PGHH Miền Nam California tổ chức Đại Lễ Vu Lan tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) và đồng hương đến dự Đại Lễ Vu Lan do Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California tổ chức sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Chín, tại hội quán PGHH, Santa Ana.

Nghi thức PGHH chính thức trong Đại Lễ Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, trong giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chữ hiếu luôn gắn liền với Tứ Ân, bao gồm Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo, Ân Đồng Bào và Nhân Loại. Theo Đức Thầy, Ân Tổ Tiên Cha Mẹ là điều ân phải thực hiện trước tiên. Trong Sấm Giảng Quyển Nhì, Đức Thầy dạy rằng, “Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa/Vọng Cửu Huyền sớm tối mới mầu/Chữ nam mô dẹp bớt lòng sầu/Sau thấy được nhà tiên cửa thánh.”

Do vậy, hằng năm, lễ Vu Lan không chỉ là ngày tưởng nhớ cha mẹ, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi người trong chúng ta phải thực hành chữ hiếu hằng ngày, với cùng chung tâm niệm: Kính dưỡng cha mẹ, hòa thuận anh em, sống đời đạo hạnh, và rộng mở lòng nhân để đền đáp Tứ Ân.

Lễ tặng quà cho các đồng đạo cao niên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, đồng đạo Dãn Thanh Trang, thủ ủy hội kiêm trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc: “Cha mẹ, hai tiếng ngọt ngào thiêng liêng, là bóng mát che chở chúng ta từ lúc mới chào đời cho đến khi khôn lớn. Cha tần tảo mưa nắng, gánh nặng nhọc nhằn. Mẹ sớm hôm vất vả, bao đêm thao thức vì con. Tất cả hình hài, trí khôn và từng bước đi trên đường đời, chúng ta đều được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt và tình thương vô bờ bến ấy. Thế nên, trong bài thơ ‘Dặn Dò Bổn Đạo,’ Đức Thầy đã khuyên, ‘Con người có Tổ có Tông/Học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ?/Hiếu trung truyện tích sờ sờ/Người đời phải biết phượng thờ mẹ cha.’”

Sau đó, đồng đạo Lê Hữu Ky và một số đồng đạo cao niên trang trọng cử hành nghi thức chính của PGHH.

Đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo” hay “Tám Điều Răn Cấm”của Đức Thầy, được trích trong Sấm Giảng Quyển 6, nói về cách tu hiền và ăn ở của người bổn đạo, và đồng đạo Lâm Hoàng Hôn diễn đọc “Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu Huyền” do Đức Thầy viết tại Bạc Liêu 1941.

Lễ Cài Hoa Hồng cho các bà mẹ cao niên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hai đồng đạo Nguyễn Sum và Nguyễn Kim diễn ngâm bài “Mười Điều Ơn” của tu sĩ Thiện Tâm viết năm 1963, dựa theo hai câu thơ của Đức Thầy, “Vẹn mười ơn mới đạo làm con/Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc.”

Đồng đạo Ngô Văn Ẩn, trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý, tuyên đọc bài “Chữ Hiếu Trong Giáo Lý PGHH.”

Ông nói: “Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, họ dạy chúng ta điều hay, lẽ phải, ta cố gắng chăm chỉ nghe theo lời và chớ nên xao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta rán hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản họ. Chẳng thế, chúng ta còn cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau. Đó là việc làm cho những ai muốn đền ơn cha mẹ.”

Cô Phan Bảo Thi, đại diện Giới Trẻ PGHH Hải Ngoại, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần ngâm thơ giáo lý, đồng đạo Mai Thị Huyền diễn ngâm bài “Mượn Cây Đuốc Tuệ” của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại nhà thương Chợ Quán.

Tiếp theo là lời phát biểu của giới trẻ.

Cô Phan Bảo Thi, đại diện Giới Trẻ PGHH Hải Ngoại, nói: “Trong thời gian gần đây, con thường theo mẹ đến sinh hoạt tại Hội Quán PGHH, và đã học được nhiều điều hay trong giáo lý của Đức Thầy. Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, con được mẹ nhắc nhở với con rằng, ‘Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Các bà mẹ Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan của PGHH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô nói thêm: “Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng con kính yêu và nhớ ơn cha mẹ. Họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho chúng con, và thường dạy chúng con biết sống hiền lành, tử tế.”

Sau đó, đồng đạo Bích Thuận diễn ngâm bài “Cho Ông Cò Tào Hảo” do Đức Thầy viết tại Bạc Liêu 1942.

Sau cùng là nghi thức Bông Hồng Cài Áo và tặng quà cho các đồng đạo cao niên.

Sau lời cảm ơn của ban tổ chức, đồng hương và đồng đạo dùng bữa cơm chay thân mật do Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California khoản đãi.

Đồng hương đến dự Đại Lễ Vu Lan tại hội quán Ban Trị Sự PGHH, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương Hải Ngoại, nói: “Chữ hiếu trong đạo Phật có nói, ‘Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Ngàn việc dữ tà dâm đứng trước.’ Và cũng từ chữ hiếu, Đức Thầy có dạy ‘Rán tu đắc đạo cứu Cửu Huyền/Thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên.’ Vì thân xác của chúng ta là từ cha mẹ tạo nên, và trước đó nữa là ông bà, tổ tiên nhiều đời, nhiều kiếp, hay còn gọi là Cửu Huyền của chúng ta. Trong số này có rất nhiều hương linh vẫn chưa được siêu thoát. Vì thế Lễ Vu Lan cũng nhắc nhở chúng ta nhớ đến công ơn của cha mẹ hiện tiền và trong nhiều đời, kiếp trước. Ngoài ra, chúng ta còn phải tu thân, tích đức để cứu Cứu Huyền của chúng ta trong quá khứ đã còn trôi lặn trong nhân quả luân hồi.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT