Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Hương Xưa,” do ca sĩ Song Ngân tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, có kín người tham dự, không còn một chỗ trống, và để lại nhiều kỷ niệm khó phai.

Đây là chương trình nhạc đặc sắc “Tiếng Hát Với Cung Đàn” kỳ 3, với chủ đề “Hương Xưa,” trở lại hội ngộ khán thính giả thương quý chương trình, với một lực lượng hùng hậu, cùng nhiều nhạc phẩm tiêu biểu kết hợp giòng nhạc thính phòng với âm nhạc bán cổ điển qua âm thanh của dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm, và trung hồ cầm (cello).
Mở màn chương trình là nhạc phẩm “Hương Xưa,” sáng tác Cung Tiến, song tấu dương cầm và trung hồ cầm. Một nhạc phẩm qua hơn nửa thế kỷ vẫn sáng chói trong làng âm nhạc Việt Nam với những giai điệu dịu êm đưa cả thính phòng vào một không gian êm như giấc mơ xa vắng của đất nước thuở thanh bình.

Tiếp đến, tam ca Song Ngân-Kiều Lệ-Thiên Tôn trong nhạc phẩm “Triệu Đóa Hoa Hồng.” Ba giọng ca hòa quyện trong tiếng tây ban cầm réo rắt cùng dàn nhạc trong âm giai khi thì vui tươi trong sáng, lúc trầm buồn như tình người họa sĩ lẻ loi trong giấc mơ tình yêu không như là mơ.
Đặc biệt khi Song Ngân hát bằng hai ngôn ngữ Nga và Việt.
Nhạc phẩm “Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng,” sáng tác Trường Sa, qua hai tiếng hát Thiên Tôn và Như Mai hòa quyện trong chuyện tình yêu muôn thuở với những nhung nhớ rồi cũng chia xa.

Song Ngân chia sẻ: “Đúng vào đêm Trung Thu Rằm Tháng Tám năm nay, chúng tôi thực hiện một chương trình âm nhạc với các giọng hát và tiếng đàn chuyên nghiệp. Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục lưu giữ những ca khúc nhạc Việt bất hủ theo thể loại thính phòng, mang đến cộng đồng một kết hợp đặc biệt mới lạ đầy nghệ thuật của những giọng hát tiếng đàn đã thành danh từ lâu.”
Trong liên khúc “Một Ngày Vui Mùa Đông-Dạ Khúc Cho Tình Nhân” của Lê Uyên Phương, Song Ngân và Thiên Tôn đưa cả thính phòng vào những chuyện tình thời trai trẻ của cặp tình nhân nổi tiếng một thời vào thập niên 1960.
Thời ấy những ai đã sống ở xứ sương mù, đều thấm thía nỗi mừng vui của tác giả trong bài “Một Ngày Vui Mùa Đông,” để tặng người yêu khi chờ đợi nơi sân ga Đà Lạt.

Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng khi nghe lại những âm điệu rộn ràng vui tươi của bài hát, đôi khi ẩn chứa nhiều nỗi hoang mang khi chàng nhạc sĩ chờ mãi nơi sân ga vẫn không thấy bóng người yêu, cả một trời kỷ niệm bỗng hiện về.
“Dạ Khúc Cho Tình Nhân” lại mang đến một nỗi buồn man mác lo sợ cho tình yêu có thể bị chia lìa. Từ những lời đau khổ “Đời ngăn cách nhau hoài/Một lần thôi đã không thôi…” đến lâm ly thống thiết “Đời mãi mãi cách xa/Dòng nước mắt nóng tiễn đưa/Xin cho lần cuối/Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô/Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau/Chết bên nhau thật là hồn nhiên.”
Qua liên khúc này, Song Ngân và Thiên Tôn đã đưa không gian ngày cũ như sống lại trong hoàn cảnh đau khổ giữa đôi tình nhân. Và danh ca Lê Uyên không nén được cảm xúc khi nhớ lại những thời thơ mộng đã qua để chia sẻ tâm tư với khán thính giả.

Có một tiết mục độc đáo là khi Song Ngân và Phương Thảo song tấu tây ban cầm bài “Besame Mucho,” sáng tác của nữ nhạc sĩ người Mexico. Hai tiếng đàn hòa quyện nhau khi tiếng hát Song Ngân cất lên bằng tiếng Tây Ban Nha, cho thấy sự khát khao yêu thương nồng nàn, đắm đuối trong tình yêu, khát vọng yêu và được yêu, nhưng không kém phần bi quan khi lo sợ phải chia ly.
Kiều Lệ, tiếng hát quen thuộc của giới yêu nhạc thính phòng, cất tiếng hát hai bài “Nếu Em Được Chọn Lựa,” sáng tác Thái Thịnh, và “Biển Cạn,” sáng tác Kim Tuấn. Với chất giọng nữ thể loại nhạc pop, cô đã thể hiện trọn vẹn hai nhạc phẩm này.
Mai Phi Long, với chất giọng nam trung trong liên khúc nhạc Pháp “Je sais,” nói lên tâm trạng đau khổ, sự dằn vặt và nỗi cô đơn tột cùng khi đối diện cuộc tình đã kết thúc, dù trong lòng vẫn còn nuôi hy vọng, và “Comme D’habitube,” được ca sĩ người Canada, Paul Anka, viết lại lời bằng tiếng Anh, hoàn toàn mới với tựa đề “My Way.”

Mai Phi Long thể hiện trọn vẹn hai bài này, với chất giọng đầy nội lực.
Giáo Sư Vũ Bạch Cúc chia sẻ cảm nghĩ trong đêm nhạc: “Cảm ơn Song Ngân đã giới thiệu những nhạc phẩm được ái mộ đến nay vẫn còn giá trị vượt thời gian, đem lại những giây phút êm đềm cho người thưởng thức,… Mong rằng có nhiều những buổi nhạc thính phòng nữa.”
“Phải nói chương trình không chỉ đơn thuần là những bài đơn ca với các giọng hát tên tuổi mà còn kết hợp giòng thanh nhạc thính phòng cùng âm nhạc bán cổ điển, với các tiếng đàn dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm, và trung hồ cầm, nâng lên một không gian truyền cảm tràn đầy yêu thương qua âm nhạc,” giáo sư nói tiếp. [đ.d.]

















