Đằng-Giao/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Nữ sinh Lynn Huỳnh, dù đang học năm cuối tại trường trung học Oxford Academy ở thành phố Cypress, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn khi nói về lựa chọn ngành nghề cho tương lai.

Cứ vào đại học trước
Thuộc thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ sắp vào đại học, em không muốn phí phạm cơ hội tốt đẹp này.
Em nói: “Có cơ hội quý báu được vào đại học trên đất nước này, con rất trân trọng dịp may này để không làm uổng phí nó.”
“Con nghe mẹ con kể chuyện học hành rất khó khăn hồi mẹ còn ở Việt Nam nên con không dám coi thường chuyện này,” Lynn nói thêm.
Lynn cũng cảm ơn cha mẹ đã lo cho mình ăn học đến nơi đến chốn.
“Ở trường có nhiều bạn phải đi làm phụ gia đình nên không có thì giờ học rồi bị chê bai. Con thấy mình may mắn,” Lynn nói.
Biết vậy, Lynn vẫn không muốn vội vã khi quyết định tương lai cho mình. Em đắn đo, cân nhắc và chiêm nghiệm.
“Ngay bây giờ, con chưa quyết định chắc chắn rằng mình sẽ làm gì trong tương lai xa vì con cần phải tìm hiểu chính mình thêm nữa. Hơn nữa, con cảm thấy nghề nghiệp là chuyện lâu dài nên không muốn hấp tấp.”
Lynn lại có may mắn là gia đình không ép buộc em chuyện chọn nghề tương lai.
“Ba mẹ con cho con tự do chọn ngành con thích,” Lynn vui vẻ nói.
Hiện giờ, điều Lynn biết chắc chắn là mình phải vào đại học và phải cố gắng học hành để khi ra trường tìm được công ăn việc làm vững chắc và có thể tự lập về tài chính.
Lynn muốn thành sinh viên tại một trong những đại học thuộc hệ thống UC (University of California).
“UC Berkeley, UCLA hay UCI… trường nào cũng được vì sinh viên giỏi hay không là do chính mình chứ không hoàn toàn do trường,” Lynn nhận định.
Mặc dù không cho rằng khuôn viên đại học là quan trọng lắm miễn thuộc hệ thống UC, em tỏ ra rõ ràng và mạch lạc khi nói về việc chọn ngành học.
Lynn bày tỏ một cách dứt khoát: “Vào đại học, con sẽ chọn những lớp trong lãnh vực hóa học hay sinh vật học.”
Biết mình bị ảnh hưởng của nhiều người chung quanh, Lynn chia tương lai của mình thành hai phần, tương lai gần và tương lai xa.
“Trước mắt, con muốn thành bác sĩ hay chuyên gia về hóa học,” Lynn nói. “Con nghĩ vì nhiều bà con bên mẹ con đều thành công trong những ngành này.”
Tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn đầu trong việc Lynn Huỳnh chuẩn bị cho tương lai.
Em nói: “Trong giai đoạn đầu, con sẽ có việc làm tốt và để dành tiền để không cần phải nhờ vả ai hết. Sau đó, con sẽ, hoặc tiếp tục công việc này, hoặc theo học ngành con ấp ủ bấy lâu.”
Giai đoạn thứ hai quan trọng hơn và Lynn cần thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về chính mính hơn.

Bước sau, tính sau
Từ bé, Lynn thích vẽ và từng mơ sẽ làm việc trong ngành “graphic design.”
“Con có năng khiếu về ngôn ngữ và viết lách nữa. Ở trường, mấy năm nay con phụ trách công việc thực hiện cuốn ‘year book’ và làm công việc của một phóng viên như chụp hình, phỏng vấn các bạn học rồi viết bài. Con thích công việc này lắm.”
Lynn cũng thích coi phim rồi phân tích phim nữa.
Em nói: “Có lúc con rất muốn thành một nhà làm phim (filmmaker) hoặc một nhà sàn xuất phim (film producer).”
Lynn thích nhiều lắm cho nên em cần nhiều thời gian để biết mình thích gì nhất.
Đến đây, cô gái 16 tuổi mới để lộ ra sự chín chắn của mình.
Em nói: “Dù nghề bác sĩ hay nhà hóa học đều do con chịu ảnh hưởng của nhiều người chung quanh từ thuở bé, nhưng biết đâu con sẽ thích và rất có thể, khi theo đuổi nghề nghiệp mà con ao ước từ lâu, con sẽ không thích hoặc không có năng khiếu đường dài. Bởi vậy con phải tính xa để không bị hụt hẫng về tài chính.”
Cho nên ngay bây giờ, Lynn rất thong thả và tự tin với lựa chọn trước mắt của mình. Em biết chỉ có thời gian mới cho biết em thích gì và có năng khiếu trong lãnh vực nào.
Em thêm: “Con thích làm việc với người khác nên giai đoạn làm bác sĩ để kiếm tiền cũng không phải là một sự hy sinh gì cho lắm.”
Đôi lời nhắn nhủ
Để chia sẻ những kinh nghiệm rút tỉa từ những năm tháng đến trường, Lynn có ba điều muốn chia sẻ với những học sinh khác.
Em nói: “Nếu có ai hỏi con, điều thứ nhất con muốn khuyên là đừng vội vã khi chọn ngành học. Cứ từ từ tìm hiểu mình. Công việc là cho cả đời và ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.”
Suy nghĩ một lát, em tiếp: “Điều thứ hai là cứ cố gắng làm hết mình trong việc học nhưng đừng coi điểm là quan trọng quá. Điểm chỉ là cái mà người ngoài đánh giá mình mà thôi. Mình biết mình là ai và khả năng thực sự của mình là gì mới quan trọng và cần thiết.”
Lời khuyên này dẫn đến điều thứ ba Lynn muốn chia sẻ.
“Không được điểm cao, đừng buồn hay chán nản. Vấn đề là mình làm gì sau đó để cải thiện tình thế,” cô học trò lớp 12 trường Oxford Academy khuyến khích.

Vài nét về Oxford Academy
Oxford Academy, thuộc Học Khu Anaheim, là trường trung học kiểu mẫu đẳng cấp tiểu bang tọa lạc tại thành phố Cypress. Trường có 1,283 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 với tỷ số mỗi thầy cô phụ trách 29 học sinh.
Theo kiểm tra của tiểu bang, hơn 96% học sinh đạt yêu cầu môn toán và 98% thông thạo Anh Ngữ.
Theo xếp hạng của “U.S.News & World Report” 2022, Oxford Academy đứng hạng ba tiểu bang California, hạng 16 toàn quốc dựa trên thành tích trong các bài kiểm tra do tiểu bang yêu cầu cũng như số học sinh tốt nghiệp, song song với việc chuẩn bị cho học sinh vào đại học. [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]


