BERKELEY, California (NV) – Lúc đầu, cô sinh viên Annabelle Long chỉ nghe thấy tiếng chân của chúng, bên trong các bức tường và quanh máy sưởi trong căn phòng cho hai người tại ký túc xá Stern Hall của đại học UC Berkeley.
Theo San Francisco Chronicle, chẳng bao lâu sau đó, nỗi sợ hãi của cô Long được xác nhận. Người bạn cùng phòng của cô cho hay, khi thò tay xuống cạnh giường để lấy cục sạc pin điện thoại thì chút nữa chạm phải con chuột nằm chết chỏng bụng.
“Có lúc, có nhiều chuột chết trong phòng tôi hơn là người ta,” cô Long, một nữ sinh viên năm đầu tại UC Berkeley, cho hay.
Sinh viên sống tại ký túc xá Stern Hall, ký túc xá độc nhất chỉ dành cho nữ sinh viên, thay vì cả nam lẫn nữ, ở UC Berkeley, nói rằng họ đã quá chán việc phải sống chung với chuột, kiến, cũng đủ loại con bọ khác, và nhà trường đã không chú trọng đến việc giải quyết vấn đề từ nhiều năm nay.
Chi phí phải trả để sống trong căn phòng hai người tại Stern Hall là $17,420 một năm và một số sinh viên nói rằng việc bắt họ phải trả cùng số tiền như sinh viên sống tại các ký túc xá mới hơn hoặc đã được tu bổ là không công bằng.
Trường đại học Berkeley nói họ đang giải quyết vấn đề tiêu diệt chuột bọ cho sinh viên nơi này, cho hay vấn đề sức khỏe và an toàn của sinh viên là quan tâm hàng đầu của trường, theo lời phát ngôn viên Adam Ratliff.
Ông Ratliff nói nhân viên nhà trường đã đặt bẫy chuột, lấp lại các lỗ hổng và dọn dẹp sạch sẽ những nơi thấy có chuột bọ.
Tình trạng ở ký túc xá Stern Hall chỉ được dư luận chú ý tới sau khi các sinh viên đưa vấn đề lên trang Facebook “Confessions from UC Berkeley,” trong đó sinh viên than phiền là phải thường xuyên liệng xác chuột chết và nước nóng trong phòng tắm lúc có lúc không.
Nữ sinh viên năm thứ ba, Abigail Broughton, người từng sống tại Stern Hall, nói rằng nhiều đêm phải giật mình thức dậy vì bị kiến bò lên tay, chân.
Mỗi năm, trường UC Berkeley phân bổ khoảng vài trăm sinh viên đến Stern Hall.
Cô Broughton nói đây là chuyện “hên xui may rủi:” “Bạn không chọn Stern Hall, mà là Stern Hall chọn bạn.”
Một sinh viên khác cho hay cô đang phải nằm dưới sàn, trên miếng thảm mỏng dính vì nhà trường lấy đi hết các tấm nệm do có tình trạng rệp giường (bedbug) tràn lan.
Các sinh viên nói rằng họ muốn nhà trường phải quan tâm hơn đến các than phiền về tình trạng sinh sống trong ký túc xá và phải điều chỉnh giá tiền nếu không sớm cải thiện vấn đề hiện nay. (Lê Tâm)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































