Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi ra mắt sách “Phỏng Vấn 4 Vị Sĩ Quan Cao Cấp Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa” và tái bản “Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa 19 Tháng 1 Năm 1974” của Thềm Sơn Hà vừa diễn ra vào trưa Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Nam California, thành phố Garden Grove.

Nói về quyển sách “Phỏng Vấn 4 Vị Sĩ Quan Cao Cấp Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa,” tác giả cho biết: “Bốn vị được phỏng vấn là Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, và Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn. Bài viết về cuộc phỏng vấn cựu Đề Đốc Tánh do Tổng Hội Hải Quân phỏng vấn, chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng tôi được phép của cựu Hải Quân Đại Tá Bùi Hữu Thư, cựu hội trưởng Hải Quân lúc đó, cùng số anh em Hải Quân phỏng vấn cựu Đề Đốc Tánh cho phép tôi được viết xuống cuộc phỏng vấn. Còn ba sĩ quan cao cấp còn lại thì do Trung Tâm Hải Sự Hoa Kỳ phỏng vấn, lúc ba vị Hải Quân sĩ quan này vừa đến Mỹ, tức là sau 30 Tháng Tư, 1975.”
Nói về việc tái bản sách “Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa 19 Tháng 1 Năm 1974,” tác giả cho biết thêm: “Lần ra mắt trước thì quyển sách này chỉ có khoảng 350 trang, nhưng lần tái bản hôm nay, quyển sách này được có thêm nhiều chi tiết quan trọng, nên có đến hơn 540 trang. Nội dung của quyển sách này tôi viết về những sự thật đã xảy ra từ chiến trường miền Nam, mà trước đây đã được nhiều tư liệu kể không được sáng tỏ, và có nhiều sự mâu thuẫn. Vì thế, những điểm mâu thuẫn trong chiến tranh, tôi kể lại trong quyển sách này để làm sáng tỏ hơn.”

Sau đó, ông Thềm Sơn Hà kể lại nội dung và những tài liệu mà tác giả đã đi tìm kiếm và nghiên cứu rất nhiều năm, trước khi hai quyển sách được ra mắt với mọi người.
Trong số bạn cùng Khóa 17 Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với tác giả đến dự, cựu Hải Quân Trần Trọng Lộc kể: “Theo tôi biết, từ khi rời xa đất nước, anh Hà đã có nghiên cứu rất nhiều về lịch sử của Hải Quân VNCH cũng như Hải Quân Hoa Kỳ, để anh hiểu biết thêm về hai đơn vị Hải Quân này đã liên kết như thế nào trên chiến trường Việt Nam. Ngoài ra, anh Hà còn tổng kết những văn kiện từ các giới chức của Hải Quân Mỹ đã xuất bản, và các cựu giới chức Hải Quân VNCH đã viết.”

Bà Đặng Thị Hằng, vợ của cố Hải Quân Trần Trọng An Sơn, nói với nhật báo Người Việt: “Tôi là vợ của một chiến sĩ Hải Quân VNCH, nên tôi hiểu được hoài bão của nhiều cựu sĩ quan Hải Quân đã chưa được trọn vẹn đối với Tổ Quốc. Vì thế khi sang đây, các anh lúc nào cũng quan tâm đến tình hình trong nước, và họ muốn làm một điều gì đó để lại cho những thế hệ sau này. Tôi rất trân trọng anh Hà, vì anh đã bỏ nhiều thời gian để tìm tòi, nghiên cứu những sự thật đã xảy ra trong thời chiến, và anh đã viết xuống cho chúng ta đọc. Nhất là trong trận hải chiến Hoàng Sa.”
Cựu Hải Quân Nguyễn Văn Huệ tâm tình: “Anh Sơn Hà thực hiện những quyển sách nói về lịch sử Hải Quân VNCH trong tuổi xế chiều, thì khó có những ai mà nghĩ đến, vì đây không phải một việc làm dễ dàng mà lại mất nhiều thời gian nữa. Vì thế theo tôi, sách biên khảo về trận hải chiến Hoàng Sa 1974 của Thềm Sơn Hà là tài liệu về lịch sử chiến tranh Việt Nam rất quý cho chúng ta và những thế hệ sau này.”

Cô Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, Westminster, bày tỏ: “Tác giả Thềm Sơn Hà đã bỏ tâm sức trong nhiều năm để nghiên cứu về lãnh hải, và am tường tên gọi chính xác hàng trăm hòn đảo của Việt Nam. Ông đã miệt mài nghiên cứu và dẫn chứng nhiều nguồn tài liệu được chính phủ Hoa Kỳ lưu giữ để làm sáng tỏ cuộc hải chiến quan trọng này, qua quyển ‘Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa 19 Tháng 1 Năm 1974.’ Các tử sĩ Hải Quân VNCH cùng với hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã anh dũng bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa là một gương sáng cho nhiều thế hệ tiếp nối.”
Ông Huỳnh Ngọc Ánh, cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Khóa 26, nói: “Trước đây, có nhiều niên trưởng Hải Quân đã viết về trận hải chiến Hoàng Sa. Niên trưởng Sơn Hà đã nghiên cứu rất nhiều về trận hải chiến này qua nhiều năm, trước khi cho xuất bản tác phẩm của ông. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm viết về cuộc hải chiến này, nhưng theo tôi, niên trưởng Hà đã viết về trận chiến này bằng tâm huyết và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.”

Trong phần cuối nói về hai quyển sách này, tác giả đã kết luận theo Tiến Sĩ Edward J. Marolda, sử gia, như sau: “Khi Sài Gòn sụp đổ ngày 30 Tháng Tư, 1975, nhiều chiến hạm và chiến đĩnh của Hải Quân VNCH đã ra khơi và tập hợp tại đảo Côn Sơn về hướng Tây Nam Vũng Tàu. Hải đội gồm 26 chiến hạm và các loại tàu khác chở theo 30,000 thủy thủ cùng gia đình và dân chúng nhập vào Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ. Khi họ đón xong những người tị nạn cuối cùng rời khỏi miền Nam Việt Nam, sau đó, trực chỉ Phi Luật Tân.”
“Thế là kết thúc một trang sử ngắn, thậm chí là một bi kịch của Hải Quân VNCH luôn chiến đấu với sự can đảm và quyết tâm. Gây thương vong nhiều cho địch quân cũng như đã gánh chịu nhiều thiệt hại lớn về phần mình. Những sự dũng cảm và hy sinh của họ đã không được tưởng thưởng bằng chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam,” theo sử gia Marolda. (Lâm Hoài Thạch) [qd]














































































