Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khai mạc hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, tại công viên Kiwanis Land Park, Garden Grove, trong không khí tưng bừng sôi động và nồng ấm tình thầy trò.

Năm nay là năm đầu tiên trại Hè chuyển sinh hoạt từ Mile Square Regional Park, Fountain Valley, về công viên Kiwanis Land Park, với không gian xanh mát rợp bóng cây yên tĩnh, phù hợp với những sinh hoạt ngoài trời.
Tổng cộng trại năm nay có 15 trường tham dự, gồm Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Quốc Học-Đồng Khánh, Nguyễn Hoàng, Petrus Ký, Võ Trường Toản, Võ Tánh, Nguyễn Bá Tòng, Liên Trường Tây Ninh, Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân, Bưởi-Chu Văn An, và đặc biệt có hai trường tham dự lần đầu là trường Hưng Đạo và trường Mạc Đĩnh Chi-Tống Phước Hiệp Vĩnh Long.

Tham dự lần này còn có các thầy Dương Ngọc Sum, Phó Đức Long, Nguyễn Trí Thành, Phan Thanh Nhàn, Trần Huy Bích, Phạm Quốc Bảo, và Lê Hữu Thăng, và các cô Vương Hồng Loan, Huỳnh Hường, Hồ Thị Hiệp, Vũ Ngọc Mai, Nguyễn Thị Tốt, Huệ Khanh, và Ngọc Diệp.
Trưởng ban tổ chức trại năm nay là Bác Sĩ Đinh Thái Sơn, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California, phát biểu khai mạc, chúc các thầy cô và đồng môn một ngày Hè thật vui.

Sau đó, bà Đinh Minh Thu, trưởng trại Hè, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, cho biết năm nay có thay đổi chỗ vì Mile Square Regional Park chỉ cho dựng hai lều trong khi có cả chục trường tham dự.
Bà tiếp: “Tất cả anh chị trong ban tổ chức cố gắng tìm công viên khác của các Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Huntington Beach… nhưng vẫn không được như ý. Nhờ chị Ngọc Thủy của Liên Trường Tây Ninh và anh Đinh Thái Sơn tìm ra nơi này là một công viên của tư nhân. Tổ chức tại đây, chúng tôi tiết kiệm được nhiều tiền vì không phải mướn sân khấu và máy phát điện.”

Bà cám ơn tất cả mọi người đến tham dự, anh Quang-One Man Band, và các anh chị trong ban tổ chức đã chung sức làm việc với nhau để có một trại Hè thành công mỹ mãn.
Cả công viên rợp bóng cờ VNCH, cựu học sinh các trường tất bật dựng lều trại, treo banner, cột cờ, trang hoàng lều trại thật đẹp, mời gọi quan khách đến thăm, với những màu áo đồng phục và phù hiệu của các trường khiến cả công viên tưng bừng náo nhiệt.
Đúng 12 giờ trưa, theo truyền thống của trại, ông Đinh Thái Sơn chính thức mời đại diện cựu học sinh các trường lên sân khấu làm lễ chào cờ và hát quốc ca Việt-Mỹ.

Không khí lắng đọng khi trại trưởng Đinh Minh Thu và ông Trần Thế Phiệt (Hưng Đạo) kéo cờ VNCH và Hoa Kỳ tung bay trong gió với quốc ca hai nước cất lên cùng phút mặc niệm.
Tiếp đến là toàn ban tổ chức và đại diện các trường đồng ca bài “Học Sinh Hành Khúc,” một ca khúc quen thuộc của học sinh VNCH trong những ngày đầu tuần hoặc những buổi lễ long trọng trong học đường.
Ông Nguyễn Đức Khoát, cựu học sinh Chu Văn An, cho biết ở miền Bắc, trường gọi là trường Albert Sarraut hoặc là trường Bảo Hộ, nhưng vì học sinh của trường không thích tên này của người Pháp nên gọi là trường Bưởi.

Ông nhớ lại: “Trường Bưởi-Chu Văn An ở Sài Gòn là để nhớ nguồn gốc của trường ở Làng Bưởi. Tại Mỹ, chúng tôi đã triệu tập được các trường trung học VNCH thành lập đầu tiên tại Nam California, và sinh hoạt trại Hè đầu tiên, do Dược Sĩ Phạm Đình Tuân, lúc đó là hội trưởng của trường, quy tụ hàng ngàn cựu học sinh từ các trường về tham dự, mỗi năm đều có trại Hè tiếp nối đến hôm nay như là một truyền thống.”
Đặc biệt trại năm nay cũng mừng sinh nhật Giáo Sư Dương Ngọc Sum, cựu giáo sư Petrus Ký, và phu nhân, cô Hồ Thị Hiệp, với thiên chức là những vị thầy trong ngành giáo dục, khiến tình thầy trò càng thêm khắng khít giữa những mái đầu, thầy và trò cùng tóc bạc như nhau.
Không khí trại càng lúc càng sôi động khi trò chơi đố vui có thưởng, do ông Phó Thịnh Trương, cựu học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử, sáng lập viên phong trào Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam, đưa ra hai câu hỏi “Có bao nhiêu câu ca dao Việt Nam có chữ ‘mẹ’” và “Việt Nam hiện có bao nhiêu sắc tộc?”

Hè đến gợi nhớ sân trường những mùa Hè năm cũ, khi học sinh lưu luyến chia tay với những dòng lưu bút ngày xanh, hoặc có thể là những chuyến về thăm quê của những học trò lên tỉnh học, hoặc những mối tình đầu tạm gác lại để người trai lên đường chiến đấu cho quê hương ngày tươi sáng. Những kỷ niệm thời trung học ấy không bao giờ phai nhạt.
Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Quốc Học Đồng Khánh, nói: “Chúng tôi nay đã hơn 70, với cơ hội gặp nhau đông vui như thế này, mong rằng tình thân giữa các trường trung học VNCH ngày càng nồng thắm, cùng nhau hỗ trợ cho sự thành công của cộng đồng. Ngoài ra, các sự kiện này cũng nhắc nhở con em chúng ta luôn nhớ về cội nguồn, giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam, hẹn một ngày chúng ta sẽ dự trại Hè ngay tại Sài Gòn tự do thanh bình.”

Ông Lê Châu Trí, cựu học sinh Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long, chia sẻ về ngôi trường lớn ở miền Tây, với nhiều kỷ niệm.
“Trường trải qua bảy đời hiệu trưởng, cho đến khi cô Lê Ngọc Dung là hiệu trưởng cuối cùng năm 1975. Trường có khoảng 112 giáo sư với 76 lớp và khoảng hơn 4,000 học sinh,” ông nói.
Trại Hè mang lại những giây phút bên nhau thật tuyệt vời với biết bao kỷ niệm một thời áo trắng học trò dưới mái trường VNCH, trong khi tình thầy trò, tình đồng môn qua bao năm tháng vẫn thắm thiết như thuở nào. [đ.d.]






























































