Đỗ Dzũng/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Giáo dân giáo xứ St. Barbara, Santa Ana, vừa được tham dự Thánh Lễ đầu tiên sau gần ba tháng nhà thờ bị đóng vì COVID-19.
Ngay trước giờ Thánh Lễ khai mạc, Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ giáo xứ St. Barbara, chia sẻ với giáo dân: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta có Thánh Lễ. Và bắt đầu Thứ Hai, mọi hoạt động của nhà thờ sẽ trở lại bình thường, sẽ có giải tội, rửa tội, lễ an táng, lễ hôn phối, v.v… Tuy nhiên, trường học vẫn đóng cửa theo quy định của tiểu bang.”
Ông cũng cho biết các công việc mục vụ đều được thực hiện theo đúng quy định giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, tẩy trùng…
“Chúng tôi sẽ rửa tội cho từng em một. Tất cả mọi vật dụng đều được vệ sinh sạch sẽ. Lễ cưới và đám tang thông thường có khoảng 100 người tham dự, thành ra không có thay đổi gì. Chỉ có điều duy nhất là mọi người phải giữ khoảng cách 2 mét,” linh mục chánh xứ nói tiếp.
Thánh Lễ đầu tiên được làm ở bãi cỏ sân nhà thờ vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu, do Linh Mục Trịnh Ngọc Danh, quản nhiệm giáo xứ, cử hành trước khoảng 200 giáo dân vừa ngồi trong lều vừa ngồi trong xe.
“Hôm nay, qua Thánh Lễ này, chúng ta cảm tạ Chúa vì trong gần ba tháng qua, chúng ta không được đến với Chúa,” vị linh mục nói. “Tôi thấy rất tội nghiệp một số giáo dân, vì ngày nào họ cũng đến, nhìn qua khe cửa xem lễ, có người còn nhón chân lên xem lễ, vì bên trong chỉ có 10 người được vào.”
Ông nói tiếp: “Trong ba tháng qua, không phải chúng ta đói ăn đói mặc, mà là ‘đói’ Chúa, ‘đói’ xem cử hành Thánh Lễ, ‘đói’ ăn Mình Thánh Chúa, vì COVID-19. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa có ngày hôm nay, có Mình Thánh Chúa, có Máu Thánh Chúa, và khi trở lại nhà thờ, chúng ta yêu Chúa hơn.”
Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn cho biết thêm: “Thánh Lễ hôm nay rất an toàn. Nhà thờ cũng có hệ thống điều hòa không khí rất tốt bên trong. Tuy nhiên, không thể nào bằng hệ thống điều hòa bên ngoài vì hôm nay gió rất mát, đẩy hết vi trùng lên trời, ra biển, nên rất an toàn. Hy vọng mọi người thông báo cho nhau, để mọi người biết, đến tham dự Thánh Lễ.”

Bắt đầu từ 19 Tháng Ba, theo lệnh thống đốc tiểu bang, tất cả những hoạt động tụ tập đông người đều phải tạm ngưng để tránh lây lan COVID-19.
Hôm 25 Tháng Năm, Thống Đốc Gavin Newsom cho phép các nhà thờ mở cửa trở lại, bắt đầu từ Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu, nhưng phải bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khoảng 2 mét giữa hai người.
Sở dĩ giáo xứ St. Barbara, cũng như nhiều giáo xứ Công Giáo khác, cử hành Thánh Lễ vào Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu, là vì Thánh Lễ này được tính cho Thánh Lễ ngày Chủ Nhật.
Tại nhà thờ St. Barbara, vì là lễ đầu tiên, nên chưa có nhiều người biết, nên số người tham dự không đông, vì thông thường, một Thánh Lễ ở đây có tới 1,000 người tham dự.

Ông Đặng Đắc Thắng, chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn St. Barbara, giải thích: “Chúng tôi chuẩn bị trong ba ngày cho Thánh Lễ đầu tiên này, như dựng 30 cái lều, đóng sân khấu cho bàn thờ. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị khay, vải, để đựng Mình Thánh Chúa, khi đem đến cho mọi người, để không bị rớt xuống đất.”
“Đây là Thánh Lễ đầu tiên, nhưng lại là dành cho Thiếu Nhi, và cũng chưa có nhiều người biết, nên cũng còn chưa đông. Bình thường, mỗi cuối tuần, giáo xứ có 12 lễ, mỗi lễ cả ngàn người. Ngoài ra, cũng còn nhiều người chưa dám đi lễ, nhất là những người trên 60 tuổi,” ông Thắng nói thêm.

Ông Thắng cũng rất mừng là giáo xứ có Thánh Lễ đầu tiên, và bản thân ông cùng những người trong ban chấp hành được cơ hội đóng góp công sức.
“Được giáo dân bầu ra làm việc mà không làm được thì rất buồn. Vì thế, hôm nay chúng tôi rất vui khi có dịp phục vụ giáo xứ, phục vụ giáo dân, để bà con có thể đến tham dự Thánh Lễ,” vị chủ tịch cộng đoàn nói. “Chúng tôi hy vọng trong những ngày tới, giáo dân sẽ đến đông hơn, khi đó, chúng tôi sẽ dựng thêm lều. Chúng tôi cũng khuyến khích bà con mang theo ghế ngồi để ngồi dưới lều xem lễ, như vậy tiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích mọi người, nếu thích, có thể ngồi trong xe xem lễ, vì chúng tôi có bãi đậu xe, có thể chứa được từ 500 đến 600 xe.”

Anh Nguyễn Duy Linh, cùng vợ và ba người con, đi xem lễ. Xe của anh mở cửa sau, lót vải, để vợ con ngồi. Còn anh mang theo một cái ghế, ngồi cạnh xe.
Anh cho biết rất vui mừng đi xem lễ ngoài trời, vì nhờ vậy có thể mang các con đi theo.
“Thông thường, các cháu đi lễ riêng, chứ không đi cùng bố mẹ. Nhưng hôm nay, vì lễ ngoài trời, và cũng vì là lễ đầu tiên, nên vợ chồng tôi và ba cháu đi chung, rất là vui,” anh Linh chia sẻ.
Hai vợ chồng anh đều đeo khẩu trang có chữ “Faith,” “Love,” và “Hope.”
Anh Linh giải thích: “Chúng tôi đi lễ mang theo ‘niềm tin,’ ‘tình yêu,’ và ‘hy vọng.’ Đó là những gì Chúa dạy chúng tôi. Chúng tôi cũng cầu nguyện và hy vọng đất nước Hoa Kỳ sẽ vượt qua tất cả khó khăn hiện nay, từ vụ COVID-19 cho đến các vụ biểu tình, để cuộc sống an bình trở lại.”

Vì tránh COVID-19 lây lan, Thánh Lễ chỉ kéo dài 30 phút, thay vì 60 phút như bình thường. Ca đoàn chỉ ca vài ca khúc. Số thừa tác viên phải tăng lên để đưa Mình Thánh Chúa đến các xe hơi.
Khi Thánh Lễ kết thúc, Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ một cách vui vẻ với giáo dân: “Cảm ơn quý vị đến dự Thánh Lễ hôm nay, dưới những mái lều. Cái này làm tôi nhớ hồi đến Mỹ năm 1975, chúng tôi cũng ở dưới những túp lều, thành ra, người ta gọi là thành phố lều. Thánh Lễ hôm nay được cử hành trong thành phố lều. Hy vọng sẽ có nhiều người đến dự Thánh Lễ trong những ngày tới.”
Trước khi ban phép lành, Linh Mục Trịnh Ngọc Danh cao hứng hát vui, nhại theo lời bài hát “Thành Phố Buồn” của nhạc sĩ Lam Phương như sau: “Thành phố lều, thấy vui vui, vì vi trùng, đã biến đi rồi…”
Được thành lập năm 1963, bắt đầu năm 1975, giáo xứ St. Barbara đón nhận nhiều giáo dân Công Giáo gốc Việt đến định cư tại Hoa Kỳ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.
Hiện nay, giáo xứ có khoảng 20,000 giáo dân, mà trong đó, 75% là người gốc Việt, và được coi là giáo xứ có đông người Việt nhất hải ngoại.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































