Thăng hoa cùng ‘Xuân Thương Ca’ của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm

Trà Nhiên/Người Việt 

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hòa nhạc “Xuân Thương Ca” của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm thể hiện các ca khúc bất hủ lay động lòng người, thu hút cả trăm khán giả tham dự trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster. 

Ban hợp ca Sắc Màu Kỷ Niệm với bài “Xuân Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Cả khán phòng chìm đắm trong không gian đầy xúc cảm với những giai điệu du dương và những ca từ sâu lắng của các nhạc sĩ “vang bóng một thời” như Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Cung Tiến, Văn Phụng, Lê Hựu Hà, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Phạm Đình Chương, Quốc Dũng, Dương Thiệu Tước, Phạm Thế Mỹ…

“Hơi Xuân” lan tỏa

Ban hợp ca Sắc Màu Kỷ Niệm mở màn với nhạc phẩm “Xuân Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy khiến cả khán phòng mê mẩn như thể sống lại với những “hơi Xuân” ký ức.

Ca sĩ Bích Thủy, trưởng nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, cho biết nhóm tổ chức theo các mùa để mời khán giả yêu nhạc đến thưởng thức.

Ca sĩ Phương Hạnh (phải) thả hồn với nhạc phẩm “Hoài Cảm” của nhạc sĩ Cung Tiến qua tiếng đệm guitar của Phạm Gia Chúc. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

“Mùa Xuân là mùa bắt đầu một năm mới nên trong lòng rất phấn khởi và cũng có nhiều ca khúc hát về Xuân để lựa chọn, mang niềm hy vọng cho một năm. Nhưng xen kẽ trong chương trình cũng có các tình khúc, các bài hát về quê hương, đất nước của các nhạc sĩ nổi tiếng,” ca sĩ Bích Thủy chia sẻ.

Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm bắt đầu từ Tháng Bảy, 2018, là một “sân chơi” để các tài năng yêu nhạc thỏa sức với đam mê ca hát và cống hiến cho cộng đồng những buổi hòa nhạc miễn phí. 

“Các thành viên trong nhóm đều gom góp để lo chi phí cho các chương trình vì chúng tôi muốn mang đến niềm vui văn nghệ cho cộng đồng qua những phần trình diễn xuất sắc nhất,” ca sĩ Bích Thủy thêm.

Ông Đào Thọ, một ca sĩ trong Sắc Màu Kỷ Niệm, cho biết “Xuân Thương Ca” năm nay có nhiều ban hợp ca và chuẩn bị từ ba đến sáu tháng.  

“Chuẩn bị một chương trình công phu thế này cũng có những thử thách nhất là các thành viên trong nhóm đều đi làm nên chọn ngày tập trung để tập cũng khá khó khăn. Tháng cuối, chúng tôi phải chạy nước rút tập dượt cho kịp tiến độ,” ông Thọ kể.

Khán phòng đắm chìm trong các giai điệu trữ tình đi vào lòng người. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Với sự dẫn dắt duyên dáng của hai MC là Ngô Ngọc Vĩnh và Mai Chi, những khúc ca về mùa Xuân quen tai giới yêu nhạc như “Hoa Xuân” của Phạm Duy, “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” của Ngô Thụy Miên, “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên” của Từ Công Phụng, “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa” của Quốc Dũng… được sắp xếp ý tứ mang đến những giây phút thăng hoa cho cả ca sĩ và khán giả.

Hơn 30 nhạc phẩm được trình diễn đơn ca, song ca, cùng hợp ca của nhóm Cát Trắng và nhóm Sóng Xanh, và đặc biệt còn có tiết mục múa nón lá của nhóm Golden Melody trên nền nhạc “Hình Ảnh Người Em Không Đợi” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Với một giọng ca đầy nội lực, ca sĩ Ana Xuân Vũ cất giọng với ca khúc tự sáng tác “Người Chiến Sĩ Vô Danh” đầy hào hùng khiến cả khán phòng “bừng sáng” với tiếng vỗ tay giòn tan. 

Tâm tình với nhật báo Người Việt sau phần trình diễn, ca sĩ Ana Xuân Vũ xúc động nói về nỗi niềm khi viết ca khúc để tri ân các chiến sĩ vô danh đã hy sinh vì tổ quốc.

“Thoạt đầu ‘Người Chiến Sĩ Vô Danh’ là một bài thơ tôi viết từ trái tim để ngỏ lời cảm ơn đến các chiến sĩ, thậm chí có những người còn rất trẻ, đã hy sinh cho đất nước. Nhờ sự động viên của các thành viên trong nhóm nên tôi thêm nhạc vào để cho ra đời bài hát tri ân này,” nữ ca sĩ nghẹn ngào. 

Toàn thể ca sĩ cùng ngân vang ca khúc “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương khép lại “Xuân Thương Ca” đầy hoài niệm. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Giá trị đến âm điệu cuối cùng

Bà Trần Ngọc Mai, cư dân Huntington Beach, lần đầu tiên tới tham dự chương trình nhạc của Sắc Màu Kỷ Niệm, cho biết: “Chương trình rất giá trị, các bài hát rất cổ điển và được chọn lựa rất kỹ càng.”

Bà Mai cũng chia sẻ bà thích nhất phần trình diễn của ca sĩ Phương Hạnh với bài “Serenade” (Dạ Khúc), sáng tác của nhà soạn nhạc Franz Schubert và được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời.

Giáo Sư Vũ Ngọc Mai, từng dạy trường Nữ Sinh Trung Học Lê Văn Duyệt, kể bà thường tham gia các chương trình nhạc cộng đồng và cho biết “Xuân Thương Ca” được chuẩn bị rất tỉ mị.

“Chương trình hôm nay có nhiều điểm đổi mới như có các ban hợp ca trẻ nhưng trình diễn rất hay như ban ‘Sóng Xanh.’ Tuổi trẻ là sức sống, là tương lai của chúng ta, nên các em học được tiếng Việt và cảm được các bản nhạc xưa khiến tôi rất vui,” Giáo Sư Mai nói. 

Ba khán giả nán lại đến phút cuối, hàng ngồi từ trái, bà Hồng Hạnh, bà Liên Hương, và bà Kim Dung, chụp hình cùng hai MC Ngô Ngọc Vĩnh (hàng đứng, trái) và MC Mai Chi. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ngồi lại tới giây phút cuối cùng là ba người bạn gồm bà Hồng Hạnh, bà Liên Hương, và bà Kim Dung, rủ nhau đi thưởng thức các ca khúc tiền chiến “một thời để nhớ.”

“Chương trình hay lắm! Cứ mỗi lần Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức là ba chúng tôi rủ nhau đi xem. Đi để nhớ về thời tuổi trẻ của chúng tôi,” bà Kim Dung, ở Westminster, cười nói.

Tiếp lời, bà Liên Hương, ở Santa Ana, cho biết: “Lâu lâu tôi được đi dự chương trình nhạc, nghe được những bài mình thích nên mừng lắm. Bài nào tôi cũng thích hết.”

Khi chiều dần buông xuống, cũng là lúc “Xuân Thương Ca” khép lại với giai điệu rộn ràng của ca khúc kinh điển “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với phần trình diễn của tất cả các ca sĩ nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm và ban hợp ca. Cả khán phòng như hòa làm một, cùng cất cao tiếng hát trong không gian chan chứa tình thân, hoài niệm, và niềm hân hoan đón Xuân. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT