Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Khách sạn Home 2 Suites by Hilton, đường Harbor phía Nam xa lộ 22, tưng bừng khai trương sáng Thứ Hai, 9 Tháng Mười, với sự tham gia của nhiều giới chức Garden Grove.

Ông Nguyễn Bùi, chủ nhân kiêm giám đốc, nói: “Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị coi đất từ năm 2015 rồi trải qua bao nhiêu kế hoạch xây dựng, đến 2021 thì công ty xây dựng bỏ cuộc vì phá sản ngay thời gian đại dịch COVID-19. Rất khó khăn nhưng chúng tôi vượt qua tất cả để kết quả là hôm nay chúng tôi tổ chức cắt băng khánh thành.”
Ông Nguyễn Bùi cho biết cựu Nghị Viên Phát Bùi của Garden Grove rất có công trong việc khuyến khích và giúp đỡ ông trong mọi việc ngay từ những ngày đầu.
“Trước khi tôi gặp ông Nguyễn Bùi, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove có khuynh hướng khuyến khích mở khách sạn ở phía Bắc thành phố vì gần Disneyland hơn. Tôi thì thích khai thác ở phía Nam vì khu vực này ít có khách sạn,” ông Phát Bùi chia sẻ.
Và cựu Nghị Viên Phát Bùi là người thuyết phục Hội Đồng Thành Phố nên khai mở khu vực phía Nam với thân chủ đầu tiên là ông Nguyễn Bùi.
“Tôi rất hãnh diện là hôm nay chúng ta có khách sạn Home 2 Suites by Hilton trong thành phố. Ông Phát Bùi rất có công trong việc thúc đẩy mọi thủ tục cho nhanh chóng,” ông Nguyễn Bùi cho hay.
Theo ông Nguyễn Bùi, khách sạn Home 2 Suites by Hilton có 124 phòng trên năm tầng.
Theo tiêu chuẩn của hệ thống Hilton, khách sạn Home 2 Suites by Hilton phải rộng rãi, sáng sủa, thoáng mát và phòng nào cũng có tủ lạnh lớn, máy xay trong bồn rửa bát, và microwave.

Bà Linda Ratsamy, quản lý khách sạn, cho biết khách ở đa số các phòng đều có thể ngắm pháo bông của Disneyland hằng đêm.
“Mới mở cửa nhận khách hôm 24 Tháng Tám và hiện giờ chúng tôi đang có khách trong 90% tổng số phòng,” bà Ratsamy nói. “Chúng tôi cũng có khá đông khách thuê theo tháng vì họ thích tủ lạnh cỡ lớn, hồ bơi, phòng thể dục, phòng giặt sấy, và lò nướng barbecue ở đây.”
Ông Nguyễn Bùi cho biết ông chọn địa điểm này vì thuận tiện cho khách hành hương tham dự Đại Hội Đức Mẹ La Vang mỗi Tháng Bảy hằng năm.
“Đó là chưa nói đến việc đến Disneyland cũng quá gần cho gia đình nghỉ ngơi,” ông Nguyễn Bùi thêm.
Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Linh, Fountain Valley, đồng ý.
Ông nói: “Mọi khách đến Little Saigon vì lý do tôn giáo mà ở đây đều tiện cả. Từ đây đến các chùa chiền và nhà thờ đều quá gần.”

Mọi người cùng phấn khởi trước tin vui khánh thành của khách sạn Home 2 Suites by Hilton.
Ông Phát Bùi nói: “Tôi rất vui cho ông Nguyễn Bùi. Dù đã được thành phố giúp đỡ nhiều trong vấn đề giấy tờ mà vẫn có nhiều trở ngại vì hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng đã có kết quả.”
Bà Lisa Kim, tổng quản trị thành phố Garden Grove, nói: “Tôi rất vui có mặt ở đây hôm nay. Khách sạn Home 2 Suites by Hilton mở cửa có nghĩa là Garden Grove có thêm doanh thu về thuế, có thêm việc làm cho cư dân và thu hút thêm du khách, thúc đẩy kinh tế địa phương.”
Ông Steve Jones, thị trưởng Garden Grove, cho biết trung bình, kỹ nghệ khách sạn đem về cho thành phố $26 triệu tiền thuế.
“Và với sự mở cửa của Home 2 Suites by Hilton, thành phố mong sẽ có nhiều triển vọng về kinh tế cũng như mọi mặt khác,” ông Jones hy vọng.
Nghị Viên Kim Bernice Nguyễn cười nói: “Khách sạn nhìn an toàn và ấm cúng mà lại ‘thân thiện’ với thú vật cưng và tôi sẽ đến đây sau khi sinh con.”
Ca sĩ Thiên Kim vui vẻ nói: “Trời ơi, em có phần hùn ở đây và phải đợi từ 2015 tới giờ. Mừng quá!”
“Khách sạn này ‘nâng cấp’ cho ngành khách sạn của người Việt tại Mỹ,” cô thêm.

Những người khách tại Home 2 Suites by Hilton đều hài lòng.
Bà Mary (không muốn cho biết tên họ) nói: “Tôi đang ở đây với đứa con trai tên Noah 7 tuổi và cả hai mẹ con tôi cùng thoải mái. Chúng tôi hợp với người Việt. Họ hiếu khách và thân thiện.”
Bà từng ở khách sạn Home 2 Suites ở Orlando, Florida, và thấy khách sạn này vui mắt hơn vì màu sắc từ tiền sảnh đến hành lang đến trong phòng đều tươi hơn.
Đặc biệt ở đây, bà hài lòng nhất với cách phục vụ tận tình của nhân viên.
“Tôi rất vui với sự tận tâm của một nhân viên tên Johnny. Xin nhớ nhắc tên Johnny trong bài viết cho tôi,” bà Mary nhắc nhở.
Ông Hoàng Thanh Tùng, ở Irvine, đến đón bạn ở Boulder, Colorado, qua chơi, nói: “Vợ chồng thằng bạn tôi cực kỳ khó tính, ở đâu cũng chê bai mà lần này lại khen khách sạn này. Khen rối khen rít làm tôi rất tò mò. Nãy tôi lên phòng nó ngó qua thì thấy quả là không sai. Sạch sẽ, rộng rãi mà ấm cúng. Tôi ‘chịu’ nhất là vải vóc, từ màn treo đến khăn trải giường, tất cả đều là thứ cao cấp, mịn màng, êm mát như lụa.”

Bà Linda Ratsamy cho hay họ dự định sẽ hoàn tất một “community room” (phòng sinh hoạt) có bàn bi-da, bàn ăn lớn, trò chơi điện tử và khách có thể tổ chức tiệc tùng thân mật ở đó trong Tháng Mười Hai. Tất nhiên là chỉ từ 7 giờ đến 10 giờ tối thôi.
“Đây sẽ là khách sạn đầu tiên trên toàn quốc có phòng kiểu này,” bà Ratsamy khoe.
Ông Nguyễn Bùi cho biết gia đình ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về khách sạn ở nhiều nơi khắp nước Mỹ.
Ông Nguyễn Bùi tị nạn tại New Orleans, Louisiana, năm 1975 và khởi nghiệp bằng nghề chài lưới rồi khách sạn.
“Khách sạn Home 2 Suites by Hilton là khách sạn do người Việt xây từ đầu đến cuối,” ông Phát Bùi nói. “Xung quanh có khách sạn của người Việt, nhưng họ mua lại chứ không xây.” [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































