Friday, April 26, 2024

Lễ Phục Sinh đón bình minh tại nghĩa trang Westminster Memorial Park

Tâm An/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, hàng trăm người Kitô Giáo đã có mặt tại Nghĩa Trang Westminster Memorial Park, số 14801 Beach Blvd, thành phố Westminster, để dự Lễ Phục Sinh đón bình minh của cộng đồng (Community Easter Sunrise Service), do Nhà Thờ Westminster, Garden Grove và Nghĩa Trang Westminster Memorial Park đồng tổ chức.

Lễ Phục Sinh đón bình minh là một truyền thống được bắt nguồn từ năm 1732, thường được diễn ra vào sáng sớm, tại một nghĩa trang hoặc trên một ngọn đồi. Nghi lễ này thường được những người Kitô giáo Tây phương tại một số nơi như Roma (Ý), Palestine, Ai Cập, Hy Lạp và xứ Gaule (Pháp) tổ chức.

Mục Sư Gary Dabrek, đại diện nhà thờ Springdale Baptist Church ở Westminster, đồng thời là thành viên Ban tổ chức, cho hay: “Đây là lần thứ 6 chúng tôi tổ chức lễ Community Easter Sunrise Service. Buổi lễ là một truyền thống có từ lâu đời của cộng đồng công giáo chúng tôi để mừng ngày Chúa Jesus sống lại. Ngài không còn ở trong nấm mồ nữa mà hiện lên giống như mặt trời mọc trong lúc bình minh. Chính vì thế chúng tôi tổ chức vào buổi sáng sớm để đón mặt trời mọc, giống như mừng ngày Chúa trở lại. Và cũng vì thế, hầu hết các thành phố đều tổ chức nghi thức này tại nghĩa trang.”

Thị trưởng Thành Phố Westminster, ông Trí Tạ, gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Đến dự Lễ Phục Sinh lúc bình minh, có Thị Trưởng Thành Phố Trí Tạ cùng phu nhân; đại diện Hội đồng Công Giáo Westminster, Mục Sư Jean Morgan và các mục sư từ nhiều nhà thờ trong vùng Orange County như nhà thờ First Presbyterian Church, Jesus House, Hope Community Church…

Theo truyền thống, nghi lễ sẽ bắt đầu bằngnhững lời chào. Thay vì câu “xin chào” như mọi khi, hôm nay mọi người sẽ chào nhau bằng câu nói “Chúa Jesus phục sinh!” và người kia đáp lại là “Vâng, quả thật, ngài đã phục sinh.”

Mỗi mục sư đại diện cho một sắc dân, sẽ nói lời chào bằng ngôn ngữ riêng của dân tộc mình. Có người chào bằng tiếng thổ dân Hawaii, có người chào bằng tiếng Triều Tiên, có người chào bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tại buổi lễ, thị trưởng thành phố Westminster, ông Trí Tạ, đã gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: “Thật là vinh dự cho chúng tôi được mở lời chào đón tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay. Buổi họp mặt hàng năm tại đây luôn tạo cho chúng tôi một cảm nhận về sự hiện diện của cộng đồng. Chúng ta hội tụ về đây từ nhiều ngả của cuộc sống, chúng ta nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng ta đang cùng truyền đạt một thông điệp: Chúng ta là một cộng đồng vững mạnh, được hiệp thông trong tình yêu của Thiên Chúa.”

Ông Michael Wong và vợ, bà Larcy Wong, một trong số người Mỹ gốc Việt hiếm hoi có mặt tại buổi lễ. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Vị thị trưởng gốc Việt của thành phố Westminster nói tiếp: “Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều là một nhân tố quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng bằng chính công việc hàng ngày của chúng ta, bằng việc thực thi sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó. Trong những công việc đó tôi xin chia sẻ với quý vị rằng, hãy đừng để Ngài thấy chúng ta đang ngủ mê. Vì vậy hãy luôn cố gắng làm thật tốt phận sự của mình, để chúng ta cùng nhau duy trì một cộng đồng vững mạnh, ổn định.”

Cô Elvia Quintana, đại diện ban quản lý nghĩa trang thành phố Westminster Memorial Park, cũng là thành viên ban tổ chức, cho hay: “Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 350 chỗ ngồi ngoài trời. Ước tính có khoảng 300 người tham dự. Họ đến đây vì họ là tín đồ Kitô giáo và hầu hết họ có thân nhân đang chôn cất tại nghĩa trang này.”

Theo quan sát của phóng viên, những người tham dự đa số là người gốc Hispanic và người da trắng, có một số ít người Châu Á như người gốc Nam Hàn, Philippines và có rất ít người gốc Việt.

Có khoảng 300 người tham dự. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Gặp gỡ một trong những người gốc Việt hiếm hoi có mặt tại buổi lễ, ông Michael Wong, 58 tuổi, cư dân Garden Grove, ông cho hay: “ Tôi từng làm việc trong hải quân Hoa Kỳ, sau đó tôi đi học về kỹ thuật và hiện đang làm cho chính phủ, trong lĩnh vực bảo trì các công trình nhà tù và sở cảnh sát tại Thành Phố Santa Ana. Vợ tôi là người theo đạo Công Giáo nên hôm nay là ngày lễ lớn đối với bà ấy. Chúng tôi có đứa con đầu lòng qua đời khi mới vài tháng tuổi và được an táng tại đây từ năm 1979. Hôm nay chúng tôi trở lại đây để kỷ niệm ngày Lễ Phục Sinh đồng thời thăm viếng mộ con tôi.”

Vợ ông, bà Larcy Wong, là một người gốc Philippines. Bà cho biết, bà rất xúc động vì chồng của bà lúc đầu là một người ngoại đạo, sau 29 năm sống chung, ông đã có niềm tin vào Thiên Chúa và luôn đi cùng bà trong các dịp lễ quan trọng như dịp Lễ Phục Sinh.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 và diễn ra trong khoảng giờ đồng hồ trong bầu không khí tràn ngập sự yêu thương, chia sẻ đức tin vào Chúa. Buổi lễ được kết thúc bằng nghi thức thả chim bồ câu trắng khi mặt trời ló rạng, mang theo bao mong ước về một cuộc sống tốt đẹp, yên bình. (Tâm An)


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT