Thursday, March 28, 2024

Nhóm ‘chưa có danh xưng’ thành công trong ‘Chương Trình Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Họ là những tiếng hát không chuyên nghiệp, nhóm của họ vẫn chưa có danh xưng và cũng chưa có người làm trưởng nhóm. Vậy mà, vào trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy vừa qua, tại phòng hội của nhật báo Người Việt, Westminster, nhóm hát này đã làm cho khán giả ngạc nhiên trong chủ đề “Chương Trình Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc” vì được thưởng thức một chương trình ca nhạc rất phong phú qua nhiều tác phẩm có giá trị.

Bài nhạc “Giòng An Giang” của Anh Việt Thu mở đầu chương trình với tứ ca Ái Phương, Bích Thủy, Kim Huệ và Thanh Nguyên. Ban tứ ca này không biết đã tập luyện từ lúc nào mà họ hát một cách nhịp nhàng, đồng loạt về melody cũng như phần bè phụ.

Bài tiếp nối là “Hận Ly Hương” của Anh Hoa và Ngọc Long do Vũ Quốc Thái trình bày hay không kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp. Bài nhạc đã nói lên tâm trạng của người thương nhớ về quê hương Miền Bắc, nhiều ca sĩ ở hải ngoại đã hát bài này trong nhiều video clip.

“Tôi đi hát từ năm 1983 cho ca đoàn của Tu Viện Đắc Lộ, Ngã Tư Bảy Hiền, Sài Gòn. Sang Mỹ, tôi hát trong ca đoàn của nhà thờ Tam Biên, Garden Grove. Ngoài đi hát trong ca đoàn, thỉnh thoảng tôi có đi hát cho những hội đoàn và những nhóm thân hữu. Mục đích là để vui và thỏa lòng yêu thích âm nhạc mà thôi,” Quốc Thái cho biết.

Vũ Quốc Thái hát bài “Hận Ly Hương” trong chương trình nhạc trữ tình chọn lọc tại báo Người Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thu Đào, cựu hội trưởng Hội Phố Núi Pleiku, cho biết lúc ở Việt Nam cô chưa biết hát. Khi sang Mỹ, cô học hát với nhạc sĩ Tấn Đạt. Xong, cô cũng đã đóng góp tiếng hát của mình trong nhiều chương trình do cộng đồng người Việt tại Little Saigon tổ chức.

Bài nhạc “Những Ngày Thơ Mộng” của Hoàng Thi Thơ soạn theo thể điệu Valse Moderato, nhưng ít có ca sĩ hát theo thể điệu này, mà họ thường ray rứt theo điệu Boston thuần túy. Riêng Thu Đào hát bài này theo tempo Boston ẩn nấp chất Blue trữ tình hòa quyện với tiếng đàn dương cầm của nhạc sĩ Quốc Vũ. Lời bài nhạc nói về sự tiếc nhớ những kỷ niệm của tuổi thơ mà chắc có lẽ ai cũng có những cảm xúc này khi nghe Thu Đào hát.

Bài nhạc “La Andaluza” của Anrique Granados được Trịnh Y Thư viết lời Việt là bài “Chiều Rơi Mênh Mông” với tiếng hát Thu Vân. Trong làng âm nhạc Việt Nam ít có ca sĩ nào hát bài này, mặc dù bài nhạc rất hay được Anrique Granados soạn theo thể nhạc Latin. Thu Vân nói cô tự mình tập hát và ít khi xuất hiện với cộng đồng trong các chương trình văn nghệ, mặc dù cô có giọng soprano để đủ tiêu chuẩn hát loại nhạc của Anrique Granados.

Thu Vân kể: “Lúc còn ở Việt Nam tôi rất thích nghe những dòng nhạc Latin, nên cứ nghe hoài và tự tập hát theo những ca sĩ đã từng hát loại nhạc này. Khi ra hải ngoại, một ngày, tôi được nghe nữ ca sĩ Quỳnh Giao trong một CD hát bài này do Trịnh Y Thư viết lời Việt thì tôi rất thích, vì tôi rất yêu chuộng giọng hát của Quỳnh Giao. Thế nên tôi cố gắng tập hát bài ‘Chiều Rơi Mênh Mông’ để đóng góp tiếng hát của mình trong đêm nay.”

Kim Huệ, cô gái có dáng gầy, nhưng không mảnh khảnh hát bài “Xóm Đêm” của Phạm Đình Chương. Không biết vô tình hay cố ý mà cô đã chọn chiếc áo dài màu vàng như ánh đèn đường trong xóm đêm, mà tác giả có viết “hắt hiu vàng ánh điện câu.”

