Thursday, May 9, 2024

Little Saigon: Biểu tình yểm trợ quốc nội, tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong dịp tưởng niệm Ngày Quốc Hận, vào chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức buổi biểu tình vừa tưởng niệm Ngày Quốc Hận vừa yểm trợ đồng bào quốc nội, với đông đảo đồng hương tham dự.

Trước tượng đài Đức Thánh Trần trên đường Bolsa, đoàn biểu tình dâng hương, làm lễ chào và đồng ca quốc ca VNCH và Hoa Kỳ. Sau đó đoàn biểu tình xuất phát với rừng cờ VNCH và cờ Hoa Kỳ, đi dọc theo đường Bolsa, đến đường Bushard, quẹo trở lại tập hợp trước tượng đài Đức Thánh Trần.

Đoàn biểu tình với khí thế dâng cao, cùng hàng biểu ngữ “chống cộng sản và tay sai, chống Trung Cộng bành trướng…,” đi trên đường Bolsa vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, trong khi ngoài đường dòng xe qua lại bóp còi vang vang ủng hộ.

Các giáo sư và cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An tham gia biểu tình Quốc Hận 30 Tháng Tư. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trước tượng đài Đức Thánh Trần, có mặt ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Nghị Viên Phát Bùi, Nghị Viên Tài Đỗ, cùng Mục Sư Lê Minh.

Ông Phan Kỳ Nhơn nhấn mạnh: “Ngày 30 Tháng Tư, mãi mãi đi vào lịch sử, không thể nào xóa bỏ Tháng Tư Đen là ngày Quốc Hận bằng mỹ từ khác. Nếu dẹp bỏ danh xưng Tháng Tư Đen, Nghị Quyết 36 của Cộng Sản sẽ thành công. Hy vọng cuộc biểu tình ngày 12 sắp tới sẽ thật đông, cho thấy sự quyết liệt của chúng ta để hổ trợ toàn dân trong nước làm cách mạng thành công.”

Mục Sư Lê Minh, tham gia trong đoàn biểu tình, nói: “Chúng ta là những người may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng Sản, sau 44 năm phải thấy lý do vì sao Tàu Cộng và Việt Cộng vẫn còn thống trị quê hương chúng ta, và dân tộc sẽ bị diệt vong bởi Tàu cộng qua những đặc khu. Với tinh thần của người tị nạn, chúng tôi mong rằng người Việt chúng ta tranh đấu, tưởng niệm ngày mất nước bằng hành động, không bằng lời nói. Đề nghị sau ngày 30 Tháng Tư, chúng ta phải dứt khoát hy sinh, không mua hàng hóa của Tàu Cộng và Việt Cộng. Và hãy đoàn kết để chống kẻ thù chung!”

Trước giờ xuất phát biểu tình Quốc Hận 30 Tháng Tư, tại tuợng đài Đức Thánh Trần. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Minh, người từ Canada qua tham gia biểu tình kêu gọi: “Phải giữ vững sự đoàn kết, và giữ lữa chống Cộng này cho đến ngày hoàn tất cuộc cách mạng chống Cộng Sản thành công.”

Trong cuộc biểu tình tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư, có sự tham dự của một đoàn học sinh trường Garden Grove High School, dẫn đầu do thầy Robert Nguyễn, giáo viên dạy tiếng Việt, phụ trách hướng dẫn.

Đoàn người biểu tình Quốc Hận 30 Tháng Tư trên đường Bolsa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Robert Nguyễn cho biết: “Không phải 30 Tháng Tư chỉ là một ngày, mà là mỗi ngày, chúng ta phải chống Cộng. Phải biết tự do là rất quý và quan trọng. Cái giá của tự do, trong lớp chúng tôi đã dạy và giải thích cho các em hiểu về sự hy sinh của cha chú mình, những chiến sĩ đã hy sinh xương máu để nguời Việt chúng ta có ngày hôm nay trên đất Mỹ. Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư được giải thích rất rõ cho các em hiểu, các em biểu tình thường xuyên với các bác các chú ở đây, và năm nay là năm thứ 12 các em tham gia.”

Thầy Robert Nguyễn nhấn mạnh: “Đa số các em học sinh của tôi sinh ra ở Mỹ, nhưng vẫn là dòng máu Việt Nam, các em phải tham gia sinh hoạt, để không những hiểu biết thêm về cộng đồng Việt Nam, hiểu biết thêm về cội nguồn của mình mà còn biết tự hào là mình là người Việt Nam, các thế hệ đều phải tiếp nối truyền thống này.” (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT