Thiện Lê/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau hơn một năm sống trong đại dịch, Little Saigon bắt đầu nhộn nhịp trở lại, nhất là trong ngày lễ Father’s Day, Chủ Nhật, 20 Tháng Sáu.

Ngày lễ Father’s Day của năm 2020 hầu như không ai muốn nhớ đến vì đại dịch cấm nhiều người đi lại, không thể từ nơi khác về đoàn tụ với gia đình trong ngày lễ của cha. Không chỉ vậy, các quán ăn và nhà hàng còn không được cho khách vào ăn, không có chỗ để nhiều gia đình đón ngày lễ này.
Sau đó một năm, Little Saigon đầy sức sống trong ngày lễ Father’s Day của năm 2021 vì tình hình đại dịch đang dần ổn định do cư dân chích vaccine đầy đủ, và tiểu bang cho phép mở cửa lại, hủy gần hết các hạn chế của đại dịch.
Vào ngày 15 Tháng Sáu, California cho phép người dân đã chích ngừa cởi khẩu trang khi ra nơi công cộng, không cần giữ khoảng cách, và các cửa tiệm có thể cho khách cởi khẩu trang khi vào trong.

Nhờ vậy, Little Saigon mới vui tươi, nhộn nhịp vào cuối tuần lại như trước đại dịch, khác hẳn hình ảnh Father’s Day của một năm trước. Các khu chợ, các khu thương xá và các nhà hàng rất đông khách.
Tuy vẫn đông như mọi ngày cuối tuần khác, nhưng nhiều người đến chợ ABC để mua về nấu ăn cho ngày lễ của cha, người thì muốn nấu một bữa ngon cho cha hay chồng, kể cả tưởng nhờ những người cha đã khuất.
Bà Ngọc Lê, cư dân Westminster, chia sẻ: “Nhớ lại ngày Father’s Day của năm ngoái, tôi cảm thấy rất buồn vì không đến nhà bố mẹ được để nấu một bữa thật ngon, và gia đình quây quần bên nhau. Lúc đó ai cũng phải ru rú trong nhà, không được đi đâu hết, cũng may là bố mẹ tôi tai qua nạn khỏi, không bị gì. Lần trước gia đình ăn mừng Mother’s Day rồi, hôm nay tôi mua đồ nấu mấy món bố thích nhất, và bây giờ chạy về nhà đưa mấy đứa nhỏ qua nhà ông bà ngoại.”
Một số người khác thì cho biết họ đi chợ để nấu đồ cúng cho cha, và cũng dùng ngày lễ này để cám ơn cha với ông bà đã phù hộ cho họ khỏi đại dịch an toàn.

Chợ thì đông, nhưng các nhà hàng khắp Little Saigon rất đông người vào ngày lễ Father’s Day trong những ngày cuối tuần đầu tiên sau khi California cho mở cửa bình thường lại. Vì gần như không còn hạn chế của đại dịch nữa, thực khách làm các nhà hàng chật kín, và nhiều người phải xếp hàng bên ngoài.
Thương xá Rodeo 39 trên đường Beach ngay nơi tiếp giáp giữa hai thành phố Stanton và Garden Grove được xây trong đại dịch, và được coi là một nơi mang “sức sống mới” đến cho Little Saigon vì có không khí trẻ trung, có nhiều quán ăn mới lạ.
Tuy vậy, cộng đồng gốc Việt ở Little Saigon kéo đến thương xá này rất đông vào lễ Father’s Day để ăn phở của quán PhoHolic. Đây là chi nhánh thứ hai của tiệm phở này, và cũng đông không kém gì tiệm đầu tiên, với nhiều thực khách sẵn sàng đứng xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ.
Ông Cao Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết: “Hôm nay là lễ cho cha, nhưng tôi muốn dùng ngày này để đưa các mấy đứa nhỏ đi ăn phở. Trong nhà ai cũng nói phở ở đây rất ngon, nên tôi chở cả nhà đến đây ăn phở, mà không ngờ lại đông như vậy. Thôi kệ, đứng xếp hàng chút cũng không sao, cả gia đình ai cũng vui vì cuối cùng cũng được mở cửa lại, thấy bà con ra đường nhiều như vậy lại càng vui hơn nữa.”
Hai nhà hàng Seafood Paradise và Seafood Cove gần ngã tư đường Westminster với đường Newland cũng rất đông khách, và ai cũng sẵn sàng đứng đợi lâu để được vào. Các nhà hàng hải sản thường có khách đi nhóm đông, nên vô cùng thích hợp cho nhiều gia đình đến mừng lễ Father’s Day.

Nhiều thực khách cho hay họ rất mừng vì hơn một năm mới được tụ họp vui như vậy, và nhìn cộng đồng ra đường đông đúc lại gia tăng niềm vui đó.
Từ lúc mở cửa lại, Little Saigon mỗi lúc mỗi nhộn nhịp hơn, từ các khu chợ đến nhà hàng, quán ăn và nhiều doanh nghiệp khác, lại còn có chợ đêm Phước Lộc Thọ. Đối với nhiều cư dân, ngày lễ Father’s Day là một trong những dịp khởi đầu mới của những ngày tươi sáng sau đại dịch. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































