Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi trình diễn do thầy Lê Hồng Quang hát cùng nhóm bè nữ LHQ phụ họa trong chủ đề “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi,” tổ chức hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, để lại cho khán giả nhiều cảm xúc.

Tháng Tư lại về với nỗi buồn của bao con tim xa xứ, và buổi trình diễn đặc biệt này chính thức giới thiệu Nhóm Bè Nữ LHQ gồm có Thu Băng, Ngân Hà, Muôn Hoa, Huệ Lê, Lê Phương Lan, Uyển Nghi, và Thanh Thủy, đã qua huấn luyện bài bản, chuyên hát bè cho giọng chính Lê Hồng Quang trong những lần trình diễn, với trang phục trau chuốt phù hợp với nhạc phẩm được trình bày.
Tháng Tư năm nay là 50 năm người Việt xa quê, hôm nay cả nhóm bè trình diễn những nhạc phẩm bất hủ trong làng âm nhạc Việt Nam, gồm “Tình Ca,” “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi,” và “Tình Hoài Hương,” của Phạm Duy, “Điệu Buồn Phương Nam” của Vũ Đức Sao Biển, cùng những ca khúc khác do nhóm trình diễn xen kẽ.
Mở màn là “Tình Ca,” một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy, do Lê Hồng Quang cùng nhóm bè trình bày, hòa âm Quốc Vũ. Đây là bản trường ca đã đi vào lòng người Việt dù ở bất cứ phương trời nào, vẫn luôn thao thức khi nghe lại những âm thanh gợi nhớ hình ảnh quê nhà.

“Tôi yêu tiếng nước tôi/Từ khi mới ra đời/Mẹ hiền ru những câu xa vời/Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui /Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi/Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi/Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi,…”
Không gian như chùng xuống khi nhóm bè tiếp tục trong ca khúc “Về Đây Nghe Em,” sáng tác Trần Quang Lộc, hòa âm Nguyễn Trọng Nam, như lời mời gọi trở về với tình tự quê hương qua lời ca dao, nồi ngô khoai, hạt lúa mới,… như tiếng gọi của quê hương.
Tiếp nối là “Hòn Vọng Phu 2,” sáng tác Lê Thương, với tiếng hát Lê Hồng Quang cùng nhóm bè đã kể hết tâm tình của người vợ hóa đá khi chờ chồng chinh chiến mãi vẫn chưa thấy về.

Một lần nữa, nhạc phẩm bất hủ “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” với nhóm bè và tiếng hát Lê Hồng Quang tiếp tục cất lên nỗi lòng của người bỏ xứ ra đi. Và “Điệu Buồn Phương Nam” do Giáo Sư Nguyễn Châu hòa âm, và nhóm bè hòa trong lời hát Lê Hồng Quang, nói lên tâm trạng con sáo đã bay xa bầy, hát lên một lần để xa nhau một đời, khi biển dâu đã bao đổi dời như lục bình trôi!
Chương trình liên tục tiếp nối với những màn đơn ca, song ca, cùng màn múa minh họa của nhóm múa Mây Thu, khiến không khí buổi trình diễn liên tục những giai điệu tình tứ đến bất ngờ qua những giọng hát của học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang.

Cô Huệ Lê trình bày nhạc phẩm “Ai Ra Xứ Huế” với chất giọng ngọt ngào truyền cảm, đưa người nghe về không gian ngày cũ trên dòng sông Hương êm trôi, mời gọi người tình quê mau trở về.
Cô học lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang đã gần 6 năm, và nói rằng cô đã chọn đúng người thầy rất nghiêm khắc, chịu khó uốn nắn học trò. Hạnh phúc nhất khi là thành viên của nhóm nhạc này hết lòng yêu thương giúp đỡ nhau.

Cô chia sẻ: “Khi hát về quê hương đã nghìn trùng xa cách thì rất nhiều cảm xúc, gợi nhớ lại kỷ niệm nơi quê xưa, khi hát chỉ đặt hết cảm xúc vào bài hát, trước mắt chỉ thấy dòng sông Hương, bến Ngự với con đò trôi mơ màng, là đủ để thấy cả một trời quê hương.”
Cô Uyển Nghi với ca khúc “Nắng Rơi,” thơ Nguyễn Lưu, nhạc Lê Mây, cho biết xa quê hương đã 50 năm rồi, nhưng không sao quên được nửa hồn nơi quê mẹ, nửa hồn nơi xứ người. Bao nhiêu kỷ niệm thật xao xuyến khi nhớ về, muốn tìm lại giây phút sống ở quê nhà.
Đêm nhạc tiếp tục với những ca khúc đắm chìm trong tình tự quê hương, với nhạc phẩm “Tình Hoài Hương” (Phạm Duy) do Lê Hồng Quang cùng nhóm bè trình bày. Và lớp nhạc Lê Hồng Quang cùng khán thính giả cùng vỗ tay hòa nhịp trong ca khúc “Việt Nam, Việt Nam” do em Nathan Lâm trình bày, khép lại chương trình.

Thành lập vào Tháng Sáu, 2003, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang là điểm hẹn và gặp gỡ của người yêu nhạc nhiều lứa tuổi khác nhau, cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật ca hát, với những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm gia đình, với mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn giữ được nét đẹp và giá trị của văn hóa Việt Nam, thông qua việc yêu tiếng Việt và hát bài hát tiếng Việt.
Tham gia vào lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang, người yêu nhạc sẽ có dịp hòa mình vào không gian tập luyện ca hát chuyên nghiệp, và cùng chia sẻ những niềm vui, tận hưởng những thăng hoa trong âm nhạc, từ lời ca tiếng hát của học viên và chính mình. [đ.d.]































































