Một phụ nữ bị sàm sỡ thô bạo trong thang máy ở Irvine

IRVINE, California (NV) – Một phụ nữ ở Orange County quyết định lên tiếng để người khác cảnh giác sau khi cô bị sàm sỡ thô bạo bên trong thang máy tại nơi cho thuê kho chứa đồ ở Irvine, theo đài ABC 7 hôm Thứ Năm, 30 Tháng Sáu.

“Tôi không phải người ít cảnh giác, đề phòng,” nạn nhân 30 tuổi này cho hay. “Nhưng chỉ cần lơ là một chút là bị tấn công.”

Nạn nhân này khuyên người khác cảnh giác mọi lúc. (Hình minh họa: Arisa Chattasa/Unsplash)

Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ chiều Thứ Bảy, 25 Tháng Sáu, tại nơi cho thuê kho chứa đồ Extra Space Storage trên đường 17 Shield.

Nạn nhân này muốn giấu tên vì sợ kẻ tấn công có thể trả thù.

Hôm đó, trong lúc cùng gia đình cất đồ đạc vô kho ở đó, cô phải đi vệ sinh, cô cho hay. Khi bước vô thang máy, cô gặp một ông không quen biết.

“Tôi nhìn thấy ông ta hơi bất thường,” cô kể. “Chắc ông ta bị bệnh tâm thần. Tôi cảm thấy không bị đe dọa. Tôi có chị gái bị bệnh Down, nên tôi biết họ hành động ra sao. Ai từng tiếp xúc với họ đều biết đôi khi họ hơi manh động, nhưng không gây hại.”

Ông ta bắt đầu tới gần, nhưng nạn nhân vẫn bình tĩnh, cô cho biết.

“Tôi lịch sự yêu cầu ông ta lui ra, không được tới gần,” cô kể.

Nhưng bất thình lình, ông ta nhào đến kéo tuột áo lót của cô xuống đến mức hở ngực, cô cho hay.

“Ông ta vồ lấy ngực tôi và không chịu thả ra, rồi còn đánh tôi, do đó tôi đấm vào mặt ông ta. Rồi hai bên đánh nhau túi bụi trong thang máy,” cô nhớ lại.

Ra khỏi thang máy, ông ta bỏ đi, cô cho biết.

Cô cố xịt hơi cay lên ông ta, nhưng trong lúc nóng vội, cô không thể mở nắp chai hơi cay, cô cho hay.

Đến đó, cô quay lại và chạy về phía có đông người hơn.

“Mặt tôi sưng húp, cằm, môi, mắt đều bầm tím,” cô kể.

Cô gọi 911 và cảnh sát Irvine đến hiện trường.

Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công tình dục này và đang cố nhận diện nghi can, theo phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Irvine (IPD).

Nạn nhân cho biết nơi đó có vài camera an ninh, nhưng IPD từ chối cung cấp hình ảnh từ những camera đó. Cô mong người khác lưu ý tình huống của cô, đặc biệt vì chuyện này xảy ra giữa ban ngày, ít ai ngờ.

“Tôi nghĩ có nhiều lúc chúng ta nghe điện thoại, vừa đi bộ vừa vội vã nhắn tin, mà không để ý,” cô nói. “Hôm đó, lẽ ra tôi có thể bị hiếp dâm hoặc sát hại. Tôi không biết ông ta có ý đồ gì.” (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT