Little Saigon

Người Việt tị nạn mời ân nhân về Little Saigon dịp Lễ Tạ Ơn

WESTMINSTER, California (NV) – Sau 40 năm, gia đình người Việt tị nạn mời nhà bảo trợ người Mỹ về thăm Little Saigon để tỏ lòng biết ơn nhân dịp Lễ Tạ Ơn. Đó là câu chuyện của gia đình ông Hoàng Thông, chủ nhân nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster, và người bảo trợ.

Câu chuyện khởi đầu từ Linh Mục Wilderdin, người chủ chăn xóm đạo Milo ở Iowa năm 1975, giới thiệu gia đình ông Thông, khi ấy gồm chín người, cho gia đình nhà bảo trợ là ông bà Kathy và Dan Haas.

Bà Haas, năm nay 67 tuổi, vẫn ở Iowa, mà gia đình ông Thông quen gọi là Kathy. Sau này khi có con gái, ông bà cũng đặt tên Kathy cho cô con gái của mình.

Bà bảo trợ Kathy Haas (thứ hai, trái) bồng bé Kim Liên, con gái đầu lòng của ông bà Thông. Ngồi bên phải là bà Lý, vợ ông Thông sau khi sanh. (Hình: Bà Kathy Hass cung cấp)

“Nếu hôm nay Chúa có gọi tôi về, tôi cũng rất hạnh phúc, vì được trông thấy gia đình ông Thông và con cái đều thành công, sau 40 năm, nơi đất Mỹ,” bà Hass nói với nhật báo Người Việt.

“Hiện tôi dạy ESL tình nguyện cho người thiểu số để giúp họ hòa nhập với xã hội Mỹ,” bà chia sẻ.

Gia đình ông Thông muốn tỏ lòng biết ơn nên đã sắp xếp mua trước vé máy bay và thuê khách sạn Ramada, Garden Grove, để mời người bảo trợ sang thăm Little Saigon trong một tuần.

“Chúng tôi và cháu Kim Thy (Katie) ra đón bà ở phi trường John Wayne, Santa Ana. Chúng tôi ôm nhau. Tôi không cầm được nước mắt vì quá xúc động. Bà ấy cũng thế, nước mắt tuôn trào, ôm hôn từng người. Mới đây mà đã 40 năm rồi!” bà Lý, vợ ông, kể.

“Cháu Kim Thy là cháu thứ hai. Tôi còn nhớ, bà Kathy cùng chờ với tôi trong phòng đợi, khi vợ tôi chuyển bụng. Sau tám giờ đồng hồ, vợ tôi sanh cháu Kim Liên năm 1976,” ông Thông kể.

Từ trái, cô con gái Hoàng Katie, ông bà Hoàng Thông, và bà bảo trợ Kathy Haas. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau khi hội ngộ, cô con gái lớn, Kim Liên, đưa bà Haas đi mua sắm ở Macy’s; còn cô nhỏ, Katie, đưa bà đi làm móng tay ở thương xá Phước Lộc Thọ.

“Cháu Kim Liên mới ngày nào tôi còn bồng trên tay, nay đã là luật sư. Thật không thể tưởng tượng được. Cô em là Katie cũng là luật sư. Ông bà Thông thật khéo nuôi,” bà Haas nói.

Một tuần ở Little Saigon, bà bảo trợ được ăn những món Việt Nam như bún chả giò, nem rán cua bể và phở gà.

Ông Thông cho biết trước đây gia đình ông được họ đạo giúp đỡ nhiều, từ cái nồi, tấm áo, đến cái mền. “Họ coi chúng tôi như người nhà. Thât đáng quý,” ông nói.

“Với tôi, sự mang ơn là hợp với đạo lý. Chúng tôi luôn ghi ơn. Không chỉ 40 năm, không chỉ trong dịp Lễ Tạ Ơn này, mà tôi muốn con cháu chúng tôi cũng sẽ làm như thế,” ông chia sẻ. (Linh Nguyễn)

–—-
Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Giá thuê nhà ở Mỹ tăng tháng thứ ba liên tiếp

Giá thuê nhà trung vị (median) ở Mỹ đã tăng tháng thứ ba liên tiếp…

2 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ có thể chạy bền lâu hơn xe mới

Nếu người mua xe cũ chọn những chiếc xe này, bảo trì thích hợp, chúng…

3 hours ago
  • Hoa Kỳ

4 cảnh sát bị bắn chết, 4 bị thương khi bố ráp nhà North Carolina

Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Một linh mục bị triệu tập vì ‘tội’ không thích cờ đỏ

Văn Nam/SGN Ngày 25 Tháng Tư 2024, Linh Mục Nguyễn Duy Tân phải lên làm…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Ông gốc Lào bị ung thư trúng số Powerball $1.3 tỷ ở Oregon

Một trong những người trúng $1.3 tỷ giải độc đắc Powerball trong tháng này là…

5 hours ago
  • Cộng Đồng

Chồng gốc Việt châm lửa đốt vợ, cả hai chết cháy ở Houston

Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…

5 hours ago

This website uses cookies.