Kim Huệ hát bài “Xóm Đêm” trong chương trình nhạc trữ tình chọn lọc tại báo Người Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo Kim Huệ, lúc còn ở Việt Nam cô có đi học hát từ thời học sinh. Sang Mỹ thì vừa đi làm và nếu ai gọi đi hát thì cô đến hát để giúp vui thôi, nhờ đó mà bây giờ cô hát được khá trôi chảy và còn bình tĩnh khi đứng trên sân khấu hát.

“Giấc Mơ Hồi Hương” của nhạc sĩ Vũ Thành. Ông viết ca khúc này vào năm 1955 để bài tỏ nỗi lòng của một người dân Hà Nội đã xa quê hơn một năm. Thanh Nguyên hát rất truyền cảm, tuy rằng, chưa đạt được hết nỗi thương nhớ quê hương của tâm hồn người nhạc sĩ.

“Tại Việt Nam tôi chưa từng biết hát, nhưng rất thích nghe nhạc. Khi sang Mỹ cũng chưa nghĩ chút nào về âm nhạc cả, vì khi đặt chân đến đất Mỹ thì ai cũng phải làm việc hoặc phải có cái nghề gì để sinh sống. Sau khi cuộc sống ổn định thì tôi mới xin vào lớp thanh nhạc của thầy Lê Hồng Quang, nhờ thầy hướng dẫn, tôi đã hát được một số bài nhạc từ thời tiền chiến trong đó có bài ‘Giấc Mơ Hồi Hương’ của Vũ Thành,” Thanh Nguyên tâm sự.

Nói đến nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển về những bài nhạc trữ tình chọn lọc, thì phải nhắc đến bài “Thu Hát Cho Người.” Trong chương trình, Duy Khang thể hiện bài hát này tuy chưa hội đủ điêu luyện, nhưng từ lối ca diễn của anh đã làm cho khán giả hiểu được nỗi lòng của người nhạc sĩ và mối tình thầm kín của mình với người thiếu nữ tên Thu.

Bích Thủy đã chuyên chở bài “Suối Mơ” của Văn Cao bằng nét của một ca sĩ chuyên nghiệp, nếu không cần nói tuyệt vời. Giọng hát Bích Thủy đã xuất hiện nhiều trên sân khấu thính phòng bé nhỏ ở Little Saigon của nhiều nhóm nhạc tổ chức với tính cách hát để tạo niềm vui cho đời. Cô nói: “Âm nhạc là nguồn đam mê của mình và sự thưởng thức của khán giả không biên giới, không danh vọng và cũng không mặc cả.”

Năm 1951, nhạc sĩ Leroy Anderson đã sáng tác nhạc phẩm nổi tiếng đầu tiên, đó là “Blue Tango” được đoạt giải Golden Disc. Sau này, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo đã soạn lời Việt với tựa “Tango Xanh.” Ái Phương trình bày bài này một giọng hát khá chững chạc vì cô đã bắt đầu hát từ thưở học trò. Phải nói, Ái Phương rất xứng đáng để bước vào lãnh vực một ca sĩ chuyên nghiệp.

Hồng Tâm tiếp nối chương trình với bài “Nửa Hồn Thương Đau” của Phạm Đình Chương, lời theo bài thơ “Lệ Đá Xanh” của Thanh Tâm Tuyền, và bài nhạc này là nền nhạc trong phim “Chân Trời Tím.” Hồng Tâm có giọng hát trong suốt, rất đặc biệt với làn hơi ngân dài mà nhiều ca sĩ nổi tiếng cần phải có.

Hợp ca “Những Nẻo Đường Việt Nam” của Thanh Bình kết thúc “Chương Trình Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc.” Chương trình do Ngô Ngọc Vĩnh điều hợp, cùng tiếng đàn dương cầm điêu luyện của nhạc sĩ Quốc Vũ, và những ca sĩ không chuyên nghiệp đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong không khí mùa Hè nóng bức.

Trong số khán giả đến dự, ông Phúc Đăng, cư dân Pasadena chia sẻ: “Khi mới vào hội trường này, ban tổ chức có cho khán giả chương trình ca nhạc hôm nay. Nhìn qua 23 bài nhạc trong chương trình thì tôi thấy ban tổ chức đã chọn nhiều bài nhạc rất có giá trị từ hơn 50 năm qua. Nhưng tên của ca sĩ thì thú thật, có rất nhiều người tôi chưa từng nghe đến tên bao giờ. Và, sau khi nghe họ hát thì tôi rất ngạc nhiên, vì phần đông trong nhóm hát này hát rất hay. Trong tương lai, họ có cơ hội để trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp.” (Lâm Hoài Thạch)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT