Little Saigon mừng Quốc Khánh VNCH và tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Nhiều quan khách và đồng hương đến dự Lễ Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lần thứ 69 và tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm và Hội Di Cư Bắc Việt 1954 đồng tổ chức vào Thứ Bảy, 25 Tháng Mười, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Rước di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào lễ đài. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi lễ do cựu Thiếu Tá Phạm Quỳnh và ông Phạm Gia Đại tổ chức với sự điều hợp chương trình của MC Mộng Thủy, Bác Sĩ Đinh Thái Sơn, và Hải Quân Đinh Quang Truật.

Sau nghi thức khai mạc, toán rước di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tiến vào lễ đài, an vị hình trên bàn thờ với hai câu đối: “Sống anh hùng xả thân vì dân tộc/Chết linh thiêng độ trì cứu Việt Nam” và “Anh hùng tử khí hào hùng bất tử/Sống kiên cường gương tiết trực tâm hư.”

Trong lúc quan khách tham dự thắp hương tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Bá Cơ đọc văn truy điệu, và Ban Tù Ca Xuân Điềm hát bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống.”

Cựu chiến sĩ VNCH dâng hương tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, Giáo Sư Lê Tinh Thông nói: “Theo tác giả Cù Mai Công, cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm tạo ra hai luồng cảm xúc đối nghịch cả trong và ngoài nước. Một, vui mừng khi lật đổ chế độ ‘gia đình trị.’ Hai, bàng hoàng khi tổng thống bị giết.”

Ông tiếp: “Người Mỹ đứng sau lưng, bật đèn xanh cho nhóm sĩ quan đảo chính lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm thì nay ai cũng rõ rồi. Nhưng khi nghe tin ông Diệm bị giết, Tổng Thống Kennedy của Mỹ cũng bần thần.”

Nhạc cảnh “1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông kể thêm: “Đa số người Bắc di cư 1954 đều bàng hoàng khi hàm ơn Tổng Thống  Ngô Đình Diệm đưa mình vào Nam, đến lúc đó họ vẫn tin sẽ có ngày Tổng Thống Diệm đưa mình về lại quê hương. Phải chăng vì vậy, ngay chính vùng Ông Tạ là vùng Bắc di cư làm ăn phát triển nhất trong các khu Bắc 54 ở miền Nam trước 1975 nhưng chỉ xây cất tạm bợ nhà lá hoặc nhà gỗ mái tôn. Tiền bạc họ làm ra dành dụm cho ngày về lại quê xưa.”

“Khi ông Diệm không còn, nhiều nhà cửa vùng Ông Tạ bỗng vọt lên nhà đúc, nhà bê tông ba, bốn tầng. Có lẽ họ đã thôi nghĩ chuyện về Bắc mà ở lại miền Nam lâu dài. Hằng năm, chúng ta có cơ hội hồi tưởng lại quá khứ đau thương của quê hương dân tộc, tiếp tục kiên trì cầu nguyện cho giới trẻ can đảm đương đầu với chế độ CSVN, can đảm tranh đấu không mệt mỏi, vạch trần chế độ Cộng Sản độc tài tàn ác chia rẻ dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình và công lý.”

Giáo Sư Lê Tinh Thông nói về nền Đệ Nhất VNCH và cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhà biên khảo Trần Đức Hân cho rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đạo đức vì ông chỉ muốn đi tu, nhưng vì yêu nước thương dân nên ông đứng ra nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia VNCH, và thanh liêm khi có nhiều tài liệu cho thấy ông chỉ dành dụm được số tiền lương khoảng sáu bảy ngàn đô la để về hưu.

Dân Biểu Trí Tạ chia sẻ: “Lễ kỷ niệm Quốc Khánh VNCH là việc giữ gìn lịch sử. Cách đây 10 năm, ngày 26 Tháng Mười, 2015, trong vai trò thị trưởng Westminster, chúng tôi đã đưa ra nghị quyết chọn ngày 26 Tháng Mười hàng năm là ngày Quốc Khánh của VNCH. Năm thập niên qua, tập thể người Việt tị nạn vẫn giữ vững tinh thần chống Cộng, và chúng tôi hãnh diện là một thành viên của cộng đồng này. Biến cố 30 Tháng Tư, 1975 khiến hàng triệu đồng bào phải hy sinh trả giá để không chấp nhận Cộng Sản, tập thể người Việt tị nạn vẫn tranh đấu đòi hỏi Việt Nam phải có tự do. Chính tập thể người Việt chúng ta phải gìn giữ và viết lại lịch sử VNCH để lại cho các thế hệ sau.”

Ban hợp ca Võ Bị Nam California cùng quý bà phu nhân hợp ca bài “Xuất Quân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trần Văn Giỏi, hội trưởng Hội Võ Bị Nam California, chia sẻ: “Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người yêu nước và có tinh thần chống Cộng quyết liệt. Người dân Việt trong nước và hải ngoại phải nhớ ơn ngài trọn đời hy sinh cho tổ quốc. Lý tưởng của ngài chưa thực hiện được, bổn phận của thế hệ sau phải theo đuổi bằng mọi giá suốt cuộc đời mình.”

Ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng Hội Hùng Sử Việt San Diego, và bà Đặng Kim Trang, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, có đến tham dự buổi lễ.

Ban tù ca Xuân Điềm hợp ca bài “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Lực nói: “Chúng ta là người Việt tị nạn phải trung thực với lịch sử của đất nước. Phải nhớ hai thời kỳ VNCH và nhất là ở hải ngoại phải giữ vững màu cờ VNCH, đó là sự chính danh của lịch sử Việt Nam.”

Buổi lễ được tiếp nối với những ca khúc cùng nhạc cảnh “Nắng Đẹp Miền Nam,” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn trong không khí thanh bình của miền Nam tự do và thịnh vượng. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT