Wednesday, May 15, 2024

‘Mở Rộng Trái Tim,’ MEMO gây quỹ giúp trẻ em nghèo Việt Nam

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tiệc gây quỹ chủ đề “Mở Rộng Trái Tim 2023” (Open Our Hearts 2023) do MEMO tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, tại nhà hàng Mon Cheri, Garden Grove, với mục đích tri ân các mạnh thường quân, các ân nhân đã bảo trợ cho MEMO trong mục tiêu giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Việt Nam.

Ba sinh viên Tuyen Nguyen, Yunsun Eow, và Elaine Tran, được tuyên dương xuất sắc trong năm của MEMO. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bữa tiệc gala đầy hào hứng do sinh viên của các trường đại học UCI (UC Irvine), UCLA (UC Los Angeles), UCSD (UC San Diego) và USC (University of Southern California) thực hiện, với sự tham gia của đông đảo các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, và các nhà bảo trợ, các ân nhân, mạnh thường quân, cùng phụ huynh của sinh viên.

Trong không khí trẻ trung vui nhộn và ấm áp tình người khi các sinh viên trình diễn những màn văn nghệ được hoan hô nhiệt liệt, cùng sự trình chiếu các video cho thấy những hoàn cảnh khó khăn của các trẻ em vùng xa xôi hẻo lánh nghèo khó bệnh tật không được chữa bệnh tim, căn bệnh nguy hiểm rất cần sự giúp đỡ về y tế, hoặc những trẻ em mồ côi không có điều kiện đến trường, cùng với sự kêu gọi ủng hộ với những tấm lòng vàng của các ân nhân.

Vì đây là gala thường niên lần thứ 15 của MEMO, bắt đầu bằng cách đặc biệt cảm ơn các vị khách mời, nhà tài trợ đã hào phóng hỗ trợ, bày tỏ lòng tri ân đến những vị mạnh thường quân ở các hạng “Diamond,” “Platinum” và “Gold.”

Trẻ trung sôi động trong màn múa của sinh viên UCLA trong buổi gây quỹ của MEMO. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MEMO bắt đầu từ 2007, cho đến nay đã 16 năm hoạt động thành công. Mùa Hè 2023 này sẽ là chuyến công tác y tế đầu tiên của MEMO đến Việt Nam kể từ sau đại dịch COVID-19, với quyết tâm cam kết thực hiện sứ mệnh của mình và cùng nhau làm việc để cải thiện hoàn cảnh sống của những người nghèo có nhu cầu ở Việt Nam và sẽ bắt tay thực hiện sứ mệnh này cùng với các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và sinh viên.

MEMO đã tổ chức hội chợ y tế ở những vùng xa xôi hẻo lánh ở Việt Nam, đo huyết áp, đo mỡ, có nha sĩ giúp chữa và trám răng, đến thăm các trường trẻ em mồ côi, hỗ trợ những học bổng cho trẻ em mồ côi, đến thăm các tỉnh có nhu cầu để tạo ra tác động lâu dài đến các cộng đồng đã được phục vụ, để được chứng kiến bệnh nhân của mình trở nên khỏe mạnh hơn qua từng năm nhờ những nỗ lực của mình.

Các y bác sĩ, nha sĩ, nhà tài trợ cùng sinh viên các trường đại học UCLA, UCI, UCSD, và USC chuẩn bị cho chuyến đi trong công tác thiện nguyện giúp trẻ em nghèo Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MEMO có năm chương trình chính dành riêng để hoàn thành sứ mệnh, gồm cung cấp học bổng hàng năm cho trẻ em có gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc học, hỗ trợ các trại trẻ mồ côi cải thiện mức sống, tổ chức các phòng khám miễn phí lưu động để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các cộng đồng nông thôn của Việt Nam, tặng thiết bị y tế cho các bệnh viện thiếu vốn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn thân, và thực hiện các ca mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Tại địa phương, MEMO cũng đã tổ chức nhiều hội chợ y tế miễn phí ở Quận Cam, San Diego và Los Angeles cũng như nhằm nâng cao nhận thức giáo dục để cung cấp dịch vụ y tế và nâng cao nhận thức về y tế trong cộng đồng địa phương.

Sinh viên Samantha Dinh và Jenny Chiem, chủ tịch sinh viên của MEMO, giới thiệu những video thực hiện những việc đã thực hiện trong năm qua, và kêu gọi những người tham dự gala hôm nay có thể ủng hộ bằng cách quyên tặng trên website: www.aboutmemo.org

Nói với Người Việt, sinh viên Sam Nguyễn, năm thứ ba đại học UCSD ngành hóa sinh, mơ ước sau khi ra trường sẽ là bác sĩ nhi khoa, để chữa trị cho trẻ em.

Sinh viên Calvin, đại học UCI (thứ hai, từ trái, hàng đứng), sẽ tham gia chuyến đi giúp các trẻ em Việt Nam sắp tới, bên cạnh cha mẹ, và các đồng hương Cà Mau. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em cho hay: “Những chương trình của MEMO là một việc mang lại nhiều hạnh phúc cho người Việt mình, khi các sinh viên về giúp đồng bào trong nước. Em mong muốn sẽ tiếp nối con đường của MEMO để giúp đỡ các trường hợp nghèo bất hạnh ở Việt Nam. Em mong rằng sẽ gây quỹ được nhiều để giúp đỡ quê hương, và em sẽ về để giúp đỡ những nơi nghèo khó như Tam Kỳ, Quảng Nam, nơi ba mẹ em sinh sống.”

Dr. Di Ái Hồng Sâm, giám đốc Quỹ Từ Thiện SAM hiện đang bảo trợ một trại trẻ em mồ côi ở Kontum, Việt Nam, với 300 trẻ mồ côi và 400 em khác đang được hỗ trợ về sách vở, quần áo, bệnh tật.

Cô cho hay: “Khi dự buổi gala, tôi thấy các sinh viên làm việc thiện nguyện như thế này cũng cùng một hướng đi với mình, tôi hy vọng là các em nhỏ khi lớn lên sẽ biết ‘cho đi sẽ được nhận lại,’ và tiếp tục học hành và làm thế nào để được nhiều người noi theo gương để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.”

Sam Nguyễn, sinh viên đại học UCSD, hát tặng mọi người bài “Còn Yêu Em Mãi,” với ước mơ trở thành bác sĩ nhi khoa, để giúp các trẻ em nghèo ở Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Dù đã hoạt động từ thiện ở nhiều nơi, nhưng tôi thấy rằng ít người để ý tới Việt Nam nên ít nhận được nhiều sự giúp đỡ, do đó trăm phần trăm trái tim tôi luôn dành cho đồng bào mình, để những người nghèo khó cần được giúp đỡ có một tương lai tươi sáng hơn.Một đứa trẻ lớn lên nếu không có một mái ấm che thân trong cuộc sống, thì sẽ khó thành công trong cuộc đời. Và tôi tin rằng, tình yêu chính là ‘chìa khóa vạn năng’ để mở ra tâm hồn cũng như thay đổi con người.

Và cô đã chọn ủng hộ tài trợ cho chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo với hạng “Diamond.”

Nha Sĩ Timothy Bùi, cố vấn của MEMO, cho hay trong nhiều năm qua, năm nào MEMO cũng có buổi gây quỹ để giúp đỡ cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam không có điều kiện để mổ tim khi mắc bệnh hiểm nghèo này,hoặc giúp các trẻ em mồ côi, và các sinh viên nghèo có điều kiện để tiếp tục việc học.

Dr. Di Ái Hồng Sâm bảo trợ cho các em mổ tim với mức “Diamond” trong buổi gây quỹ “Open Our Hearts 2023” của MEMO. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cho hay: “Trong Tháng Bảy này, chúng tôi sẽ về Việt Nam trong hai tuần để thực hiện chương trình giúp đỡ y tế này. Riêng tôi sẽ có dịp về Sóc Trăng, nơi có yêu cầu nhiều về khám chữa răng, trám và nhổ răng, hoàn toàn miễn phí. Cũng có các bác sĩ trong đoàn sẽ khám cho những bệnh nhân có lẽ chưa bao giờ gặp bác sĩ.”

“Chuyến đi về Việt Nam lần này có 48 sinh viên, năm bác sĩ và 12 nha sĩ đi trong đoàn, sẽ tiếp sức cùng chúng tôi. Mong rằng các sinh viên sau khi ra trường, với lòng nhân ái sẽ giúp các em có dịp sẽ trở về Việt Nam lần nữa, nơi còn có nhiều trẻ em nghèo đang chờ giúp đỡ. Tôi rất vui khi dự buổi gala hôm nay, được thấy mỗi năm càng có nhiều người biết đến MEMO nhiều hơn. Hay nhất của hội này là do chính các sinh viên của các trường đại học lập ra,” ông tiếp.

Bà Yến Nguyễn, mẹ của em Calvin Mã, sinh viên năm thứ ba khoa Dược trường UCI, cho hay: “Tôi rất hãnh diện và hạnh phúc khi thấy con mình biết chọn con đường giúp người, nhất là giúp người bệnh tật khổ đau là thiên chức cao quý của nhân loại. Dù đây là lần đầu tiên về nước để tham chương gia chương trình y tế thiện nguyện, nhưng tôi tin rằng con mình sẽ biết đến thế nào là tình người, để luôn đi theo con đường đã chọn.”

Nha Sĩ Timothy Bùi (bìa phải) cùng sinh viên Daniell Thy LeDuc, và các sinh viên UCI trình bày nhạc phẩm “Mẹ Tôi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MEMO (Medical, Educational Missions and Outreach), là một tổ chức nhân đạo 501 (c) (3) phi lợi nhuận do sinh viên điều hành với mục đích cung cấp các nhu cầu về y tế và giáo dục cho những người kém may mắn.

Được hai cựu sinh viên UCI (hiện là Bác Sĩ Long Cơ Nguyễn và Bác Sĩ Âu Cơ Nguyễn) cùng cha mẹ là Bác Sĩ Nguyễn Đỗ Duy và bà Nguyễn Kim thành lập năm 2007, MEMO qui tụ các sinh viên tình nguyện, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác, tổ chức và tài trợ cho các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam một cách lâu bền để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc cho người nghèo. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT