SAN JUAN CAPISTRANO, California (NV) – Một người đàn ông 62 tuổi bị truy tố tội giết người vì đâm chết người vợ đang sống ly thân, sau khi tin rằng bà này hẹn hò với một người đàn ông khác trong dịp Lễ Tình Nhân, theo thông cáo báo chí của Văn Phòng Biện Lý Cuộc Orange County hôm Thứ Năm, 19 Tháng Hai.
Vào khoảng 6 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Hai, một phụ nữ gọi cho Sở Cảnh Sát Orange County báo rằng anh rể của bà gọi điện thoại cho biết ông dùng dao giết vợ tại căn nhà của họ ở dãy 26000 đường Laurelwood, San Juan Capistrano.

Khi cảnh sát viên đến nơi, họ thấy một người đàn ông, sau đó được xác định là ông Stephen Anthony Demora, cư dân San Juan Capistrano, đang bước ra khỏi nhà với máu dính trên mặt và trên người.
Trong garage, cảnh sát phát hiện người vợ chung sống 30 năm của ông, bà Debora Demora, 59 tuổi, cư dân San Juan Capistrano, nằm trên vũng máu trên sàn nhà do bị đâm chết.
Hai người sống ly thân 10 năm qua nhưng vẫn tiếp tục ở chung nhà.
Ông Stephen Demora được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị các vết thương do ông tự gây ra.
Ông bị truy tố một tội danh giết người cấp đại hình cùng tình tiết tăng nặng do trực tiếp sử dụng hung khí là dao.
Nếu bị kết án với toàn bộ cáo buộc, ông có thể bị tối đa từ 26 năm tù đến chung thân.
Hiện ông Demora đang bị giam tại nhà tù Orange County với mức tiền tại ngoại được ấn định là $1 triệu. Ông dự kiến ra tòa lần đầu tại Harbor Justice Center ở Newport Beach vào ngày 26 Tháng Ba, tại phòng H2.
San Juan Capistrano là thành phố cách Little Saigon, nơi có đông người Việt sinh sống nhất hải ngoại, khoảng 30 phút lái xe về phía Nam. (T.Nhiên) [đ.d.]





























































































