Tiệc gây quỹ trường Mẫu Giáo Phật Giáo Zen Academy thành công mỹ mãn

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Tiệc gây quỹ xây dựng trường Mẫu Giáo Phật Giáo Zen Academy tổ chức hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười, tại Tổ Đình Minh Đăng Quang Santa Ana, thành công mỹ mãn.

Quang cảnh buổi tiệc chay gây quỹ xây dựng trường Zen Academy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi tiệc chay có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, đệ tam pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới kiêm viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, cùng nhiều đồng hương Phật tử về tham dự.

Ni Sư Tiến Liên giới thiệu đôi nét về Zen Academy là trường Mẫu Giáo Phật Giáo đầu tiên tại Little Saigon, theo đúng khuôn mẫu chương trình học của tiểu bang, nhưng có thêm phần dạy về tư cách đạo đức, với phương châm không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người.

Số tiền gây quỹ sẽ được dùng để hỗ trợ việc xây dựng trường, xin giấy phép hoạt động, mua sắm tài liệu giảng dạy, đào tạo giáo viên, để tạo thành một môi trường nuôi dưỡng yêu thương dành cho các em từ 3 đến 6 tuổi, lứa tuổi bắt đầu hình thành nhân cách, thói quen, khả năng kiểm soát cảm xúc và nhận thức đúng sai.

Các thành viên ban tổ chức Zen Academy, từ trái, Ni Sư Tiến Liên, cô Lotus Tai, ông Stan Ching, và Dược Sĩ Andrea Mỹ Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dược Sĩ Andrea Mỹ Thành, thành viên ban tổ chức, cho biết trường học từ 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Xin để lại thông tin, có thể liên lạc qua số điện thoại Andrea Mỹ Thành 1(714) 654-5903.

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Cộng Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, chủ tịch Cộng Đồng Pomona, chia sẻ: “Xây dựng Zen Academy là một việc làm rất ý nghĩa. Chúng ta qua đây từ 1975, riêng tôi từ đó đến nay luôn có một giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực, đó là làm sao chúng ta có được một ngôi trường Phật Giáo dạy con em từ lúc nhỏ đến lớp lớn, từ kiến thức trường học đến đạo đức trên nền tảng Phật Giáo.”

Ông tiếp: “Trước 1975, ở miền Nam chúng ta có hệ thống trường Bồ Đề, Đại Học Vạn Hạnh. Tuy nhiên, ở Mỹ, chúng ta chưa thành lập được một hệ thống giáo dục dòng chính được chính phủ công nhận. Hôm nay, chúng tôi đến chung vui trong ngày chính thức ra mắt công trình này, hy vọng giấc mơ sẽ thành hiện thực, rồi sau đó là trường trung học và đại học Phật Giáo.”

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (giữa) trao Huy Chương Tự Do cho các vị có công trong cộng đồng, kỹ sư Phạm Ngọc Lân (trái) và Bác Sĩ Võ Đình Hữu, trong tiệc gây quỹ xây dựng trường Zen Academy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói thêm: “Giấc mơ của tôi nếu có được một bệnh viện chăm sóc người cao niên, trong đó về mặt y tế và tâm linh. Nhưng chúng ta có thể làm được là ở nhà hưu dưỡng, chăm sóc bằng tình thương, tình đời, tình đạo cho những người cuối đời. Tuy khó, nhưng mình có quyền mơ ước, để thế hệ con em chúng ta tiếp tục biến giấc mơ đó thành hiện thực. Ngày nào đó khắp nơi trên thế giới có trường Phật Giáo cấp trung học, đại học, có bệnh viện, thì đó chính là giấc mơ trọn vẹn. Hôm nay chính hòa thượng đã mở đầu cho giấc mơ ấy.”

Hòa thượng viện chủ đáp lời: “Tôi nhớ lại Mục Sư Martin Luther King từng đọc bài ‘I Have A Dream’ đi vào lịch sử thế giới. Chúng ta hãy luôn có ước mơ, từ nhỏ tới lớn. Giấc mơ của chúng tôi là cả thế giới hòa bình hạnh phúc. Zen Academy là trường Mẫu Giáo dạy các em ngoài những chương trình chính, còn học thêm đạo đức để thành người con ngoan, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thương yêu những người chung quanh, và có lòng từ bi.”

Trong dịp này, hòa thượng viện chủ trao tặng Huy Chương Tự Do đã phát hành trên thế giới cho  một số vị có công đóng góp vào việc xây dựng Zen Academy.

Ban Diệu Âm múa cúng dường trong tiệc gây quỹ xây dựng trường Zen Academy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Huy Chương Tự Do đúc bằng vàng, trên đó in lá cờ VNCH và quốc kỳ của những nước tự do dân chủ mà người Việt đã đến định cư sinh sống trong 50 năm qua. Họ được sống hạnh phúc với tất cả những giá trị thiêng liêng cao quý của con người.

Bà Nguyễn Anh, một cô giáo dạy Mẫu Giáo từ hồi còn ở Nam Việt Nam hơn 50 năm trước, từ Riverside về dự buổi tiệc chay gây quỹ.

Bà nói: “Lần đầu tiên tôi nghe nói có một trường Mẫu Giáo Phật Giáo được thành lập ở Nam California, lại ở khu vực có người Việt nhiều nhất, tôi rất hào hứng khi tưởng tượng rằng cháu tôi sẽ giống như lớp con tôi ngày xưa. Các cháu được học những gì về đạo đức của con người để hình thành nhân cách những người hữu dụng mai sau, đều bắt đầu từ tuổi thơ trong sáng. Tôi rất mong trường mau chóng hình thành, đó là ngày vui nhất của tôi.”

Ca đoàn Tổ Đình Minh Đăng Quang, trong tiệc gây quỹ xây dựng trường Zen Academy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kỹ sư Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Huơng Hội, người từng lo việc xây dựng tổ đình Minh Đăng Quang bao nhiêu năm qua, chia sẻ: “Nhớ lại 50 năm qua khi tôi giúp xây dựng chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana, năm 1978, là ngôi chùa Việt đầu tiên ở Nam California. Lúc đó Giáo Sư Bùi Văn Bảo có nói: ‘Chỉ sợ đàn con quên Việt Ngữ/Đừng lo lũ trẻ kém Anh Văn.’  Lúc đó chúng tôi mở lớp Việt Ngữ đầu tiên ở chùa chỉ có ba học sinh Mẫu Giáo theo học với hai ông thầy.”

“Việc giáo dục các em nhỏ lớp mẫu giáo chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ. Hiện nay tôi có cơ hội giúp hòa thượng, giúp cô Andrea Mỹ Thành hoàn thành trường Zen Academy được mau chóng thành tựu, đó là những việc tôi phải làm.” ông tiếp, và ký tặng một chi phiếu $1,000 cho việc xây dựng trường.

Buổi tiệc chay gây quỹ tiếp tục với chương trình văn nghệ do ban Diệu Âm, ca đoàn Tổ Đình Minh Đăng Quang, ban nhạc Hoàng Thanh, Hoài Khanh, cùng các ca sĩ Thúy An, Quỳnh Thúy, Đào Tâm, Oscar, Huyền Vy, Quế Phượng, Ngọc Thiên Thanh, Anne Daisy, Tuệ Đức,… đóng góp hỗ trợ chương trình, cùng với những món chay thanh khiết nhà chùa khoản đãi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT