Wednesday, May 8, 2024

Lồng đèn Trung Thu thủ công nhiều sắc màu tại Mile Square Regional Park

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Lễ Hội Tết Trung Thu tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, diễn ra tối Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, do Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ (Địa Hạt 1) tổ chức với sự hợp tác giữa Orange County, CalOptima và OC Parks.

Các em nhỏ thích thú cầm lồng đèn Trung Thu thủ công với nhiều kiểu lạ mắt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong giây phút khai mạc, Giám Sát Viên Andrew Đỗ chúc các em thiếu nhi có một đêm Trung Thu tuyệt vời bên người thân và gia đình.

Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70) nói: “Tết Trung Thu hôm nay, ngoài việc giúp các em thiếu nhi có nhiều niềm vui hạnh phúc, cùng vui chơi với các bạn sắc tộc khác, còn là một nét văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam cần phải được bảo tồn. Xin chúc các em thiếu nhi có một đêm Trung Thu thật vui vẻ hạnh phúc trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui bên gia đình.”

Chương trình văn nghệ vui Tết Trung Thu mở màn với những tiết mục trình diễn của Vũ Đoàn Việt Cầm, Hồ Hoàng Yến, Lương Tùng Quang, Quỳnh Thúy, Carol Kim, Nhật Hạ, Gia Huy, Vũ Quang Vinh, Thủy Tiên, Lilian, Andrew, Vivian Quỳnh Như, dưới sự điều hợp chương trình của MC ca sĩ Leon Vũ.

Phụ huynh và con em vui Tết Trung Thu cùng nhau làm lồng đèn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sân khấu càng lúc càng đông người đến tham dự trong khi ca sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu và khán thính giả cùng nhảy múa minh họa bên dưới khiến không khí càng thêm sôi động.

Đến 7 giờ 30 phút tối là giây phút háo hức đợi chờ của các em nhỏ đã đến, khi được phát lồng đèn được làm bằng giấy kiếng màu sắc sặc sỡ kiểu đặc trưng Việt Nam và bánh Trung Thu. Không khí càng náo nhiệt hơn khi các em nhỏ thích thú khoe nhau lồng đèn hình con cá, hình con thỏ, hình ngôi sao, có gia đình ngồi dưới bãi cỏ để cùng các con thắp sáng đèn bên trong, chuẩn bị đi rước đèn.

Ca sĩ Ngọc Hạ cùng Vũ Đoàn Việt Cầm trong vũ điệu “Non Nước Hữu Tình” tại Hội Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Hữu Hồ, ở Santa Ana, đi cùng em gái và hai con nhỏ. Hai con cô cứ thích thú trầm trồ quanh hai lồng đèn con cá vừa được phát.

Bằng tiếng Việt khá sõi, em Như An Nguyễn, 11 tuổi, tự tin giải thích: “Em rất thích loại lồng đèn này vì có nhiều nét vẽ màu sắc rất đẹp với loại giấy màu bọc bên ngoài, khi đốt đèn bên trong, con cá sẽ sáng lên màu đỏ rất dễ thương. Em nói tiếng Việt vì cũng đang học tiếng Việt ở trường Việt Ngữ Hồng Bàng.”

Hai em An Nhiên (thứ hai từ trái) và Trí Nhân, thích thú với hai con cá màu sặc sỡ bên cạnh mẹ và dì trong Hội Tết Trung Thu tại Mile Square Regional Park. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Hữu Hồ chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên vì lồng đèn được phát cho các cháu là lồng đèn truyền thống Việt Nam. Ngay ở Sài Gòn ngày nay cũng hơn phân nửa là lồng đèn Trung Quốc, ít có lồng đèn thủ công đẹp như ở đây.”

“Năm nay là lần đầu tiên tôi thấy phát loại lồng đèn thủ công này, mà thế hệ chúng tôi đã từng chơi ngày xưa, rất đặc trưng của Việt Nam làm bằng giấy kiếng trong veo, khi đốt đèn bên trong, ánh sáng rọi xuyên qua giấy kiếng với nhiều màu rất đẹp. Tôi cảm thấy như tuổi thơ ngày xa xưa của mình hiện về với nhiều kỷ niệm khó quên,” cô hạnh phúc nói.

Các thiện nguyện viên phát lồng đèn Trung Thu loại dán giấy thủ công trong Hội Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trong ký ức của thế hệ chúng tôi, Trung Thu là một niềm vui tuyệt vời khi được rồng rắn đi trong xóm, cùng các bạn khoe lồng đèn với nhau. Đi chơi đèn đã đời xong về nhà được quây quần bên mâm cỗ, ăn bánh Trung Thu và cả nhà cùng vui vẻ nghe kể chuyện đời xưa, thích nhất là chuyện Chú Cuội và Hằng Nga. Hồi đó chúng tôi cũng cố gắng ngước nhìn lên ánh trăng sáng ngời mà có thấy gì đâu,” cô kể vui.

“Chúng tôi luôn mang niềm vui tuổi thơ đến với các con mình, tạo sự tưởng tượng đẹp trong giấc mơ của các cháu, cũng giống như trẻ em Mỹ luôn mơ về Ông Già Noel trong dịp Giáng Sinh, dù sao cũng giúp trẻ con có những giấc mơ đẹp,” cô chia sẻ tiếp.

Người lớn và em nhỏ cùng vui hát mừng Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Jessie Nguyễn, cư dân Santa Ana, dẫn hai con nhỏ dự Tết Trung Thu, cho hay: “Các cháu rất thích loại đèn làm hoàn toàn thủ công, dán bằng giấy bóng kiếng nhiều màu sặc sỡ, có vẽ theo hình thù bên ngoài gồm con cá, con thỏ, ngôi sao năm cánh.”

“Các cháu tuy chưa biết nhiều về Tết Trung Thu nhưng trong trường học Việt Ngữ thầy cô có giải thích. Hôm nay được đi dự lễ hội Trung Thu trực tiếp như thế này, các cháu thích lắm, tối về nhà thế nào cũng đòi đốt đèn lên xem cho vui,” cô nói.

Tết Trung Thu luôn là niềm vui của tuổi thơ và là ký ức của người lớn với những kỷ niệm đẹp khó quên. Và các thế hệ đi trước luôn bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, với hy vọng thế hệ trẻ gốc Việt tị nạn sẽ tiếp tục làm rạng danh nòi giống Việt. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT