Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình ca nhạc chủ đề “Mùa Thu Cho Em,” do Nhóm Bạn Yêu Nhạc thực hiện, nhằm cống hiến cho cộng đồng một chương trình âm nhạc mùa Thu, khi thời tiết bắt đầu vào Thu.

“Chương trình này cũng có ý nghĩa cho việc thiện nguyện của chúng tôi để gây một chút quỹ cho Viện Việt Học có thêm ngân khoản để duy trì những chương trình văn hóa Việt Nam của chúng ta tại nơi này. Tấm lòng hảo tâm đó được nhận từ khán giả đến thưởng thức chương trình ca nhạc đêm nay,” cô Minh Hiền, cánh chim đầu đàn của Nhóm Bạn Yêu Nhạc, nói vào tối Thứ Bảy, 9 Tháng Chín, tại Viện Việt Học, thành phố Westminster.
Đêm nhạc với những tiếng hát Chế Tùng, Đức Thạnh, Giáng Tuyết, Hy Đạt, Mạnh Hùng, Minh Hải, Minh Hiền, Ngọc Diệp, Nhật Cường, Như Ý, Quốc Dũng, Quý Hà, Thu Hà, Thu Quyên, Tịnh Trang, Trọng Thái và Tường Vy.
Các ca sĩ hát những tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Phạm Duy, Hoàng Trọng, Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu, Cung Tiến, Lam Phương, Trường Sa, Văn Trí, Thanh Trang, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Đức Sao Biển, Nam Lộc, Tùng Giang, Phú Quang, Trần Quang Lộc, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Ngô Thanh Nam, Võ Thiện Thanh, Hoàng Thao Du, Việt Anh và Quốc Hải.
Điều hợp chương trình là hai MC Tường Vy và Minh Hải. Phần đệm đàn gồm Minh Ngọc (piano), Phạm Tú (keyboard), Đức Thạnh (keyboard và guitar), và âm thanh Nguyễn Thái.
Khi nói đến mùa Thu thì có rất nhiều khung cảnh tuyệt vời và những cuộc tình lãng mạn để chuyên chở cho những vần thơ, âm nhạc mà những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ra đời những tác phẩm buồn, vui, trữ tình, sống động và trầm lặng.

“Không gian cũng đang chuyển mình giã từ Hạ đỏ để đi vào Thu vàng, nên mới có buổi trình diễn ca nhạc đêm nay,” cô Minh Hiền giới thiệu.
Hợp ca “Mùa Thu Trong Mưa” với tiếng hát của Quốc Dũng, Quý Hà và Trọng Thái đã mở đầu chương trình qua điệu Bossa Nova Rock (Remix).
Ca khúc “Mùa Thu Trong Mưa” của nhạc sĩ Trường Sa cho ra đời vào năm 1968, và bài nhạc này đã đánh dấu một khuynh hướng sáng tác khác với những giai điệu của những tác phẩm trước đó của nhạc sĩ. Với kỷ niệm vào một chiều vừa ghé bến Mỹ Tho, thì một cơn mưa Tháng Sáu kéo đến. Trong khi cơn mưa chưa dứt thì màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn. Lúc đó ông đã soạn gần xong ca khúc “Mùa Thu Trong Mưa” với những ca từ: “Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm/ Chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi/ Gọi mùa Thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm/ Trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên.”

Ngọc Diệp, tiếng hát quen thuộc với những không gian nhạc thính phòng tại Little Saigon, cất tiếng hát cao vút cho liên khúc “Đâu Phải Bởi Mùa Thu” của Phú Quang và “Mùa Thu Cho Em” của Ngô Thụy Miên. Khoảng cách ra đời của hai bài nhạc này gần 30 năm, và tiếng hát của Ngọc Diệp đã thu gọn thời gian ấy trong đêm ca nhạc trữ tình Thu sắp về tại Little Saigon.
Kế đến, tiếng hát Tịnh Trang và Hy Đạt làm xao xuyến “Em Ơi Lá Thu Mưa” sáng tác của Hoàng Thao Du.
Mùa Thu đã gắn liền với lá vàng và mưa thu, cùng với những thay đổi của vạn vật và của con người. Nhưng tình Thu vẫn mãi trong cuộc đời, cho dù có nhiều đổi thay. Để rồi như thế ấy, Hoàng Thao Du đã thổn thức qua những ca từ: “Anh ơi mưa bay, mưa bay, mưa bay về rớt cùng sợi buồn/ Anh ơi mưa bay, mưa bay, mưa bay về gợi nhớ chiều nào/ Em ơi ngày nào mưa ướt lạnh lòng mình/ Ngày nào mưa ấm buồn đường về/ Thương nhau thương nhau không ngại chi đón đưa.”

Tiếp theo là những bài và các ca sĩ hát: “Tango Thu Trong Niềm Nhớ” (Giáng Tuyết); “Thu Hát Cho Người” (Mạnh Hùng); “Anh Đã Quên Mùa Thu” và “Không Còn Mùa Thu” (Thu Quyên); “Giấc Thu” (Tường Vy).
Mỗi người đã từng có một hay nhiều mùa Thu với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn thân thương của tuổi trẻ. Có khi đầy đam mê nhiệt huyết, cũng có lúc nông nổi và cuồng nhiệt. Có lẽ vì vậy mà hai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh đã soạn ca khúc “Thu Quyến Rũ.”
Nhật Cường tâm tình khi hát “Thu Quyến Rũ:” “Tôi rất hân hạnh được đóng góp tiếng hát của mình đầu tiên trong Nhóm Bạn Yêu Nhạc do chị Minh Hiền thực hiện. Tôi thấy các anh chị trong nhóm rất dễ thương và cũng có nhiều người hát rất hay, hát gần như là chuyên nghiệp, nhưng rất khiêm nhường. Theo tôi nghĩ, đối với những tiếng hát trong nhóm này, hát là để giao thoa giọng hát của mình và tác phẩm để phục vụ quần chúng trong những khi nhàn rỗi, và cũng để cho đời thêm một chút hưng phấn hơn.”

Sau đó, “Mùa Thu Cho Em” của Ngô Thụy Miên với phần song ca Như Ý và Đức Thạnh; ca khúc “Hoài Thu” của Văn Trí qua tiếng Thu Hà; “Mềm Giấc Thu Say” của Ngô Thanh Nam với tiếng hát của Chế Tùng; liên khúc “Tiếc Thu” và “Em Về Mùa Thu” qua tiếng hát Minh Hiền.
Quốc Dũng, một tiếng hát khá lâu trong Nhóm Bạn Yêu Nhạc, và thường hát những bài nhạc có giai điệu Bossa Nova, tâm tình: “Trong đêm nay, tôi hát bài ‘Tình Vào Thu’ của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Tôi thích hát bài này với giai điệu nhạc trầm lắng của Bossa Nova, và lời nhạc trong Thu cũng lãng mạn như: ‘Này người yêu hỡi, em hãy quay về đây/ Vì tôi vẫn nhớ em, vẫn nhớ đến tình xưa/ Trời mùa Thu lá rơi, chân bước trên đường khuya/ Nhìn hàng cây lá khô, sao thấy chơi vơi cuộc đời.’”
Minh Hải, từ San Jose về, cho hay: “Ngày xưa tôi cũng có mặt hát chung với nhóm này. Sau khi tôi ra trường, tôi về Bắc California để làm việc, thành ra mình cũng vắng bóng một thời gian không hát chung với nhóm. Nhưng trong chương trình này, chị Minh Hiền có mời tôi về hát chung với nhóm và tôi cũng được chị giao phó cho tôi phần MC cùng với chị Tường Vy.

Nữ nhạc sĩ Minh Ngọc đánh đàn dương cầm trong đêm ca nhạc này, nói: “Những bài nhạc có âm hưởng mùa Thu do chị Minh Hiền chọn lọc rất hay, và đã từng nổi tiếng từ nhiều thập niên trước cho đến bây giờ. Đối với tôi, trong đêm ca nhạc này là một chương trình rất hay, rất đáng khích lệ trong diễn đàn nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại.”
Phần hai của chủ đề “Mùa Thu Cho Em” gồm những ca khúc và các tiếng hát: “Ngàn Thu Áo Tím” (Giáng Tuyết và Tường Vi); “Tình Vào Thu” (Quốc Dũng); “Nước Mắt Mùa Thu” (Tịnh Trang); “Giấc Mơ Mùa Thu” (Quý Hà); “Thu Vàng” (Mạnh Hùng và Ngọc Điệp); “Thu Về Trong Mắt Em” (Trọng Thái); “Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi” (Hy Đạt); “Thu Ca” (Chế Tùng và Thu Hà); “Mùa Thu Mây Ngàn” (Như Ý); “Mùa Thu Không Trở Lại” (Đức Thạnh); “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội” (Tịnh Trang và Thu Quyên); “Mùa Thu Yêu Đương” (Nhật Cường, Quý Hà, Quốc Dũng và Trọng Thái). [qd]



































































































































