Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều thầy cô, cựu học sinh, và đồng hương đến dự buổi họp mặt Liên Trường Qui Nhơn nhân dịp Tân Niên 2022, được tổ chức tại N&T Dance Studio, Westminster, trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Giêng.

Ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức, nói: “Hàng năm, trong dịp Xuân về, Tết đến, Liên Trường Qui Nhơn có tổ chức buổi họp mặt để mừng Xuân mới. Mục đích của buổi tổ chức này là để thầy xưa, bạn cũ gặp nhau cùng ôn lại những kỷ niệm của tình thầy trò, bạn cũ trong thời học sinh, và giữ chặt sợi dây tình cảm thiêng liêng kết nối mọi người trong mấy chục năm qua. Ngoài những thầy cô giáo, các cựu học sinh của tỉnh Bình Định, ban tổ chức mời những bạn bè thân hữu của nhiều hội đoàn khác, và cựu học sinh ngoài Bình Định đến dự.”
Thời tiết Little Saigon rất tươi mát trong ngày hội ngộ Xuân của cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn. Nơi khuôn viên tổ chức, các bàn ngồi được định vị sát tường để nhường cho một sàn nhảy rộng lớn và một sân khấu với nhiều đèn chiếu sáng.
Sau hai năm gián đoạn hai buổi họp mặt Tân Niên, vì đại dịch COVID-19, các cựu học sinh đã có dịp gặp gỡ nhau trong tình bạn học trò ngày xưa ấy, và tình thầy trò vẫn còn trong lòng người viễn xứ.
Những màu áo đầy hoa văn sặc sỡ, những nụ cười thân thương tràn ngập ý Xuân, những tâm hồn lãng mạn qua những vần thơ, những bài nhạc được tỏ bày, những câu chúc cho nhau trong đầu năm mới, và những tiếng hát của dân xứ Bình Định cùng thân hữu được liên tục phơi bày qua nhiều ca khúc về Xuân.

Không khí Xuân quê nhà được thấy rõ qua những món ăn thuần túy quê hương dân tộc.
Hơn 20 năm sinh hoạt của tổ chức Liên Trường Qui Nhơn, từ những cuộc họp mặt thân tình, ấm cúng của một số ít anh chị em vào những năm đầu cho đến hôm nay, họ đã phát huy được truyền thống Xuân xưa trên đất khách.
“Vui Xuân này ta nhớ Xuân xưa. Ban tổ chức luôn ghi nhớ công sức của các giáo sư, các cựu học sinh cùng những người trước đã tốn không ít tâm huyết để gầy dựng tổ chức của Liên Trường Qui Nhơn được thành công cho đến bây giờ,” ông Định tâm tình.
Theo ban tổ chức, từ năm 1954 đến năm 1975, tỉnh Bình Định có nhiều trường trung học. Các trường công lập tiêu biểu như trường Cường Để Qui Nhơn là trường phổ thông, về kỹ thuật có trường Trung Học Kỹ Thuật Qui Nhơn, về chuyên nghiệp giáo chức có Trường Sư Phạm Qui Nhơn, và để giúp cho những học sinh con em của quân nhân thì có Trường Văn Hóa Quân Đội, v.v…
Trường công lập là những trường do Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH thành lập và đài thọ về những chi phí của trường từ nhân sự, phòng ốc đến lương bổng. Các giáo sư giảng dạy trường công lập do Bộ Giáo Dục VNCH bổ nhiệm gồm bốn thành phần: Chánh ngạch, khế ước, lương khoán, và tư nhân dạy giờ.

Ngoài ra, còn có nhiều trường trung học khác như: La San, Tăng Bạt Hổ, Quang Trung Nghĩa Thục, Tự Lực, Vị Nhân, Trinh Vương, Tây Sơn, Nhân Thảo, Viên Giác, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Đặng Đức Siêu, Đống Đa, Quang Trung, và Bán Công Tam Quan,…
Bình Định là một tỉnh rộng lớn và có nhiều trường trung học, nên nền giáo dục của tỉnh này càng ngày càng đa dạng và phong phú, nhiều học sinh đạt thành công tốt đẹp trong xã hội tại quê nhà và hải ngoại.
Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, cho hay: “Liên Trường Qui Nhơn tập hợp tất cả những người đã từng sinh ra và lớn lên tại Qui Nhơn Bình Định. Chúng tôi thành lập ban đại diện này đã trên 20 năm rồi. Các cựu học sinh rất vui mừng được họp mặt với nhau vào dịp cuối năm để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong lứa tuổi học trò.”
Cô Thảo Ly Võ, một khách mời tham dự, tâm tình: “Tôi và anh Văn Công Định là thành viên của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới. Tháng rồi, tổng hội có tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, ban văn nghệ của Liên Trường Qui Nhơn đã đến yểm trợ chương trình, và hôm nay, chúng tôi cũng có mặt để chung vui với tiệc Mừng Xuân Mới 2022 của Liên Trường Qui Nhơn. Tôi là dân bản xứ Đà Lạt được thân quen với cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn là để thể hiện sự đoàn kết và tình người xa xứ của dân tộc Việt Nam tại Hoa Kỳ.”

Nữ ca sĩ Kiều Lệ, từ Việt Nam qua Mỹ, chia sẻ: “Nhân chuyến đi trình diễn tại Hoa Kỳ, nghe tin có buổi họp mặt này, tôi nhờ bạn đưa đến đây để nhập cuộc, vì tôi là dân xứ Bình Định. Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, và được gặp lại những đồng hương của Qui Nhơn Bình Định trên xứ người, nên tôi rất hạnh phúc. Khi nghe được giọng nói của dân Bình Định, tôi tưởng chừng mình đang ở tại Bình Định vậy.”
Nhà văn Đặng Phú Phong, cựu học sinh Qui Nhơn, nói: “Tôi là dân Bình Định, cũng là một trong những sáng lập viên của Ban Đại Diện Liên Trường Qui Nhơn. Trước 1975, Bình Định là một tỉnh lớn có tổng cộng khoảng 19 trường trung học. Nói về quá khứ của những trường trung học có tiếng tăm có Trung Học Công Lập Cường Để, trước đó, thời Pháp thuộc gọi là trường Collège De Plein De Qui Nhon, và Collège De Plein De Võ Tánh Qui Nhơn. Trường Nhân Thảo xuất phát từ trường Tân Minh (trường bán công) đến 1963 đổi thành trường Nhân Thảo. Tiếp theo là trường Bồ Đề và trường nữ trung học Trinh Vương. Đó là một số trường tiêu biểu, ngoài ra còn nhiều trường trung học nữa.” [đ.d.]


























































































