Thiện Lê/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Bảo tàng Bowers ở Santa Ana đông vui, nhộn nhịp vào sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, với lễ hội hoa anh đào để đón mùa Xuân mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Lễ hội hoa anh đào là một sinh hoạt được tổ chức hằng năm của bảo tàng Bowers, nhưng phải chuyển thành tổ chức trực tuyến trong năm 2021 vì đại dịch COVID-19.
Đến Tháng Tư năm 2022, lễ hội này được tổ chức bình thường lại, và thu hút được nhiều cư dân Santa Ana và cư dân Orange County đến tham dự.
Đối với người Nhật, hoa anh đào hay hoa sakura là biểu tượng của mùa Xuân. Vì vậy, lễ hội hoa anh đào ở bảo tàng Bowers vừa là một sinh hoạt vui cho mọi lứa tuổi và còn là một dịp để chào đón mùa Xuân.
Lễ hội được tổ chức tại sân ngay cửa chính của bảo tàng, có không khí vui tươi, và có rất đông người thuộc mọi lứa tuổi và nhiều sắc dân đến tham dự.

Nhiều phụ huynh gốc Việt cho biết đây là một sinh hoạt bổ ích, với nhiều sinh hoạt và các tiết mục văn nghệ đậm văn hóa Nhật. Vì vậy, nhiều gia đình gốc Việt tìm đến bảo tàng Bowers để dự lễ hội hoa anh đào và cùng nhau khám phá văn hóa Nhật Bản.
Ông Chí Nguyễn, cư dân Santa Ana, nói với nhật báo Người Việt: “Hôm nay tôi dẫn các con ra đây để dự lễ hội hoa anh đào. Tôi không thấy cây hoa anh đào màu hồng nào cả, nhưng tôi nghĩ đây là một sinh hoạt đầu Xuân nên bảo tàng vẫn giữ tên lễ hội như vậy để đón Xuân thôi. Nãy giờ cả gia đình đi một vòng thì thấy có nhiều hoạt động rất vui, rất thích hợp cho trẻ em, nên tôi nghĩ bà con nên đến đây trong những năm tới. Vừa miễn phí vừa bổ ích cho con cháu, không đến thật phí.”
Như ông Chí nói, lễ hội hoa anh đào của bảo tàng Bowers vào cửa miễn phí, và cư dân chỉ cần trả tiền đậu xe.

Lễ hội có những hoạt động rất hợp cho trẻ em như trang trí lồng đèn giấy với quạt kiểu Nhật và cho một nghệ sĩ vẽ nhiều hình ảnh vui tươi lên mặt trẻ em như tại các công viên giải trí. Các hoạt động này thu hút rất nhiều phụ huynh và trẻ em.
Về phía người lớn, hầu hết ai cũng đứng xếp hàng trước gian hàng của thương hiệu bia Asahi để thử bia và nhận một giỏ xách miễn phí.
Anh Jimmy Lê chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi uống thử bia Nhật. Bia này uống thấy nhẹ nhàng lắm, dễ uống hơn bia Mỹ nhiều. Kiểu này chắc lát nữa tôi phải chạy ra mấy chợ Nhật mua một thùng quá.”
Một số thanh niên gốc Việt thì cho biết họ rất thích phim hoạt họa Nhật, từ đó tò mò về văn hóa của quốc gia này, và muốn đến lễ hội hoa đào để nghe các giai điệu trống truyền thống, cũng như xem các điệu nhảy truyền thống của người Nhật.

Trước khi các tiết mục văn nghệ bắt đầu, nhiều người tụ tập trước gian hàng nặn kẹo của một nghệ nhân nổi tiếng. Người đó là ông Shinobu Ichiyanagi, còn được gọi là “Shan,” với tay nghề nặn kẹo điêu luyện, và đầy kinh nghiệm vì được ông Masagi Terasawa, một nghệ nhân nặn kẹo khác, đào tạo.
Từ năm 1976 đến nay, ông Ichiyanagi nặn kẹo tại hàng ngàn sự kiện ở Hoa Kỳ và khắp thế giới, trong đó có bảo tàng Bowers ở Santa Ana.
Ông giải thích với những người tham dự lễ hội, nghệ thuật nặn kẹo của người Nhật được gọi là Amezaiku, sử dụng đường được nấu chảy có nhiều màu và nặn thành nhiều hình như cá chép, bông hồng và con rồng, hay nhiều hình theo yêu cầu của khách.
Hầu như trẻ em nào tại lễ hội cũng cầm một que kẹo của ông Ichiyanagi. Các bé gái thì thích những hình ảnh nhẹ nhàng như bông hồng hay chó mèo, còn các bé trai thì thích những hình ảnh mạnh mẽ như con rồng.
Đến 12 giờ trưa, các tiết mục văn nghệ chuẩn bị bắt đầu, và các nhà điều hành của bảo tàng Bowers cám ơn tổ chức Nicholas Endowment và thành phố Santa Ana đã bảo trợ cho lễ hội hoa anh đào. Họ còn kêu gọi cư dân Santa Ana nên đến bảo tàng thường xuyên vì sắp có nhiều cuộc triển lãm miễn phí chỉ cho cư dân.
Tiết mục văn nghệ đầu tiên và được nhiều người trông đợi nhất là màn trình diễn của đoàn trống Kishin Daiko. Đoàn trống ở West Covina này trình diễn bằng các loại trống truyền thống của Nhật gọi là “taiko.”

Những bản nhạc trống truyền thống làm lễ hội hoa anh đào ở Santa Ana sôi nổi hơn nhiều lần. Tiếng trống lớn đến mức vang ra ngoài đường, thu hút được nhiều người đi bộ vào bảo tàng Bowers. Đoàn trống Kishin Daiko còn kết hợp tiếng sáo dịu dàng với tiếng trống sôi nổi cho những bản nhạc truyền thống của Nhật rất độc đáo.
Lễ hội hoa anh đào ở Santa Ana còn có nhiều tiết vục văn nghệ độc đáo khác như các điệu múa truyền thống của Nhật, sau đó là các bản nhạc jazz của hai nghệ sĩ Yu Ooka và Kimo Cornwell.
Với không khí vui tươi, lễ hội hoa anh đào tại bảo tàng Bowers là một sinh hoạt đón Xuân không thể thiếu, và ai cũng vui mừng vì có thể dự lễ hội này sau những khó khăn của đại dịch COVID-19. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]












































































