GARDEN GROVE, California (NV) – Nhà báo Lâm Tường Dũ vừa qua đời lúc 11 giờ sáng Thứ Hai, 7 Tháng Tám 2017, tại bệnh viện Garden Grove, hưởng thọ 77 tuổi.
Tin này được hiền thê của ông, bà Nguyễn Xuân Hương, xác nhận với nhật báo Người Việt.
Nhà báo Lâm Từng Dũ từng viết cuốn tiểu thuyết tựa đề “Share Phòng, Share Tình” được nhiều người biết đến vào những năm 1990.
“Sau đó tác phẩm của anh được dùng làm cốt truyện cho phim ‘Gái Trọ’ với tài tử Ðặng Hùng Sơn và nữ tài tử Thúy Ái là vai chánh trong phim,” theo nhà báo Kỳ Phát, chủ nhiệm báo Trẻ Magazine.
Bà Nguyễn Xuân Hương cho hay: “Hôm 20 Tháng Sáu tôi đưa anh vào bệnh viện Fountain Valley. Sau đó anh rời bệnh viện để về viện dưỡng lão. Ðược ba ngày, anh lại phải vào bệnh viện Garden Grove vì chứng xuất huyết bao tử. Nơi đây anh ở được chín ngày trước khi trở về lại viện dưỡng lão.”
“Ba tuần sau đó anh sống ở viện dưỡng lão, đến sáng nay tôi đưa anh vào bệnh viện Garden Grove, chỉ một tiếng sau là bác sĩ cho biết anh xuất huyết nhiều quá và qua đời,” bà Hương bùi ngùi nói thêm.
Theo lời bà Hương, nhà báo Lâm Tường Dũ sinh ngày 19 Tháng Giêng, năm 1940, tại Long An. Ông qua đời, để lại vợ và năm người con, ba trai, hai gái. Tất cả con cái đã trưởng thành. Con trai lớn nhất năm nay 48 tuổi, và người con gái út năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình.
Nhà báo Lâm Tường Dũ qua Mỹ năm 1985 và viết cho nhiều tờ báo tại Nam California, trong đó có nhật báo Người Việt, ông cũng từng là chủ nhiệm tờ Tuần san Tình Thương trong suốt 10 năm (1996-2006).
Trong mắt của bạn hữu, nhà báo Lâm Tường Dũ được coi là một người hiền lành, tốt bụng.
“Tánh tình anh rất dễ thương, không bao giờ muốn làm mích lòng ai. Chúng tôi gọi anh là ‘Lâm Huề Vốn’, vì anh tếu và rất hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè,” nhà báo Kỳ Phát nói với nhật báo Người Việt.
“Trong suốt 22 năm cộng tác với Trẻ Magazine, anh là người phụ trách viết Sớ Táo Quân cho số báo Tết hàng năm.” chủ nhiệm báo Trẻ Magazine nói thêm.
Tin ông đột ngột ra đi làm nhiều bạn hữu xúc động.
MC Trần Quốc Bảo, một người bạn thân nhận xét: “Anh không bao giờ làm ai buồn. Anh rất là dễ thương với đồng nghiệp và nhất là với các ca nghệ sĩ. Lúc nào anh cũng cười hề. ‘Lâm Huề Vốn’ là vì vậy.”
Bà Hương, hiền thê của ông cho biết, nhà văn Lâm Tường Dũ sinh hoạt báo chí cùng thời với những đồng nghiệp quen thuộc, như Du Miên, Việt Ðịnh Phương, Trọng Minh, Nguyễn Ngọc Chấn,… và nhiều người khác.
––––––——–
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































































