Friday, April 26, 2024

Năm mới xin xăm Đền Quan Thánh trong Phước Lộc Thọ

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Danh xưng Đền Quan Thánh thờ Quan Công rất quen thuộc, nhất là với người Việt sinh trưởng ở miền Bắc trước cuộc di cư năm 1954. Ngày nay Đền Quan Thánh hiện diện trên lầu hai, bên trong thương xá Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster, tại Little Saigon.

“Tôi mới tình nguyện làm ‘người thủ từ’ tại đây được hai năm. Đền thờ Quan Công hay Quan Thánh Đế, một nhân vật trong Tam Quốc Chí, rất linh nghiệm,” Thiền Sư Lee Huỳnh, 72 tuổi, nói với nhật báo Người Việt.

“Khi còn sinh tiền, ngài là người trọng lễ nghĩa, có lòng trung trực, chánh khí và trung hiếu. Vì thế, khi mất đi, ngài hiển linh và cứu độ nhiều người hoạn nạn. Họ đến cầu xin là được!” ông nói thêm.

Chính giữa bàn thờ là tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, mặt đỏ ngồi trên cao. Bên trái là tượng ngài Châu Xương, mặt đen, và bên phải là tượng Thái Tử Quan Bình. Phía sau là tượng Quan Thánh Đế mặc chiến bào, tay phải cầm thanh long đao, dáng oai nghi.

Phía trước là năm bức tượng nhỏ “Ngũ phương, ngũ thổ thần tài,” và sau các tượng nhỏ này là tượng ba ông Phước Lộc Thọ.

Khách chiêm bái. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Phía bìa trái là các ngăn để lời giải xăm. Phía bìa phải là bình nước “Cam Lồ” tiên tục tuần hoàn.

Thiền Sư Lee Huỳnh kể, mỗi ngày ông có bổn phận dọn dẹp sạch sẽ khu vực bàn thờ, thay nước, thắp nhang.

“Tôi cầu nguyện cho tôi đi đứng khỏe mạnh và bá tánh được bình an. Lớn tuổi rồi, tôi chỉ cần tu tập cho đời sau. Tôi thấy chỉ có Tâm cúng dường chư Phật, sống hỉ xả là khỏe. Tôi tu tập và thấy ngồi thiền là hạng nhất, mở mang cái Tâm, không bệnh hoạn,” ông tâm sự.

Ông cho biết nhà ông ở Orange. Hằng ngày ông đến đền thờ chứng kiến khách thập phương kính cẩn thắp nhang. Tất cả nhang đèn đều miễn phí. Đền thờ, theo ông, không có việc buôn bán.

“Mọi việc đều tùy tâm, nhưng có thể tự đem nhang đèn, trái cây đến cúng dường cũng được,” ông giải thích.

Thiền Sư Lee Huỳnh, thủ từ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nói đến những linh ứng, ông cho biết: “Tôi cảm nhận được ngài cho tôi sức khỏe. Tôi cầu xin là hết bệnh. Thậm chí có khi tôi cảm thấy đau trong người thì ngài cho tôi ngồi thiền là hết. Tôi không đi bác sĩ.”

“Tôi nói có thể người ta không tin, nhưng ngài có thuốc trường sinh. Theo ‘Giác Thế Chân Kinh’ của ngài, bên trên, ngài coi 36 cửa Trời, và dưới địa ngục, ngài cũng coi 72 cửa,” ông Lee nói.

Ông thủ từ cho biết thêm: “Ngày nay, nhất là hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, vào dịp Tết, khách thập phương đến thắp nhang, cầu nguyện tại Đền Quan Thánh cả trăm người mỗi ngày. Sau đó họ xin xăm và đem nhờ tôi giải.”

Ông cho biết có 100 tờ “Tướng Quân Linh Xám” ghi số tương ứng với 100 thanh gỗ, còn gọi là “cây xăm,” đánh số từ 1-100. Tờ giải xăm ghi bốn câu thơ với ý nghĩa và lời giải. Kèm theo là lời bàn về bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cưới gả, chiếm bệnh, cầu tài, cầu quan, xuất hành, kiện cáo và mất đồ.

“Khách cầu nguyện, lắc hộp đựng xăm cho đến khi một thanh rơi ra. Khách xin keo, có nghĩa là dùng hai miếng gỗ, cầu nguyện rồi thẩy lên phía trước mặt. Khi hai miếng gỗ rớt xuống chiếu, nếu hai mặt khác nhau là lời cầu xin được nhận. Nếu không, khách phải xóc hộp lại để lấy cây xăm khác,” ông Lee nói.

Các ngăn tủ đựng 100 lời giải xăm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Về phía khách thập phương, mỗi người, tùy niềm tin và lý do để cầu xin, nhưng tựu trung đều có sự tin tưởng vào sự linh thiêng của đền thánh.

Ông Ivan Phan, 61 tuổi, một khách đến thắp nhang, cho biết: “Tôi ở Riverside, nhưng mỗi lần đi qua là tôi đều vào thắp nhang, vì thấy âm áp trong lòng và mang lại niềm tin cho tôi.”

Anh Tâm Lâm, 31 tuổi, chủ nhân tiệm Eiffel Café, lại cảm phục nghĩa khí của Quan Công: “Tôi ngày nào cũng thắp nhang, lạy ngài.”

Ông Jimmy Ngô, 55 tuổi, chủ nhân tiệm VanVan, sát phía sau đền thánh, cho biết: “Gia đình tôi được mẹ tôi bảo lãnh diện H.O. Nhờ ông chủ thương xá, chúng tôi được chọn địa điểm này. Tôi người Tuy Hòa, Phú Yên. Bà xã tôi gốc Hoa. Tôi thờ cúng ông bà, còn bà xã tôi ở nhà thờ Quan Công. Bà ấy nói ngài rất linh hiển.”

Ông Frank Jao, còn được biết với tên là Triệu Phát, chủ nhân thương xá Phước Lộc Thọ, cho biết: “Đền Quan Thánh trước năm 1975 được lập nên trên khắp nước Việt Nam, vì sự linh hiển và các đức tính của ngài hợp với người Việt, như trung, hiếu, nghĩa… Ngày nay, theo ông thủ từ cho biết, khách thập phương đến viếng đền cả 200 người một ngày, một năm 365 ngày. Đông nhất là vào dịp Tết.” (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT