Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Liên Đoàn Hướng Đạo Đại Dương vừa có buổi vinh danh, trao đẳng cấp Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout) cho bốn hướng đạo sinh Darren Nguyễn, Kyle Nguyễn, Jayson Nguyễn, và Khiêm Trần, trong một buổi lễ tổ chức tại tòa thị chính Stanton, sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Ba.

Buổi lễ do em Mathew Nguyễn, đội trưởng nhất của Thiếu Đoàn Kim Sơn điều khiển cùng với hai MC Johnson BuiLe và Isabel Nguyễn.
Ông Nhân Võ, liên đoàn trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Đại Dương, tuyên bố khai mạc, với nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và em Natalie Trần đọc lời hứa Hướng Đạo.
Nghi thức thắp nến, với ngọn nến màu vàng tượng trưng cho tinh thần Hướng Đạo, được thắp lên, sau đó bốn em Hướng Đạo Đại Bàng chuyển lửa từ ngọn nến vàng đến ba ngọn nến trắng, xanh, và đỏ tượng trưng cho ba trách nhiệm trong lời hứa Hướng Đạo.
Sau đó các Hướng Đạo Đại Bàng đọc lời hứa hướng đạo, và 12 em hướng đạo sinh khác lần lượt lên sân khấu để đọc 12 điều luật Hướng Đạo và thắp lên 12 ngọn nến trắng.

Tiếp đến, Trưởng Nguyên Đồng xác nhận bảy cấp bậc mà các em đã đi qua để đạt đẳng cấp Đại Bàng, tương tự như người lính khi bước vào quân ngũ, bắt đầu từ Scout, đến Tenderfoot, Second Class, First Class, Star, Life, và sau cùng là Eagle.
Tiếp đến, Trưởng Chi Trần lên sân khấu, tiến hành thủ tục “Eagle Charge,” chính thức gia nhập các em vào với “Anh em Hướng Đạo Đại Bàng.” Các em phải lập lại lời hứa thực hiện trách nhiệm của một người Hướng Đạo Đại Bàng, sau đó các trưởng đầu ngành của liên đoàn đeo khăn và gắn huy hiệu Hướng Đạo Đại Bàng.
Trong buổi lễ này, cha mẹ được vinh danh cùng với các em vì những cố gắng cùng đồng hành với con mình chặng đường dài 10 năm để có được ngày hôm nay. Phần phát biểu của các Đại Bàng kể lại những kỷ niệm ngày đầu bị ba mẹ dụ dỗ, hoặc ép đi hướng đạo, nhưng sau đó các em dần yêu thích hơn nên đã cố gắng tiếp tục.

Bốn Hướng Đạo Đại Bàng tuần tự kể lại những kinh nghiệm trải qua để đạt đẳng cấp Đại Bàng.
Em Darren Nguyễn chia sẻ: “Những kinh nghiệm trong hơn 10 năm tham gia Hướng Đạo đã trang bị các kỹ năng để em có thể trở thành người lãnh đạo trong cộng đồng của chính mình và trong cuộc sống ở trường. Em có thể sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là đội trưởng tuần tra để làm phó chủ tịch cho một câu lạc bộ. Kế hoạch tương lai của em là theo học một trường đại học bốn năm để lấy bằng sinh học. Sau đó, vào trường y để theo đuổi sự nghiệp bác sĩ.”
Tiếp đến, Kyle Nguyễn kể: “Tham gia Hướng Đạo 11 năm đã trở thành một phần rất lớn trong đời. Thông qua Hướng Đạo, em có cơ hội nhận được huy hiệu công trạng, hoàn thành dự án Hướng Đạo Đại Bàng của mình, mỗi kinh nghiệm đều dạy cho em một điều giá trị để lãnh đạo nhóm, giải quyết vấn đề dưới áp lực và luôn cam kết thực hiện ngay cả lúc khó khăn.”

Em chia sẻ thêm: “Dự án Đại Bàng đặc biệt cho em cảm nhận thực sự về vai trò lãnh đạo. Em hy vọng sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng cách làm trợ lý trưởng Hướng Đạo cấp dưới để giúp cố vấn cho các em trẻ hơn, giúp lãnh đạo các hoạt động của đoàn và hỗ trợ đoàn theo bất kỳ cách nào có thể. Với kế hoạch vào đại học, theo đuổi sự nghiệp an ninh mạng, để có thể áp dụng các kỹ năng hướng đạo của mình vào các tình huống thực tế.”
Trong khi đó, em Jayson Nguyễn chia sẻ: “Em 18 tuổi, là học sinh cuối cấp tại trung học La Quinta và sẽ sớm cam kết học đại học Cal State Long Beach. Là một hướng đạo sinh trong hơn 10 năm qua, ‘tự tin và thẳng thắn’ là kinh nghiệm của em trong hoạt động hướng đạo, và thực sự đã định hình nên con người em ngày hôm nay. Em dự định sẽ học chuyên ngành vận động học và mơ ước trở thành bác sĩ cơ xương khớp.”

Em Khiêm Trần kể: “Em tham gia Hướng Đạo được 12 năm, bắt đầu ở Cub Scout sau đó trở thành Boy Scout. Hoạt động này dạy em khả năng lãnh đạo, sự hiểu biết, tổ chức, giao tiếp và quan trọng nhất là cách sống. Em dự định sẽ theo học chuyên ngành khoa học chính trị tại đại học UCI hoặc đại học USC, sau đó sẽ tiếp tục học lên cao hơn tại trường luật.”
Liên Đoàn Trưởng Nhân Võ cho biết: “Liên Đoàn Hướng Đạo Đại Dương mới được ba năm tuổi. Khởi đầu còn nhiều khó khăn, nhưng khi các em ngày lớn càng tiến bộ, đạt đẳng cấp cao nhất trong Hướng Đạo như bốn em Đại Bàng ngày hôm nay, và niềm hãnh diện của cha mẹ các em, khiến chúng tôi có thêm sự khích lệ, tin tưởng vào những gì mình đang làm.”
Ông chia sẻ thêm: “Mong ước của chúng tôi là sẽ có nhiều phụ huynh có đủ nhiệt thành và khả năng, cũng như những bạn trẻ sau khi trưởng thành, sẽ quay trở lại giúp cho đoàn, giúp những em tiếp nối. Có như thế thì chúng ta sẽ luôn giữ được truyền thống Hướng Đạo mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại này.”

Buổi lễ kết thúc với phần phát biểu của khách mời và trưởng của các liên đoàn bạn trao quà.
Ngoài ra, cô Roxanne Chow, cố vấn cao cấp của Dân Biểu Liên Bang Derrek Trần, cũng có mặt để vinh danh và trao bằng tưởng lục cho các Đại Bàng, cùng hội phụ huynh của Liên Đoàn Đại Dương.
Sau hết, cô Ivy Hoàng, đại diện gia đình hướng đạo Đại Bàng, cảm tạ các trưởng và những người đã từng giúp đỡ các em. [đ.d.]

































































