Người Gò Công chuyện trò rôm rả hội ngộ mừng năm mới Quý Mão

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – Đông đảo đồng hương Gò Công, gia đình và các hội đoàn thân hữu vừa có buổi họp mặt tưng bừng mừng Xuân Quý Mão do Hội Thân Hữu Gò Công tổ chức sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Hội viên và thân hữu Gò Công đồng ca bài “Ly Rượu Mừng” chúc Tết mọi người. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, hội trưởng Hội Thân Hữu Gò Công, khi gặp lại đông đảo đồng hương cùng quan khách trong ngày đầu năm đã chúc mọi người thêm một mùa Xuân tươi đẹp, năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Trong niềm vui hội ngộ mừng Xuân, ông David Nguyễn, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, gởi lời chúc Tết đến bà con đồng hương Gò Công và trao tặng bằng tưởng lục đến hội, vì hội có công gìn giữ văn hóa nước nhà, khuyến khích con cháu học hành giỏi, và luôn giúp đỡ những đồng hương gặp khó khăn.

Người Gò Công bao nhiêu năm dù xa cách, gặp lại vẫn nhớ về thời tuổi nhỏ ở quê nhà, hoặc làm ăn mua bán, hoặc vào quân đội chiến đấu cho nền tự do của miền Nam Việt Nam, hoặc chuyện con cháu học hành ra sao ở Mỹ… Những kỷ niệm ấy vẫn đầy ắp hiện về, trong những câu chuyện rôm rả không sao dứt được, với những tiếng cười vui thoải mái trong ngày đầu năm hội ngộ.

Các vị cao niên nhận quà Tết và lì xì chúc thọ trong năm mới Quý Mão 2023 của Hội Thân Hữu Gò Công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Lê Văn Bằng, quê Gò Công, nhớ lại: “Lúc nhỏ tôi ở với bà nội trong khi ba má lên Sài Gòn lo làm ăn, đến 7 tuổi mới theo ba má lên ở Sài Gòn luôn. Những ký ức tuổi thơ chỉ còn là những hình ảnh sau nhà có con sông dài dẫn tới chợ Gò Công, luôn có người lội sông bắt mấy con dọp ở quanh bụi ô rô, cóc kèn, có chim bìm bịp bay phía sau mấy cây đước, cây dừa nước. Tụi nhỏ chúng tôi hay hái mấy trái bần ăn, chua mà lại có vị chát, chấm muối ớt. Có mấy anh em chăn trâu chứ tui thì chưa. Những ký ức tuổi thơ đậm đà chất dân dã miền sông nước cho tới giờ tôi vẫn nhớ hoài.”

“Sau mấy năm đại dịch COVID-19, tôi muốn đi dự họp mặt đồng hương Gò Công để điểm danh lại coi ai còn ai mất, lứa tuổi tôi chắc còn gặp lại vài người. Từ khi vượt biên qua Mỹ sống tới giờ, thấy thời gian qua nhanh quá, thoáng chốc mình đã quá già. Chỉ mong con cháu sau này lớn lên ở Mỹ cố gắng học hành giỏi, phục vụ xã hội cho tốt đẹp là mừng rồi,” ông Bằng nói.

Các ông (thứ hai từ trái) Dược Sĩ Lưu Cầu, Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời, và doanh gia Nguyễn Văn Trọng cùng dâng hương trong ngày hội ngộ Gò Công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu Đại Úy Nguyễn Chí Minh, thuộc Liên Đoàn 943 Địa Phương Quân, cho hay: “Dù Gò Công là một tỉnh nhỏ, nhiều lần đã tách ra khỏi tỉnh Định Tường, nhưng thời đó quân dân cán chính đều đồng lòng phục vụ đem lại no ấm an ninh cho đồng bào để Gò Công trở thành một tỉnh lỵ an ninh nhứt trong 16 tỉnh miền Tây. Những vùng ngoại biên cũng bị nhiều áp lực của địch, những quận giáp ranh như Hòa Đồng giáp ranh với Chợ Gạo, Định Tường là những nơi tranh chấp lãnh thổ với địch, an ninh bị đe dọa rất nặng, nhưng những tiểu đoàn Địa Phương Quân đã cố gắng bảo quốc an dân, giữ những địa phương đó được an ninh.”

Một tập tục truyền thống tốt đẹp hằng năm của Hội Thân Hữu Gò Công là chúc thọ và tặng quà mừng tuổi các vị cao niên, cùng trao Giải Khuyến Học cho con cháu hậu duệ của hội.

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời chúc Tết bà con Gò Công và quan khách trong buổi hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Phan Bích Thủy, hội phó, cho hay: “Thường vào dịp Tết hằng năm hội tổ chức phát Giải Khuyến Học cho các con cháu Gò Công học giỏi, đó cũng là nhiệm vụ phát triển hội và nhìn về tương lai cho thế hệ sau. Năm nay đặc biệt em Naleen Trương, học sinh lớp 10 trường trung học Sierra Vista High School đã có thành tích xuất sắc trong học tập, khi đạt điểm trên 4.0 các môn học trong bốn năm liền.”

Sau đó em Naleen Trương được mời lên nhận phần thưởng Giải Khuyến Học, để khuyến khích con em hậu duệ của Gò Công đã cố gắng học tập với tinh thần phục vụ tốt cho xã hội trong tương lai.

Cô Nga Ngô, cư dân Baldwin Park thuộc Los Angeles County, mẹ em Naleen Trương, cho hay: “Con gái em thường học hiểu tại lớp. Hồi cháu còn nhỏ thì cha mẹ còn giúp nhưng bây giờ cháu đã lớn nên tự lo việc học. Cháu cũng thích chơi game nhưng rất để ý bài vở. Năm nay cháu có tham gia dạy kèm cho các học sinh nhỏ ở trường.”

Em Naleen Trương (thứ hai từ trái), học sinh lớp 10 trường trung học Sierra Vista High School đạt điểm trên 4.0 các môn học trong bốn năm liền, nhận phần thưởng Giải Khuyến Học của Hội Thân Hữu Gò Công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Còn anh Trương Vĩ Thành, ở ngay chợ Gò Công Đông, là cha của em Naleen Trương, cho hay: “Lần đầu tiên con gái em dự hội ngộ Gò Công nên cũng còn bỡ ngỡ. Em qua Mỹ hồi 1983 và từ khi được làm cha mẹ, em thường khuyên con gái và anh trai của cháu phải ráng học giỏi cho tương lai tốt đẹp về sau, vì ba mẹ đi làm vất vả lo cho gia đình cũng chỉ vì muốn lo tương lai của các con. Trong những buổi ăn gia đình, bọn em thường xuyên nhắc nhở, và con cái cũng biết lo tự học hành.”

Ông Stephen Trần, cựu học sinh trường Trương Định Gò Công, bạn học với ông Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời từ 1954 cho đến 1960, sau đó cả hai ông cùng đổi lên học trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, nhớ lại: “Thời sau này nữa thì ông Đời lên Sài Gòn học thành dược sĩ, còn  tôi lưu lạc khắp nơi, vô lính Không Quân, là Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn Chinook 249, đóng tại Cần Thơ. Mỗi lần hội ngộ gặp lại bạn xưa cũng không nhiều lắm, chỉ còn lại mấy ông già. Sau bao nhiêu thăng trầm lịch sử, còn sống sót ngồi họp mặt nhau đây là quý lắm rồi. Xin chúc mọi người hãy luôn thương mến nhau, và mỗi năm đều gặp lại.”

Các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong vũ khúc “Những Lời Chúc Xuân” tại buổi hội ngộ Xuân Quý Mão của Hội Thân Hữu Gò Công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa chung với buổi hội ngộ là phần văn nghệ do các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các ca sĩ “cây nhà lá vườn” phục vụ hết mình, cùng xổ số lấy hên đầu năm, đã đem lại bầu không khí vui tươi sôi nổi trong ngày đầu năm Quý Mão, mọi người cùng vui vầy trong năm mới và hẹn tái ngộ lần sau.

Mọi chi tiết tìm hiểu về Hội Thân Hữu Gò Công Nam California xin liên lạc ông Trần Nghĩa Đời tại địa chỉ 16091 Craig Lane, Huntington Beach, CA 92647, điện thoại (714) 376-7797, hoặc ông Đặng Văn Thịnh (714) 823-5160, ông Đào Kim Sơn (714) 360-5298, bà Phan Bích Thủy (714) 227-3465. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT