Đằng-Giao/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau khi kế hoạch xóa nợ sinh viên của Tổng Thống Joe Biden bị Tối Cao Pháp Viện ngăn chặn hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu, nhiều cựu sinh viên gốc Việt vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, có những nhận xét khác nhau.

Có những cựu sinh viên đang thiếu nợ nhìn nhận sự việc ở tầm cỡ rộng rãi hơn là đơn thuần có phải trả nợ hay không.
Cô Trinity Trần, cựu sinh viên UC Irvine, đang nợ $19,500 tiền học và rất vui trong ba năm qua vì không phải trả góp hằng tháng.
Cô cười: “Đối với cháu, đây là một số tiền lớn. Bằng cả một chiếc xe hơi chứ ít sao. Nhưng cháu lấy được bằng văn chương thế giới nhờ vay tiền thì bây giờ có phải trả lại thì cũng công bằng thôi.”
Cô Trinity tốt nghiệp năm 2022 và đang làm việc bán thời gian cho một trung tâm chuyên giúp học sinh từ lớp Mười trở lên chuẩn bị vào đại học nên còn chật vật tài chánh.
Tuy nhiên, cô có tầm nhìn bao quát hơn.
“Số tiền $430 tỷ của chính phủ đâu có ít. Ngân sách này có thể dùng vào nhiều chuyện ích nước lợi dân. Kệ, mình nợ mình trả, không sao cả,” cô Trinity nói.
Cô tiết lộ một bí mật: “Thực ra, lúc trước cháu mượn một số tiền lớn hơn $19,500 nhiều. Nhưng khi thấy có thể được xóa nợ nếu ít hơn $20,000 cháu mới mượn người nhà để trả cho vừa hợp lệ. Bây giờ cháu mắc hai cái nợ.”
Cô không trách ai hết và cũng không hối hận vì đã chọn ngành học không thông dụng.
“Cháu biết là cuộc sống của cháu từ Tháng Mười trở đi sẽ chật vật. Nhưng chắc không chật vật như thời còn là sinh viên đâu. Cháu tin là cháu sẽ vượt qua thôi,” cô Trinity nói với nụ cười thật tươi.

Số người thất vọng vì không được xóa nợ cũng không ít.
Anh Sinh Lê, cựu sinh viên đại học Cal State Fullerton, cho biết anh rất thất vọng về chuyện này.
“Ngay từ hồi đầu, đây là chuyện Dân Chủ-Cộng Hòa. Và rất nhiều người đã sốt sắng bỏ phiếu cho ông Biden vì chuyện này. Nghĩ cho cùng, từ kinh tế tới đối nội, đối ngoại, ông không có chính sách nào đặc biệt cả,” anh Sinh nói. “Kỳ trước cháu đi bầu sớm cho ông Biden. Kỳ này, nếu ông có tái tranh cử, cháu sẽ không làm vậy nữa.”
Anh nhấn mạnh: “Cháu không nghĩ ông Biden cố tình thất hứa nhưng trong tư cách là một tổng thống mà không có đủ khả năng để thực hiện một kế hoạch ‘để đời’ mình muốn thì ông có vẻ hơi yếu.”
Cuộc sống của anh Sinh sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì phải trả nợ.
“Trước vụ này, cháu đã bắt đầu trả $100 mỗi tháng được mấy năm rồi. Nạn lạm phát có gây khó khăn cho cháu nhưng chắc không sao,” anh nói. “Cháu phải tiêu xài kỹ hơn.”
Với một số người khác, đây là chuyện… Cộng Hòa-Dân Chủ.
Anh Henry (không muốn cho biết tên họ) cười vang: “Thật là đáng đời cháu. Cháu theo Cộng Hòa mà lại bầu Dân Chủ. Cháu bầu cho ông Biden vì tham tiền. Bây giờ ông là tổng thống mà nợ của cháu thì vẫn còn.”
Anh Henry trước học khoa học chính trị và hiện đang học cao học cùng ngành ở Bắc California.
Anh cho biết: “Hiện giờ cháu làm ‘tùm lum tà la’ nên tuy không túng quẫn nhưng ‘còn lâu lắm mới giàu.’ Cũng may mà cháu ở với bà ngoại nên không phải trả tiền nhà.”
“Để coi ông Biden có hóa giải được vấn đề này hay không. Được thì tốt. Không thì Tháng Chín cháu bắt đầu lái Uber hay giao pizza,” anh Henry vui vẻ nói.
Anh thêm: “Cháu sẽ không bầu cho ông Biden nữa. Không phải vì cháu trách ông mà vì cháu luôn theo đảng Cộng Hòa.”

Có người lại rất “thông cảm” cho Tổng Thống Biden.
Cô Teresa Liên Nguyễn, cựu sinh viên đại học Cal State Los Angeles, tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh bốn năm rồi mà vẫn chưa làm toàn thời gian ở đâu cả.
Với thu nhập hiện thời, số nợ $17,000 lớn hơn một phần ba số tiền cô kiếm được trong một năm.
“Chắc cháu sẽ không được ‘shopping’ trong một thời gian lâu,” cô tiên liệu.
Cô nói: “Vì cháu học nhiếp ảnh nghệ thuật chứ không phải nhiếp ảnh ‘thị trường’ nên hiện thời, cháu chỉ chụp hình quảng cáo để vừa đủ sống thôi. Cháu đang làm cái ‘portfolio’ trong lúc để dành hình chuẩn bị triển lãm.”
Về chuyện Tổng Thống Biden có đáng trách không, cô Teresa lắc đầu: “Cháu thấy nhiều bạn bè, trong đó có hôn phu của cháu, trách ông Biden. Sao lại trách ông? Bao nhiêu người hứa trời hứa biển trong lúc tranh cử mà có ai thèm nhớ gì đâu.”
Cô tiếp: “Mấy người đó, kể cả người có nhiệm kỳ trước ông Biden, cứ hứa rồi làm lơ thì không ai trách. Ông Biden đâu có lừa ai đâu. Rõ ràng ông muốn thực hiện lời hứa mà chưa được thôi.”
Cô thêm: “Hơn nữa, mình có vay thì phải có trả chứ. Sao lại trách người muốn giúp mình?”
Cô cười: “Cháu có ‘ăn gian’ là muốn ông Biden giúp mình quỵt nợ. Thôi, ăn gian không được thì bỏ.”
Theo kế hoạch cũ, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ sẽ xóa nợ tiền học $10,000 cho người nào có mức thu nhập dưới $125,000 một năm và $20,000 cho người nào lãnh học bổng Pell Grant, chương trình hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp.
Tuy rằng ý kiến có khác nhau nhưng đa số người gốc Việt còn nợ tiền học chấp nhận chuyện phải trả dần số tiền đã mượn.
“Không ai muốn vậy nhưng đành phải chịu thôi chứ làm sao bây giờ” là câu trả lời chung của đa số.
Chương trình xóa nợ sinh viên của Tổng Thống Joe Biden, nếu được thông qua, trị giá $430 tỷ nhằm hỗ trợ 43 triệu cựu sinh viên Mỹ. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































