Lâm Hoài Thạch/Người Việt
STANTON, California (NV) – Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton, vừa long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 vào trưa Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu. Khá nhiều chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử vân tập về ngôi chùa nhỏ trong ngày lễ lớn của Phật Giáo.

Hòa quyện theo âm vang “Nam Mô Bổn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật,” chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài với sự nghinh đón nồng nhiệt của đồng hương Phật tử.
Sau nghi thức khai mạc, ban hợp xướng Hải Triều Âm với sự điều hợp của nhạc sĩ Nam Hưng trình diễn ca khúc “Mùa Phật Đản Sanh” thơ Thanh Trí Cao, nhạc Nam Hưng.
Sư cô Huệ Phương, trụ trì chùa Phật Tâm, Anaheim, dâng lời tác bạch: “Giáo lý trong sáng của Đức Phật là suối nguồn từ bi, trí tuệ đưa con người đến đời sống hướng thượng đầy tình yêu thương vô ngã; thấm nhuần hương vị giải thoát và giác ngộ. Đức Phật không chỉ mang tánh minh triết mà còn lòng từ bi bất bạo động đã mang lại hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại.”

Hòa Thượng Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton, nói trong diễn văn khai mạc: “Hạnh phúc cho nhân loại vô cùng khi có sự hiện diện của Đức Phật. Vì nếu không có ngài, thì những giáo lý giải thoát, sự giác ngộ, lòng từ bi trí tuệ trong pháp giới không có trên thế gian này. Hôm nay, quý vị vân tập nơi đây cũng như các ngôi tam bảo khác, quý vị có thể gội rửa những u mê, tăm tối trong tâm trí của mình, để tẩy sạch những đau khổ triền miên vì danh lợi cứ bám víu trong cuộc đời để cho Phật tánh của mỗi người được tỏa sáng.”
Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa Diệu Pháp, San Gabriel, và chùa Điều Ngự, Westminster, ban đạo từ: “Đại Lễ Phật Đản không chỉ thể hiện lòng tri ân của chúng ta lên Đức Phật, mà còn sự trăn trở rất trọng đại của chúng ta, nhằm đạt nỗ lực trong việc thực hiện giáo pháp.”
Trong số quan khách đến dự, ông Michael Võ, cựu thị trưởng Fountain Valley, bày tỏ: “Đạo Phật là nền đạo mang lại tánh từ bi, sự tĩnh tâm, lòng kiên nhẫn trong cuộc sống, và đã giúp cho chúng ta hiểu được sự giác ngộ và giải thoát.”

Ni Sư Chân Thiền, trụ trì Thiền Viện Sùng Nghiêm, Garden Grove, nói: “Trong mùa Phật Đản, các chùa đều hoan hỷ tổ chức mừng Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sinh, đồng thời cũng tri ân đấng cha lành đã ban giáo pháp và đường lối tu tập để hàng Phật tử chúng tôi thực hành theo lời Đức Phật đã chỉ bảo để được giải thoát cảnh sinh, lão, bệnh, tử.”
Nhạc sĩ Nam Hưng nói: “Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật. Ngài từ cung trời Đâu Suất thị hiện xuống trần gian để cứu độ chúng sinh muôn loài, đồng thời cũng mang giáo pháp của mình để truyền dạy cho chúng ta hướng đi về chân lý của Phật pháp.”
Phật tử Quan Kiều tâm tình: “Chúng tôi trong ban hợp xướng Hải Triều Âm hân hạnh được ban tổ chức mời đến hát cúng dường trong Đại Lễ Phật Đản của ngôi thiền tự này, tuy không gian nhỏ, nhưng tấm lòng từ bi của thầy viện chủ rất rộng mở đối với hàng Phật tử.”
Chư tôn đức tăng ni long trọng cử hành nghi thức Lễ Khánh Đản.

Sau đó là Lễ Tắm Phật. Chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương hoan hỷ, trang nghiêm thực hiện duyên lành đạo hạnh được tắm cho Đức Phật.
Đại Lễ Phật Đản từ các chùa lớn đến nhỏ, cho đến những tịnh thất, thiền viện… đều phải có nghi thức Lễ Tắm Phật.
Nói về ý nghĩa của lễ này, Thượng Tọa Thích Đức Trí, trú xứ chùa Bát Nhã, Santa Ana, kể: “Lễ Tắm Phật là một truyền thống tốt đẹp trong mùa Phật Đản. Vì khi Đức Thế Tôn ra đời có chín con rồng phun nước để tắm cho ngài. Từ truyền thống đó, hôm nay mới có nghi thức Lễ Tắm Phật. Trong nghi thức này, các Phật tử phải thành tâm cầu nguyện ngài để được cơ duyên múc những gàu nước tắm cho Đức Phật mới chào đời.”
“Khi múc gàu nước thứ nhất, Phật tử trang nghiêm dội lên vai trái của Đức Phật, và hãy nguyện với ngài là phải từ bỏ làm những điều ác. Đồng thời phải chấp nhận gánh lấy nhiều oan trái, những khó khăn… trong cuộc đời này, vì đó là nghiệp báo mà kiếp trước mình đã gây nên nhiều điều ác. Và hãy nguyện với Đức Phật cho chúng sanh đừng có ai bị chịu khổ giống như mình nữa,” ông nói.

“Khi múc gàu nước thứ hai, Phật tử dội lên vai phải của Đức Phật, và hãy nguyện với ngài là nên làm những điều lành, lánh dữ. Mọi người nên hiểu rằng, trong cuộc đời này nếu Phật tử có những cơ duyên gặp được những thành quả tốt đẹp và nhiều điều may mắn. Đó là từ nguyên nhân kiếp trước mình đã tạo được nhiều điều lành. Đồng thời hãy nguyện cầu cho chúng sanh có được những thuyền duyên tốt lành giống như mình,” ông nói tiếp.
“Khi múc gàu nước thứ ba, Phật tử trang nghiêm dội lên đầu của Đức Phật, và phát nguyện xin Đức Phật tịnh độ hết mọi thể loại chúng sanh. Khi Phật tử thực hành được ba đại nguyện như vậy, thì mình đã thể hiện được tâm từ bi và trí tuệ của Đức Phật trong Lễ Tắm Phật,” Thượng Tọa Thích Đức Trí cho hay.
Sau cùng là Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban tổ chức khoản đãi, và tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ. [qd]














































































