Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc thính phòng “Những Tình Khúc Bất Tử” do Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười, với thính phòng không còn chỗ trống, thể hiện tình yêu âm nhạc tìm về những dư âm ngày tháng cũ.

Chiều nhạc thính phòng hội ngộ với khán thính giả Little Saigon lần này, với dàn ca sĩ tuyệt vời trong 29 tiết mục, và với những nhạc phẩm bất hủ của các nhạc sĩ lừng danh trong làng âm nhạc Việt.
Mở đầu là nhóm Lê Hồng Quang với bè nữ trong trường ca “Mẹ Việt Nam-Mẹ Đón Cha Về” của Phạm Duy.
Phương Hạnh tiếp nối với “Giấc Mơ Hồi Hương,” sáng tác Vũ Thành, một bản nhạc đã đi vào lòng người qua bao năm tháng. Những nhạc phẩm thời tiền chiến trong làng âm nhạc Việt Nam, mỗi tác giả đều có một nét nhạc riêng, một cách diễn tả riêng không lẫn vào đâu được.

Bích Thủy đi vào hồn người qua nhạc phẩm “Chiều Về Trên Sông,” sáng tác Phạm Duy, khi những lời nhạc ấy như dòng sông Cửu Long trong chiều nhạt nắng, chuyên chở không biết bao nhiêu là chuyện tình buồn như con nước hững hờ trôi. Với hơi ấm nhẹ nhàng chuyển tải nội dung bài nhạc, người ca sĩ đã nói lên hết những gì dòng sông đã nói, và người nghe cứ im lặng thưởng thức cho đến khi nốt nhạc cuối chấm dứt mà hồn vẫn còn trôi nhẹ về đâu đó.
Lâu lắm rồi, khán thính giả mới thấy lại hình ảnh chiếc áo bà ba mộc mạc duyên quê trong “Tiếng Hò Miền Nam” của Phạm Duy.
Cô Mai Chi, trong tam ca bài “Tiếng Hò Miền Nam,” chia sẻ: “Bọn em chọn bài này để hát vì lời ca rất mộc mạc, giai điệu vui tuơi trong không khí thanh bình ngày xưa với giọng hát câu hò của người nông dân, hân hoan tình tự quê hương với đồng ruộng lúa trổ bông, vui cho mối tình Nam Bắc một nhà. Em sống ở miền Nam, ăn gạo uống nước miền Nam, dù em là người Bắc, nhưng sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nên hát hò giọng Nam dễ dàng, để thể hiện tính cách miền quê, cùng mặc áo bà ba rất đặc trưng của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ.”

Đặc biệt trong dòng nhạc kỳ này có hai hiện tượng nổi bật hẳn lên với sự xen kẽ của hai tác giả sáng tác, Ana Xuân Vũ, cư dân Foutain Valley, và Vi Nguyễn, từ Úc đến.
Nếu tác phẩm của Ana Xuân Vũ với ý nhạc nhẹ nhàng êm ả thì dòng nhạc của Vi Nguyễn mang tính cách tự sự, một câu chuyện kể bằng âm nhạc những nội tâm ẩn chứa. Cả hai đều đạt tới sự dẫn nhập ý tưởng vào bài nhạc thật tuyệt vời.
“Gởi Nhau” được phổ nhạc theo điệu Ca Trù từ một bài thơ do cô Ana Xuân Vũ sáng tác.
Bài hát gởi cho nhau sự thương nhớ mong chờ khi mùa Thu rất lãng mạn, với những chiếc lá vàng rơi, thấy nàng rơi lệ mà lòng chàng vương vấn, mơ màng bên những đêm chăn gối khi trăng sáng tròn thêm đậm ý tình, gởi nhau những chiếc lá Thu vàng rơi, để cho đời tô thêm nắng hồng.
Tiếp đến, bài “Trả Nợ Tình Xa,” sáng tác Tuấn Khanh, cũng do Ana Xuân Vũ trình bày với lời ca ấm áp nồng nàn trong giai điệu mượt mà.

Vi Nguyễn, với hai sáng tác “Luân Đôn Thu Vào Thơ” và “Chiếc Vớ Lẻ Loi” khiến thính giả ngạc nhiên đến không ngờ.
Cô chia sẻ: “Tình yêu âm nhạc đến với tôi khi chơi đàn và biết hát từ nhỏ, nhưng từ khi lên đại học mới sáng tác nhạc, nhiều nhất là ở Úc qua những kinh nghiệm sống, tiếp xúc rồi ghi nhận âm nhạc qua những câu chuyện trong đời sống.”
“Tôi sáng tác bài ‘Luân Đôn Thu Vào Thơ’ là lúc đến Châu Âu. Đến Luân Đôn thấy đẹp cổ kính và nhất là vào mùa Thu, tuy nhiều người lại cảm nhận Thu chỉ đẹp ở Paris. Tôi sáng tác bài này khi thấy một cái đẹp mới, đưa vào một ca khúc để ca ngợi mùa Thu ở Luân Đôn đẹp như một bài thơ không thua gì cái đẹp của mùa Thu Paris,” cô Vi Nguyễn nói thêm.

Cô tiếp: “Bài ‘Chiếc Vớ Lẻ Loi’ nói lên một chiếc vớ màu trắng của con gái tôi lúc nhỏ đã lạc mất một chiếc, phải thế vào bằng một chiếc màu đen. Sự chắp vá màu sắc của hai chiếc vớ rất ngộ nghĩnh vui tuơi khiến tôi viết bài nhạc này. Tôi muốn dạy dỗ con mình nên cẩn thận đừng để đồ vật bị lạc lỏng như vậy. Nếu chiếc vớ không còn đủ một đôi cùng màu, nó sẽ buồn lắm. Đó cũng là cách nhìn của người phụ nữ. Âm nhạc là cũng từ cuộc sống, và sau một vòng quay, âm nhạc lại trở về cuộc sống, đến người thưởng thức.”
Chiều nhạc “Những Tình Khúc Bất Tử,” ngoài những tiếng hát nêu trên, còn có sự tham gia của Alan Võ, Xuân Quỳ, Ngọc Hương, Kim Nhung, Nguyễn Đăng Phúc, Ái Loan, Kim Loan, Kim Huệ, Phạm Gia Chúc, Thái Huy, Xuân Quỳ, và Nhóm Múa Khánh Vân.
Hợp ca “Mùa Thu Yêu Đương,” sáng tác Lam Phương, với giai điệu vui tuơi rộn ràng, khép lại chương trình trong nỗi bâng khuâng khiến người ra về trong hơi Thu như muốn ở lại, không rời. [đ.d.]



























































