Thiện Lê/Người Việt
FULLERTON, California (NV) – Phiên tòa vụ kiện Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, bị tố cáo “sờ mó” hai phụ nữ tiếp tục sang ngày thứ tư hôm Thứ Tư, 11 Tháng Giêng, và có thêm một phụ nữ khác khai từng bị ông làm như vậy.

Phiên tòa thứ tư bắt đầu cô Tina Lê, một nguyên đơn, trả lời một số câu hỏi của luật sư hai bên về vấn đề điều trị tâm lý như trả tiền cho các buổi trị liệu bằng bảo hiểm Medi-Cal, và cho biết các khóa học của công ty Landmark giúp cô vượt qua nhiều khó khăn.
Sau đó, bên nguyên đơn mời một nhân chứng mới lên kể lại chuyện mình từng vài lần bị Hòa Thượng Thích Nguyên Trí “tấn công.”
Người này là bà Nicole Nguyễn, từng làm người đứng đầu nhóm dạy cho trẻ em của chùa Bát Nhã vào những ngày chùa mới thành lập trong năm 1992.
Bà kể lần đầu gặp vị hòa thượng tại tu viện Liễu Quán ở Warner Springs, San Diego County, vào năm 1985 và năm 1986, lúc bà khoảng 15 hay 16 tuổi. Lúc đó, bà chỉ đi theo cha mẹ đến tu viện này và gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ở đó.
Bà Nicole cho hay cách ông chào đón làm bà cảm thấy khó chịu vì ông đến gần, hôn lên má, chạm mặt vào má bà, lại còn ôm chặt hông bà. Điều đó khiến bà không biết có tin được ông hay không.
Cũng trong giai đoạn năm 1985 đến năm 1986, bà Nicole cùng chị và bạn trai của chị đến tu viện Liễu Quán một lần nữa để giao thức ăn mẹ nấu cho tu viện.
Khi đến đó, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói bà để thức ăn trong phòng ông rồi tìm nồi để luộc bắp. Khi đang tìm nồi trong phòng tối, bà nói hòa thượng ôm bà từ phía sau, kéo bà đi ngược về giường rồi cho bà ngồi lên đùi ông.
Sau đó, bà Nicole kể bị hôn lên má, lên cổ, chỉ biết lúc đó lấy tay chặn ngực và khu vực âm hộ để không bị ông sờ những chỗ đó, cũng như tìm cách tránh để không bị ông hôn nữa.
Bà khai trước tòa rằng hòa thượng nói đi nói lại “thương quá đi, nhớ quá đi,” nguyên văn bằng tiếng Việt.
Khi nghe chị và bạn trai của chị đến gần, bà nói vị hòa thượng nới lỏng tay ra và bà liền đi qua đầu kia của căn phòng. Sau khi người chị mở cửa phòng, bà Nicole đòi về nhà ngay lập tức.
Đến năm 1992, bà gặp lại Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tại chùa Bát Nhã mới thành lập trên đường West, Garden Grove, sau khi ông liên lạc với cha mẹ bà để nhờ các thanh niên đến giúp lau dọn chùa và thành lập nhóm dạy cho trẻ em.
Trước đó, bà Nicole nói với mẹ, không muốn đến chùa này vì chuyện xảy ra ở Warner Springs, nhưng mẹ nói bà nên tha thứ cho hòa thượng vì ông sẽ trả lại cái nghiệp đó trong kiếp sau, cũng như khuyên bà đến chùa để cầu nguyện.
Vì tin mẹ, bà quyết định đến giúp đỡ chùa Bát Nhã và biết cô Thy Nguyễn, nguyên đơn, qua nhóm dạy cho trẻ em vào thời điểm này.
Khi gặp lại hòa thượng, bà kể bị ông ôm, bà vùng ra để chạy nhưng bị ông kéo tay lại, đặt đầu bà gần nách ông rồi sờ đầu và vuốt tóc bà. Sau đó, bà vùng ra lần nữa để bỏ chạy.
Cứ mỗi lần đến chùa, bà Nicole kể bà tìm mọi cách để tránh xa vị hòa thượng khi thấy ông.
Trong khoảng thời gian làm việc ở chùa trên đường West, bà khai từng thấy Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ôm và hôn nhiều bé gái hay thiếu nữ.
Đến năm 1997, khi chùa Bát Nhã dời qua đường Sullivan, Santa Ana, bà Nicole được chùa bầu làm người đứng đầu nhóm dạy trẻ em, và gặp cô Tina Lê trong năm đó.
Khi làm việc cho chùa trên đường Sullivan, bà nói mình từng kể với một ni sư và những người khác trong nhóm dạy trẻ em về cách hành xử của hòa thượng.
Cũng theo bà Nicole, sau đó, vị hòa thượng muốn nhóm dạy trẻ em của chùa giúp đỡ Hòa Thượng Thích Viên Lý, chùa Điều Ngự, Westminster, dọn dẹp một mảnh đất mới mua và có thể ngủ lại qua đêm ở đó.
Nghe vậy, bà không bằng lòng và đề nghị ông đưa đơn cho phụ huynh ký để đồng ý cho các em ngủ lại qua đêm. Hòa thượng không bằng lòng với đề nghị đó, và bà Nicole quyết định không làm người đứng đầu của nhóm dạy trẻ em cho chùa nữa.
Khi được Luật Sư CJ Pearl của bên bị đơn hỏi, bà xác nhận mình chưa bao giờ thấy hòa thượng “sờ mó” cô Tina hay cô Thy.
Bà còn nói gia đình mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đến tang lễ của mẹ, nhưng bà không ra khỏi nhà bếp để tránh gặp mặt ông.
Sau bà Nicole là anh Tommy Lê, em trai của cô Tina, khai trước tòa qua Zoom, vì đang cư ngụ ở Arizona.
Anh xác nhận từng đi chùa Bát Nhã trên đường Sullivan với cô Tina và từng ra vào phòng ngủ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nhiều lần để lấy kẹo hay xem truyền hình.
Luật Sư Kevin O’Connell của bên nguyên đơn hỏi anh có thể đếm số lần ra vào phòng ngủ của hòa thượng, và anh ước tính khoảng 80 lần trong khoảng thời gian đi chùa với chị.
Anh Tommy còn xác nhận anh và cô Tina từng ngủ trong phòng của hòa thượng, có lúc ngủ trên giường và có lúc ngủ trên sàn nhà, và nói từng thấy cô Tina ngồi trên đùi ông hơn cả chục lần.

Một người khác khai trước tòa là ông Mark McHargue, chồng cô Thy Nguyễn, nói về sự việc này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người ra sao.
Ông kể lần đầu gặp cô vào năm 2002, và hai người có cảm tình với nhau từ lúc đó. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian quen nhau, ông McHargue cho biết ông luôn là người chủ động ôm cô Thy, và cách cô ôm ông như đáp lại cho có lệ chứ không phải ôm thân mật.
Ông còn cho biết không bao giờ làm cô ngạc nhiên hay giật mình được vì bị cô khiển trách do cảm thấy khó chịu với cách hành xử đó.
Sau khi chia tay rồi quen lại mấy lần, hai người kết hôn vào năm 2012, đến nay có ba người con, gồm một con trai của cô Thy với một người từng có quan hệ trước đó, và hai cô con gái với ông McHargue.
Hai người cưới nhau được 10 năm, nhưng ông McHargue nói cách cô Thy đón nhận tình cảm vẫn không thay đổi, không muốn con cái đi đến nơi không có gia đình quan sát, không muốn các con ở gần đàn ông một mình, và chỉ tin tưởng một số người trong gia đình giữ con giùm.
Trong nhiều năm sống chung với nhau, đến tận năm 2019, ông McHargue mới được nghe vợ kể sự việc liên quan tới Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, nhưng ông không biết rõ mọi chuyện vì cô Thy chưa kể hết và cũng ông không muốn ép vợ nói ra.
Sau lời khai của ông McHargue, phiên tòa thứ tư kết thúc lúc 3 giờ 30 phút chiều.
Trong vụ kiện này, cho đến nay, hai nguyên đơn Thy Nguyễn và Tina Lê đòi được bồi thường mỗi người $2.2 triệu.
Theo đài truyền hình ABC 7 hôm 7 Tháng Mười Hai, 2022, cô Thy Nguyễn và cô Tina Lê nộp đơn tố cáo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sờ mó và tấn công tình dục họ lúc còn nhỏ tuổi, từ năm 1997 đến năm 2008, vì muốn công chúng biết được những gì họ phải chịu đựng trong nhiều năm.
Ngoài vai trò viện chủ chùa Bát Nhã, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí còn là phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ.
Hai phụ nữ này sau đó không đến chùa nữa để tránh gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí.
Sau nhiều năm, cô Tina muốn tìm công lý cho bản thân và cô còn gặp được ít nhất bốn phụ nữ khác cũng tố cáo vị hòa thượng kia, trong đó có cô Thy Nguyễn.
Vào năm 2017, nhóm phụ nữ này báo cáo sự việc với Sở Cảnh Sát Santa Ana. Sự việc được chuyển đến Văn Phòng Biện Lý Orange County, nhưng sau đó bị bác bỏ vì không đủ bằng chứng.
Đài ABC 7 liên lạc với chùa Bát Nhã để gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, nhưng người điều hành chùa cho biết ông đang bị bệnh và không có mặt trong chùa.
Ni Sư Huệ Chiếu, trụ trì chùa Bát Nhã, nói với đài ABC 7, bà không biết về vụ kiện và những tố cáo hay phiên tòa sắp diễn ra.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, luật sư đại diện cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cho biết ông bác bỏ hết các tố cáo và sẽ không bình luận về sự việc này. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































