Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều phụ huynh của nhiều sắc dân, các em thiếu nhi, và đồng hương đến dự Tết Trung Thu tại trường tiểu học John Murdy Elementary School, Garden Grove, chiều Thứ Sáu, 3 Tháng Mười.

Năm nay là năm thứ tư trường tổ chức đón Tết Trung Thu, với các tiết mục văn nghệ do học sinh từ lớp Vỡ Lòng đến lớp Sáu trình diễn. Đây cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè các sắc tộc khác biết thêm về văn hóa cổ truyền Việt Nam.
Các thiếu nhi thuộc nhiều sắc tộc khác trong bộ quốc phục truyền thống Việt Nam cùng ông bà cha mẹ, thầy cô giáo hân hoan chào đón Lễ Hội Trung Thu. Đặc biệt nhất là đoàn lân trung học La Quinta cùng ông địa nhảy múa tưng bừng đón Tết Trung Thu cùng với các thiếu nhi hồn nhiên, vui vẻ trong không khí của đêm trăng tròn Tháng Tám Âm Lịch.
Trong khuôn viên trường, các em tập trung trước và sau sân khấu, được thầy cô giáo hướng dẫn theo thứ tự, xếp hàng theo từng lớp, chuẩn bị các màn trình diễn.

Khai mạc lễ hội, đội lân của trường La Quinta nhảy múa tưng bừng cùng ông địa, chào đón mọi người.
Cô Michele Lương, hiệu trưởng, và thầy Thảo Tô, phó hiệu trưởng, ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự.
Trong diễn văn khai mạc, Hiệu Trưởng Michele Lương nói: “Trước hết, tôi xin ngỏ lời cám ơn các giáo viên đã tận tâm và dành thời gian tập luyện cho các em học sinh, và các nhân viên của trường đã bảo đảm đủ mọi phương tiện cần thiết cho buổi tối hôm nay. Xin cám ơn hội phụ huynh học sinh của trường đã làm việc liên tục với ban giám hiệu, và các tổ chức tình nguyện của các trường trung học ở đây để chuẩn bị cho đêm Trung Thu.”

Phó Hiệu Trưởng Thảo Tô tiếp lời: “Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự đông đảo quý vị đến tham dự, để thưởng thức một số hoạt cảnh ca múa, do chính các em học sinh của trường trình diễn, mà các thầy cô giáo và em đã tập dượt công phu trong nhiều tháng qua, để có một chương trình Lễ Hội Trung Thu với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. Chúng ta sẽ không có buổi Trung Thu tuyệt vời nếu không có quý vị tham dự.”
MC cũa chương trình văn nghệ là hai em Charlotte Vũ và Francis Phạm.
Rất dễ thương và mộc mạc, Charlotte Vũ chào đón mọi người: “Kính thưa quý vị quan khách, quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn. Chúng con là học sinh lớp Sáu trong chương trình song ngữ của trường tiểu học Murdy. Chúng con rất hân hạnh được hướng dẫn chương trình văn nghệ hôm nay.”

MC Francis Phạm tiếp lời: “Năm nay là năm thứ tư trường tiểu học Murdy tổ chức Tết Trung Thu, nhờ sự giúp đỡ của cô hiệu trưởng, thầy hiệu phó, các giáo viên, Hội Phụ Huynh Murdy, và các phụ huynh khác mà chúng con mới có một chương trình thật hay và nhiều ý nghĩa của lễ hội hôm nay. Tết Trung Thu như một lễ hội quan trọng của tình thân, của lòng yêu thương và sự sum vầy, mọi người cùng ngắm trăng, thưởng thức bánh Trung Thu và trao nhau những món quà có ý nghĩa.”
Trong số quan khách đến dự có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove.

Ông nói: “Tết Trung Thu là một nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều thế kỷ qua, lễ hội này dần phát triển từ trong nước, và nhiều thập niên qua tại hải ngoại. Tết Trung Thu tạo sự tin tưởng và hãnh diện của các em gốc Việt về văn hóa của mình. Trường Murdy cũng có truyền thống tổ chức những lễ hội của các sắc dân khác, rất tốt cho việc học của các em, và cũng là điểm son của trường về sự giao hòa các truyền thống văn hóa của nhiều sắc dân khác.”
Cô Trâm Nguyễn, có con gái học từ lớp Vỡ Lòng đến lớp Bốn, nói: “Tết Trung Thu là Tết của các thiếu nhi Việt Nam, nhưng được tổ chức tại trường tiểu học Murdy ở hải ngoại, đó là điều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam mình. Đây cũng là dịp để các em thiếu nhi cùng gia đình đến với nhau, tạo nên sự liên hệ giữa thầy cô và học sinh, và cũng là cơ hội để các em học sinh gốc Việt biết thêm về văn hóa lịch sử nước nhà.”

Người Việt ly hương mang theo những nét đặc thù của dân tộc, trong đó có Lễ Hội Tết Trung Thu. Hạnh phúc của các em, niềm mơ ước của các em, thể hiện qua nét văn hóa Tết Trung Thu, và cũng là truyền thống của trường Murdy Elementary School đã thực hiện trong nhiều năm qua, càng ngày càng chu đáo hơn với đông đảo các cư dân đến tham dự.
Tiết mục cuối cùng không thể thiếu là các em thiếu nhi cùng phụ huynh và thầy cô cùng rước đèn Trung Thu. Tất cả mọi người cùng chung vui rộn ràng trong tiếng trống của đoàn lân trung học La Quinta, ấm áp bên niềm vui tuổi thơ dưới ánh trăng Rằm Tháng Tám. [đ.d.]




































































