Các tu sĩ Phật Giáo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tâm linh trong thời COVID-19

Văn Lan/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Bệnh tật là một thuộc tính của con người, ai cũng có bệnh bởi theo lý nhà Phật thì “có thân ắt phải có bệnh.” Trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành hiện nay, người có bệnh, nhất là dương tính với COVID-19, cả thân nhân lại càng thêm lo âu bối rối.

Về phương diện tâm linh, trong ý niệm của người tu hành, các vị tu sĩ vẫn xem đời sống tinh thần của người Phật tử thật đáng quý. Nhất là khi có người bệnh nặng hoặc người sắp lìa trần vì COVID-19 thì việc chăm sóc tinh thần cho họ rất được xem trọng. Trong tình hình đó, việc cầu nguyện cho người bệnh hoặc người qua đời vì COVID-19 xem ra có nhiều quan tâm.

Giữ an toàn là trên hết

Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, Garden Grove, cho hay hàng ngày chùa vẫn có những thời kinh cầu nguyện cho thế giới được tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ. Bất kỳ ai có nhu cầu đọc kinh cầu nguyện cho người sắp lâm chung, hoặc người đã mất, nhà chùa vẫn hoan hỉ đi đến, với điều kiện là phải giữ những biện pháp an toàn chung.

“Người sắp mất rất cần vị thầy đến để an ủi, và quý thầy sẵn sàng đến với họ với lòng từ bi, giúp họ ra đi trong tâm thức bình an. Nhưng nếu cứ lấy lòng từ bi và sự dũng cảm mà đến với những trường hợp bệnh dịch là sai với y chỉ của Phật đã dạy vì đã thiếu trí tuệ, không những mình có thể bị nhiễm bệnh mà mình còn lây lan cho những người khác nữa,” Hòa Thượng Giác Sĩ nói.

“Thường thì thân nhân của người qua đời vì COVID-19 đến chùa xin cầu nguyện, ghi tên tuổi của người chết, tổ chức phát tang và đọc kinh cầu nguyện tại chùa, để bảo vệ cho mình và cả người chung quanh, phải luôn giữ an toàn theo luật mà cơ quan y tế đã đề ra,” Hòa Thượng Giác Sĩ tiếp.

Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý: “Sẵn sàng đến cầu nguyện, nhưng phải biết giữ an toàn là trên hết.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại chánh điện ngôi chùa nhỏ của Tổ Đình Huệ Quang Santa Ana, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn giải thích rằng, dịch bệnh xảy ra như hiện nay vừa là dịch vừa là nghiệp, và con người sinh ra trong thời cộng nghiệp nên cùng chia sẻ cơn dịch này qua nhiều hình thức. Chẳng hạn như người thì nhiễm dương tính với COVID-19, bệnh nặng rồi qua đời, cũng có người thì qua khỏi, rồi bệnh viện, y tá bác sĩ ngày đêm vất vả lo cho bệnh nhân, gia đình thân nhân của người bệnh cũng phải lo lắng theo, người không mắc bệnh thì có người thất nghiệp, vì lo toan nhiều cho gia đình căng thẳng quá cũng sinh bệnh,…”

“Người tu như chúng tôi vẫn nghĩ rằng cầu nguyện cho những người vừa mất được an tâm, hiểu rõ rằng nếu làm được việc tốt lành, thánh thiện thì chắc rằng họ sẽ được sinh về cõi an lành hơn khi bước qua cảnh giới mới. Cầu siêu cho người chết giảm bớt sự đau khổ là như vậy,” hòa thượng nói.

Là người chăm sóc đời sống tinh thần của Phật tử, Hòa Thượng Minh Mẫn cũng khuyên rằng vợ chồng con cái đều là duyên nghiệp với nhau, nay người thân qua đời để lại nhiều nỗi buồn khổ lo âu, trách nhiệm cho người còn ở lại.

“Qua những buổi lễ, chúng tôi muốn giúp những người còn ở lại thấy rõ rằng người thân của mình vừa mất chỉ là tạm vắng để chuyển tiếp qua cuộc sống mới. Khi hiểu rõ như thế, người sống đừng buồn khổ quá mà sinh bệnh, hơn nữa người chết rồi làm sao tồn tại với mình được, có chăng chỉ là những sự nhớ nhung thương tiếc mà thôi!”

Người tu không hề sợ chết

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn: “Người tu không hề sợ chết.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Với niềm tin tôn giáo và trách nhiệm của người tu, chúng tôi luôn nghĩ rằng nơi nào chúng sanh cần thì mình đến. Nơi nào có sự khổ thì chúng tôi chia sẻ, huống gì sự chết là chia ly đau khổ! Đặc biệt là hiện nay nhà quàn có quy định những buổi lễ cầu nguyện phải được thực hiện ở ngoài trời cho người chết bình thường, còn chết vì COVID-19 phải cách ly 14 ngày. Nếu mọi người luôn tuân thủ luật lệ y tế, biết giữ gìn khoảng cách, đeo khẩu trang, đứng cách xa và những biện pháp khác nữa, thì chúng tôi vẫn thấy an toàn khi đến nơi đó cầu nguyện,” Hòa Thượng Minh Mẫn cho hay.

“Người tu không hề sợ chết, nếu sợ nghĩa là trong tâm thức mình còn tham muốn sự sống, tìm cách tránh né sự chia sẻ với thân nhân người quá cố. Nếu gia đình có yêu cầu, chúng tôi vẫn đến cầu nguyện bình thường với điều kiện là phải tuân theo những luật lệ an toàn về y tế,” hòa thượng nhấn mạnh.

“Thứ hai là phương thức cầu nguyện, nếu người bệnh đã nhiều năm rồi, sức đề kháng không còn nữa, thì sự tác động bên ngoài ảnh hưởng rất lớn, nhất là những người mất vì COVID-19, tùy theo nghiệp lực của mỗi người mà nó sẽ tác động. Thông thường quý thầy đọc kinh cầu nguyện, không chỉ cho riêng người đã mất, mà cho mọi người bệnh trong thế gian này, nhất là cầu nguyện cho không gian của trái đất này được an lành, đó là lời cầu nguyện lớn nhất!,” Hòa Thượng Minh Mẫn kết luận.

Cùng với nhận xét trên, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm Santa Ana cho biết: “Theo nhận thức riêng của cá nhân chúng tôi, có thầy sẵn sàng đến cầu nguyện cho người bệnh cũng như người vừa qua đời, giúp họ hiểu được Phật pháp để thay đổi được nhận thức của mình, và người chết cũng tiếp nhận được năng lượng của người tu tập gởi đến cho họ để việc ra đi được tốt đẹp.”

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, Tu Viện Hoa Nghiêm: “Sẵn sàng đi cầu nguyện, riêng với COVID-19 với tôi thì không nên đi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhưng ông nhận xét: “Riêng tôi thì sẵn sàng đi cầu nguyện để trợ duyên với người bình thường, ngoại trừ những trường hợp do dịch COVID-19 thì tôi thấy phải giữ gìn cẩn thận, không nên đi.”

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh cho hay dịch bệnh hiện nay là cộng nghiệp mà cả thế giới này đều phải chịu, nhưng cũng có biệt nghiệp như có người không bị mắc COVID-19.

“Người Phật tử phải hiểu cuộc sống là do luật vô thường chi phối, không có gì tồn tại mãi và sự sống của mình cũng ngắn ngủi theo từng hơi thở, vậy nên khi sống phải dành thì giờ cho việc nỗ lực tu tập, luôn giữ thân, miệng, ý được thanh tịnh trong sáng, đừng tạo ra nghiệp xấu ác. Nếu không tu tập thì dù không có bệnh dịch này, thì nghiệp xấu đã tạo ra vẫn đưa mình đọa lạc theo những cảnh khổ mà thôi,” vị hòa thượng có lời khuyên.

Ni Sư Huệ Chiếu, người trực tiếp lo việc ẩm thực cho đại chúng trong những kỳ đại lễ tại chùa Bát Nhã, cho hay sự chăm sóc về y tế và an ủi về tinh thần cho người bệnh rất quan trọng, nhất là người nhiễm COVID-19. Với họ, đã trải qua đau đớn nhiều về thể xác cho đến giờ phút lâm chung trong sự cô đơn lại càng đau khổ hơn.

“Chúng tôi sẵn sàng đi đến bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu để cầu nguyện cho người bệnh, hoặc hộ niệm cho người sắp qua đời, giúp họ hiểu và vượt qua được giây phút cận tử nghiệp là lúc sống chết chỉ cách nhau một hơi thở. Riêng với bệnh nhân qua đời vì COVID-19 thì chắc chắn rằng họ sẽ bị cách ly từ khi vào bệnh viện cho đến khi mất, đó là quy định của y tế hiện nay,” ni sư nói. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT