Tang lễ nhà báo-nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ, cựu chủ bút Người Việt, tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo bạn hữu và đồng hương đến dự tang lễ của nhà báo-nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ tại nhà quàn Brothers of St. Patrick, Midway City, sáng Thứ Sáu, 17 Tháng Mười.

Đoàn Du Ca Hải Ngoại hát tiễn biệt nhà báo-nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Cơ từng là chủ bút nhật báo Người Việt và là một trong những “con chim đầu đàn” của phong trào Du Ca Việt Nam.

Chương trình bao gồm Lễ Phát Tang và Cầu Nguyện, thăm viếng và lời chia sẻ của đồng hương, chương trình Du Ca tiễn Nguyễn Thiện Cơ, và Thánh Lễ, do Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, nguyên chánh xứ giáo xứ Westminster, làm chủ tế.

Sau đó là Lễ Di Quan và Lễ Hỏa Táng tại The Gardens Cremetory, Anaheim.

Nhà báo Nguyễn Thiện Cơ qua đời lúc 4 giờ 50 phút sáng Thứ Ba, 7 Tháng Mười, tại bệnh viện West Anaheim Medical Center, hưởng thọ 78 tuổi.

Trước năm 1975, ông Cơ là giáo sư trung học Thoại Ngọc Hầu ở Long Xuyên và là giáo sư thỉnh giảng Đại Học Hòa Hảo, cũng ở thành phố này.

Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên chủ tế Thánh Lễ Cầu Nguyện cho ông Nguyễn Thiện Cơ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông cũng là một trong những người chủ chốt thiết lập trang web Người Việt Online của tờ báo. Song song đó, trong phong trào Du Ca Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Cơ là một người hoạt động rất tích cực và được nhiều người quý mến.

Ông Nguyễn Thiện Cơ đã hiến dâng đời mình cho phong trào Du Ca Việt Nam, và khi ra hải ngoại, tại nhật báo Người Việt, vào năm 1981, nhà báo Nguyễn Thiện Cơ là một trong tám người nòng cốt, quyết định cùng nhau xây dựng một định chế chung có khả năng tự duy trì bền bỉ (self-substaining) để có thể cùng nhau thực hiện sở nguyện phục vụ cộng đồng qua ngành truyền thông.

Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm nhật báo Người Việt, phát biểu: “Tôi rất xúc động khi hay tin Nguyễn Thiện Cơ qua đời, và thương tiếc một người rất hiền lành, rất hết lòng cùng với anh em. Tôi nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm là chúng tôi đã có với Cơ trước năm 1975. Vào những năm mà phong trào Du Ca còn đặt trụ sở tại chính nhà riêng của vợ chồng chúng tôi ở căn nhà số 114 đường Sương Nguyệt Ánh, Sài Gòn. Lúc đó hằng tuần, phong trào Du Ca sinh hoạt tại căn nhà đó, và nhóm Du Ca Mùa Xuân là nhóm mà Cơ đã gắn bó ngay từ những ngày đầu. Nhóm Du Ca Mùa Xuân xem như nỗi bật nhất trong thơi điểm đó, và đã quy tụ những sinh viên trẻ lúc đó có anh Nguyễn Thiện Cơ, chị Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận, có chị Yến, có Phương, có Oánh… và sau này còn rất nhiều người khác.”

Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm nhật báo Người Việt, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Nhưng bây giờ, số người còn sống của nhóm Du Ca Mùa Xuân, theo tôi nghĩ, không biết có còn được một nửa hay không nữa. Nhưng chắc có lẽ giờ này, anh Cơ đã vui vẻ gặp lại được những người bạn thân trong nhóm Du Ca của anh Nguyễn Đức Quang, và nhóm Du Ca Mùa Xuân như anh Yến và cả anh Tuệ nữa. Tôi biết Cơ rất nhiều từ những ngày còn trẻ. Sau này khi sang Mỹ, chúng tôi cũng tiếp tục liên lạc với nhau qua tờ báo Người Việt, mà Cơ là một trong những người đã đóng góp rất lớn cho tờ báo vào thuở khởi thủy của tờ báo này.”

Bà Vĩnh là hiền thê của cố Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, chủ tịch sáng lập phong trào Du Ca Việt Nam.

Sau đó bà kể lại những kỷ niệm từ thuở ban đầu của nhật báo Người Việt, lúc tòa soạn còn đang hoạt động rất eo hẹp ở trong một garage, và ông Nguyễn Thiện Cơ là ngươi đã bỏ công sức rất nhiều cho báo. Sau này, tờ báo hoạt động như một công ty. Có thời gian ông Cơ làm chủ bút từ năm 1995 đến năm 1997.

Sau đó, nhiều thành viên trong nhóm Du Ca ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại lên bày tỏ nỗi niềm thương tiếc với nhà báo-nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ.

Đặc biệt chương trình hợp ca bao gồm những tác phẩm của phong trào Du Ca trước năm 1975, do các đoàn Du Ca Bắc và Nam California thực hiện để tiễn biệt người quá cố.

Gia đình tang quyến ông Nguyễn Thiện Cơ. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn, anh ruột ông Cơ, nói với nhật báo Người Việt: “Thành quả lớn nhất của Nguyễn Thiện Cơ là khi chú em con đang học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Lúc đó có phong trào hát được gọi là Trầm Ca của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đang hát trong khuôn viên trường đại học. Hồi đó thì chính phủ VNCH không biết những thành phần này như thế nào cả, vì những người hát này là những người trẻ mặc áo bà ba đen, và hát những ca khúc không có những nội dung đã phá ai hết. Và những lời ca chỉ nói lên những mối ưu tư của những người trẻ trong thời cuộc.”

Ông cho biết thêm: “Lúc đó, chú Cơ mới thấy những bài hát đó nói lên tâm trạng của những thanh niên trong thời chiến, nên sau buổi hát đó, Nguyễn Thiện Cơ đã liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, thì hai người đều đồng ý là mở rộng vòng tay của tuổi trẻ là họ không nằm trong sự ‘trầm’ nữa, mà phải ‘du,’ phải đi nhiều nơi để hát những ca khúc này. Rồi cũng kể từ đó, danh xưng Trầm Ca được trở thành Du Ca để không còn bị gò bó vào một chỗ, một thành phần sinh viên và học sinh, mà đi đến cả miền Nam Việt Nam vào thời điểm đó.”

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn, sau đó phong trào Du Ca được phát triển, với những tổ chức là nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ thì lo đẩy mạnh phong trào tại hướng Nam Việt Nam, nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang thì đẩy mạnh phong trào tại Sài Gòn, còn nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng thì lo phát triển mạnh phong trào tại niềm Trung.

Tang quyến và bạn hữu tiễn biệt nhà báo-nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vài năm sau đó, ba người nhạc sĩ này đã nới rộng phong trào Du Ca từ một nhóm nhỏ trở thành hơn 30 đoàn Du Ca trong nước.

Sau năm 1975, các ca đoàn Du Ca tại hải ngoại cũng được phát triển mạnh cho đến bây giờ.

Vào ngày ông Cơ ra đi, trên trang Facebook của mình và trên YouTube, ông Chấn có đưa lên một đoạn video có tựa đề “Nguyễn Thiện Cơ tạ từ cõi tạm” để thông báo sự ra đi của người em trai.

Ông Chấn cho biết, ông làm video này, với sự hỗ trợ của AI (trí tuệ nhân tạo), có giọng nói của ông Cơ, để tưởng nhớ em mình.

Trong video, giọng ông Cơ nói: “Kính chào quý cô bác, anh chị, bạn hữu, khi nhìn thấy tôi và nghe được tiếng nói này, thì tôi, Nguyễn Thiện Cơ, đã vừa hoàn tất kiếp người, trở về đoàn tụ với song thân của tôi và nhiều bạn bè, thân quyến, hóa thân sang một kiếp khác…”
Nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn cho biết ông Cơ sinh năm 1947 tại Phủ Lý, Hà Nam. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT