Nguyên Huy/Người việt
WESTMINSTER, California (NV) – Một hội chợ y tế miễn phí cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon vừa được các sinh viên đại học UCLA trong hội VCH (Vietnamese Community Heath) tổ chức tại Westminster Civic Center vào sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một.
Tuy số người tham dự đông, các sinh viên vẫn tổ chức có quy củ nên rất có trật tự.
Người tham dự phải ghi danh tại bàn tiếp khách với một số mẫu in sẵn rồi ngồi đợi để được gọi tên vào trong hội trường và được chỉ định vào nơi tùy theo nhu cầu.
Trong hội trường, các phần hành y tế được sắp xếp dọc theo tường. Mỗi phần hành là một bàn rộng trên để các tài liệu hướng dẫn phần hành của mình. Ðứng quanh bàn là các sinh viên y khoa của UCLA túc trực đón tiếp đồng hương khám bệnh hay quan sát. Có tất cả 11 bàn với những phần hành khác nhau, gồm:
-Ghi danh chụp quang tuyến ngực.
-Ðo huyết áp và chỉ số cân nặng.
-Nhóm bảo hiểm hóa Regal-HMO.
-Kế hoạch hóa gia đình – Sức khỏe hệ sinh sản.
-VACF thử nghiệm ung thư ruột già.
-Nhân Hòa, ghế ngồi an toàn khi đi xe.
-Chương trình giúp đỡ bệnh tâm thần.
-Hội liên kết quan tâm giữa nhóm sinh viên UCLA và dân địa phương Cali-Hội Ðồng Bảo Hiểm.
-Phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe.
Ngoài ra còn những bàn khám răng, khám mắt, đo độ loãng xương, đo huyết áp.
Theo anh Alex Phạm, chủ tịch VCH, mỗi năm hội tổ chức ba lần hội chợ vào các kỳ học trong chương trình. Mục đích là giúp cho những ai không có bảo hiểm y tế, những người có lợi tức thấp và cả những người đang thụ hưởng Medicare. Với những người này, hội chợ sẽ có những bác sĩ giải thích cho biết quyền lợi y tế mà mình đang được hưởng, những chi tiết phức tạp thay đổi thuốc men hàng năm của Medicare…

Anh Alex Phạm cũng cho biết là lần tổ chức này, hội đã quy tụ được 60 sinh viên các ngành học về y như bác sĩ, y tá, dược sĩ, nha sĩ. Bên cạnh đó là 30 bác sĩ đã ra trường thường trở lại trường cùng với các sinh viên trong VCH phục vụ đồng hương qua những hội chợ y tế này. Một số trong 30 bác sĩ này xuất thân tại các đại học khác, cũng theo lời mời của hội đến cộng tác.
Cô Tiffany Ðặng, sinh viên ngành dược, phó chủ tịch ngoại vụ VCH, cho biết về mục đích của hội VCH.
Hội được thành lập từ 10 năm nay, nhiều thành viên là những người đã ra trường nhưng vẫn trở lại hoạt động trong hội.
Cô nói: “Chúng em nghĩ rằng mình sống trong cộng đồng từ bé, được hưởng những săn sóc của cộng đồng về mọi mặt tinh thần cũng như vật chất, được chăm chút hướng dẫn nên mong muốn được đáp lại những điều mà mình đã được cộng đồng trao cho. Trong khả năng của mình, chúng em thấy có thể làm được những gì cho cộng đồng thì chúng em không từ nan. Mặt khác, những buổi hội chợ y tế như thế này cũng giúp cho chúng em thêm kinh nghiệm trong việc học. Có thế nói đây là những buổi thực tập hữu ích nhất trong khóa học.”
Ông Thân Nguyễn, 68 tuổi, ở Westminster, sau khi khám mắt xong, nói: “Tôi có Medi-Medi, tổ hợp y tế mà tôi tham gia chỉ định cho một bác sĩ mắt nhưng đến ghi tên phải chờ đến lượt tới ba tháng. Mà mắt tôi thì có lẽ bị cườm, mắt nhìn cứ mờ dần đi. Ðược biết có hội chợ y tế của các cháu sinh viên tôi mới đến thử. Họ khám cho tôi kỹ lắm, khảo sát đi khảo sát lại, rồi trao đổi ý kiến với nhau để có kết luận, mắt tôi cườm che một bên cần phải mổ. Các sinh viên và bác sĩ của hội chợ có giới thiệu cho một số nơi mổ cườm mắt bằng tia laser không đau, mổ xong chờ một lúc là về liền, hai ba ngày sau sẽ như thường và mắt sẽ sáng ra tinh tường như cũ. Nhưng tôi thắc mắc là không biết tổ hợp y tế của tôi có cho phép đi bác sĩ khác không thì các sinh viên này lại dắt tôi đến một bàn khác để có thể tham khảo ý kiến với các bác sĩ chuyên môn. Tôi đang chờ đây.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016
Ðến một bàn lo về hội chứng mất trí nhớ của người cao niên, cô Minh Thư, một nhân viên xã hội, xuất thân từ UCLA, niềm nở cho biết: “Cháu làm việc trong hội Alzheimer’s Orange County chuyên lo về bệnh mất trí nhớ của người cao niên, giúp gia đình tìm hiểu nhận bệnh của người thân của mình để ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Ðiều quan trọng là cần phải phân biệt bệnh mất trí nhớ và sự xao lãng hay quên của người già để tránh cho thân nhân của mình sự ám ảnh bệnh hoạn. Cháu có mở một đường dây điện thoại để trực tiếp lắng nghe và giải thích bệnh cho gia đình và bệnh nhân. Số điện thoại là 714-534-3700 (tiếng Việt).
Một vòng qua các phần hành trong hội chợ, điều làm cho người đến tham dự vui lòng là sự niềm nở tươi cười của hầu hết các sinh viên thừa hành công việc. Họ chào hỏi, săn đón, chỉ dẫn tận tình. Trong khi đó những sinh viên làm việc thì luôn tay nhận bệnh nhân không để ai phải ngồi chờ lâu.
Thật là một cảnh tượng làm nao lòng giới cao niên người Việt khi thấy thế hệ con em mình là những nhân tố tốt đẹp của xã hội.







































































































































