Sunday, April 28, 2024

Tránh nguy cơ nhiễm COVID-19, nữ bác sĩ ở Tustin sống trên RV để bảo vệ chồng con

TUSTIN, California (NV) – Hơn một tháng qua, Bác Sĩ Mariel Berber ở thành phố Tustin, Orange County, phải làm công việc như thế này.

Sau ca trực đêm không nghỉ tại phòng cấp cứu ở bệnh viện, về đến nhà, cô vòng ra sân sau lấy vòi nước xịt khắp người. Đôi khi, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Lúc nào cô cũng run lập cập vì nước quá lạnh.

Bỏ hết quần áo vô giỏ đồ ở sân sau, Berber chạy ào vô nhà tắm lại lần nữa – lần này bằng nước ấm.

Làm bác sĩ là phải chuẩn bị tinh thần nhiễm COVID-19, cô cho biết. Nhưng thay vì lo sợ nguy cơ đó, Berber tìm đủ mọi cách để bảo đảm an toàn cho chồng và ba đứa con nhỏ.

Nay, nữ bác sĩ trẻ này dường như đã tìm ra giải pháp. Thông qua mạng xã hội, Berber liên lạc với một cặp vợ chồng ở gần đó sẵn sàng cho mượn xe du lịch RV.

Thứ Tư, ngày 8 Tháng Tư, hai vợ chồng Michael và Colleen Grillo lái chiếc RV từ thành phố Santa Ana đến nhà Berber.

“Bác sĩ và y tá là người hùng của tôi – nhất là lúc này,” bà Colleen, 52 tuổi, làm giáo viên dạy vẽ, cho biết. “Không thể tin được cô Mariel đang mạo hiểm với sinh mạng của mình mà khi về nhà phải tắm ngoài trời.”

Berber kể, qua bạn bè, cô biết một nhóm Facebook có tên RVs4MDs, trong đó, những người có xe RV khắp nước Mỹ đang sẵn lòng cho nhân viên y tế mượn ở tạm để cách xa gia đình. “Tôi tham gia liền,” cô nói.

Ngay lập tức, cô được hồi đáp.

“Bây giờ chúng tôi không đi du lịch đâu hết,” ông Michael Grillo nói. “Họ cần chiếc RV nhiều hơn chúng tôi.”

Chiếc RV của vợ chồng ông Grillo có đầy đủ tủ lạnh, bếp, chén dĩa, nệm và cả Tivi màn hình lớn. “Đầy đủ tiện nghi hiện đại – nhà di động xịn,” ông Grillo vui vẻ nói.

Hay nhất là xe có nước ấm. Bây giờ, đi làm về, Bác Sĩ Berber có thể ghé “ngôi nhà tạm” này tắm nước ấm trước thay vì dùng vòi xịt ngoài sân. “Khỏi phải tắm nước lạnh nữa!” cô nói.

Không những vậy, tuần này, Berber dự tính dọn ra ở trên xe. “Tôi đang dọn đồ ra đó,” cô cho biết.

Suốt tháng qua, Berber tự giới hạn mình nghiêm ngặt trong phòng ngủ, không cho chồng con vào. Anh Manuel Berber, 41 tuổi, kỹ sư điện, còn bịt hết các lỗ thông hơi phòng cô. Anh ngủ trên nệm hơi trong phòng chơi trò chơi của mấy đứa con.

“Chúng tôi đang rất lo,” anh nói. “Vẫn còn nhiều điều chưa biết về con virus này. Chỉ biết chờ mà thôi.”

Trước khi được cho mượn chiếc RV, Berber cũng tìm đủ mọi cách để cách ly mình với chồng con, chẳng hạn như thuê phòng trọ Airbnb. “Nhưng bây giờ, Airbnb đang ‘chê’ bác sĩ vì chúng tôi có nguy cơ gây lây nhiễm,” cô giải thích.

Hết cách, cô còn dự tính dựng lều để ở.

“Lúc đó, tôi tự hỏi mình, ‘Bao giờ mình nên bắt đầu ra lều sống đây?”

May thay, chiếc RV đến cứu nguy kịp thời. “Đây sẽ là nhà tạm trú bé nhỏ của tôi, hầm trú ẩn COVID-19 của tôi,” Berber cười buồn nói.

Sống tách biệt với ba đứa con 2 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi là điều khó khăn nhất. “Con bé út vẫn chưa hiểu sao nó không được ôm mẹ,” cô kể.

Nhưng cũng còn may, bây giờ, Berber vẫn sống cạnh gia đình, thay vì phải thuê nhà đâu đó.

“Chuyện này có thể kéo dài nhiều tháng trời,” Berber nói. “Dù sẽ không chạm tôi được, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn có thể nhìn thấy tôi. Vậy là quá tốt cho sức khỏe tâm thần của chúng tôi.”

Mặc dù hiện vẫn chưa biết con đường phía trước như thế nào, và Berber phải cách ly với gia đình bao lâu, nhưng chiếc RV cũng giúp ích phần nào trong giai đoạn khó khăn này.

“Chúng tôi đã trút được gánh nặng khổng lồ,” chồng Berber nói. (Th.Long) (KN)

MỚI CẬP NHẬT