GARDEN GROVE, California (NV) – Năm nay, lần đầu tiên, nhà thờ St. Columban 10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840, có một hang đá Giáng Sinh lớn, nằm ngay bên cửa chính, cao 10 mét, mô phỏng một ngôi sao sáng chiếu xuống nơi Chúa giáng trần.
Linh Mục Trịnh Minh Thái, quản nhiệm nhà thờ, nói: “Đây là một sự hợp tác của tôi và các giáo dân. Tôi chỉ lo phần ý tưởng và bản vẽ, còn các thành viên trong Liên Minh Thánh Tâm đã phải bỏ bao nhiêu công sức suốt mấy tháng qua.”
Linh mục nói thêm: “Đây là nguyện vọng của mọi người trong giáo xứ. Theo truyền thống lâu đời của Thiên Chúa Giáo, hang đá là biểu hiện sự giáng sinh của Chúa Giê Su chứ không phải ông già Noel hay cây thông. Chúng tôi rất vui là bắt đầu từ năm ngoái, nhà thờ đã có hang đá.”
Hang đá này nhìn rất thoáng và cách trình bày tưởng như rất đơn giản, nhưng là cả một công trình vô cùng tỉ mỉ và qui mô và đòi hỏi sự đóng góp của nhiều người.
Nhờ có tính toán trang trí nên toàn phần của hang đá có một sự liền lạc và phối hợp màu sắc rất nhịp nhàng với phía trước nhà thờ.

Ông Hùng Jimmy Nguyễn, chủ tịch ban chấp hành cộng đoàn Việt Nam, cho biết: “Sau khi cha chánh xứ Al Baca đồng ý bản vẽ, khoảng 10 người tình nguyện bắt tay vào việc. Giai đoạn này mất hai tháng. Anh Hùng Nguyễn là họa sĩ nên lo phần vẽ phông. Anh Trung Nguyễn chuyên về xây dựng nên nhận phần thiết kế sườn gồm sắt và gỗ.”
Ông Vũ Viết Hoàng, trưởng ban xã hội, nói: “Tôi chịu trách nhiệm phần đèn điện. Tôi phải chạy giây điện từ hai tháng trước, khi mọi người vừa bắt tay làm hang đá. Vì với chiều cao 10 mét, nếu không làm từ đầu thì tôi không thể nào trèo lên mà giăng giây sau khi đã dựng lên.”
Thầy phó tế Nguyễn Đức Tuấn nói: “Giai đoạn cuối là ráp nối những bộ phận nhỏ rồi dựng lên. Hôm Chủ Nhật tuần rồi, chúng tôi, khoảng 40 người thuộc Liên Minh Thánh Tâm gồm ban trang trí và khánh tiết của khối nội vụ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới xong.”
Ông Xương Nguyễn, cư dân Garden Grove và là một giáo dân, nói: “Khoảng 12 năm trước, tôi nhớ là nhà thờ có hang đá Giáng Sinh nhưng tự nhiên không thấy nữa. Đến năm ngoái, khi cha chánh xứ mới chuyển về đây thì ai ai cũng vui khi được thấy lại hang đá. Và năm nay thì còn vui hơn nữa khi được có một hang đá uy nghi như vậy.”
Bà Cam Trần, cũng là giáo dân nhà thờ, nói: “Là người Việt mà đến Giáng Sinh không có hang đá thì trong lòng thấy thiếu thiếu. Năm nay thì tôi thấy đầy đủ rồi.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016
Hang đá được thắp đèn từ 4 giờ chiều đến 6 giờ 30 sáng.
Theo thầy phó tế Tuấn, đêm vọng Giáng Sinh năm nay, nhà thờ St. Columban có ba thánh lễ tiếng Việt, lúc 6 giờ chiều, 8 giờ 30 tối, và 12 giờ đêm. Thánh lễ 12 giờ, ngoài tiếng Việt còn có tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Đặc biệt thánh lễ lúc 6 giờ có tiết mục diễn nguyện sự tích Chúa giáng trần, thầy phó tế nhấn mạnh.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































