‘Tiếng Việt Mến Yêu’ tại SBTN, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Cuộc thi văn nghệ “Tiếng Việt Mến Yêu” kỳ thứ 11 với chủ đề “Anh Hùng Anh Thư Nước Việt,” do Bên Em Đang Có Ta Foundation và Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại đồng tổ chức tại Đài Truyền Hình SBTN Nam California, diễn ra hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Năm, 2023, với sự tham dự của học sinh và phụ huynh, cùng các thầy cô giáo và các nhà bảo trợ, mạnh thường quân đã bảo trợ chương trình.

Toàn thể thầy cô giáo và học sinh trường DeMille vui mừng nhận giải Nhất cuộc thi “Tiếng Việt Mến Yêu” kỳ thứ 11, với tiết mục trình diễn “Thương Ca Tiếng Việt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cuộc thi với sự hưởng ứng tham gia của các trường công lập và các trường Việt Ngữ cuối tuần, nhằm khuyến khích các trường Việt Ngữ và các em thiếu nhi trình bày văn hóa tiếng Việt qua những tiết mục văn nghệ như ca, vũ, nhạc, kịch.

Các thang điểm chấm thi dựa trên tiêu chuẩn nội dung bài trình diễn, cách trình bày và biểu diễn trên sân khấu, trang phục, và đặc biệt các em phải tự giới thiệu các tiết mục của mình bằng tiếng Việt.

Tham dự cuộc thi có bảy trường Việt Ngữ qua chín tiết mục, gồm: Westminster, DeMille, Việt Ngữ Thánh Linh, Việt Ngữ Tam Biên, Văn Lang San Diego, CLB Tình Nghệ Sĩ, và trường Việt Ngữ Đức Mẹ La Vang.

Các em học sinh Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego trong tiết mục trình diễn “A Chào Ba A Chào Má.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình “Tiếng Việt Mến Yêu” nhằm khuyến khích các trường Việt Ngữ và các cháu thiếu nhi trình bày văn hóa tiếng Việt qua các tiết mục ca, vũ, nhạc, kịch, qua sự điều hợp chương trình của hai MC Diệu Quyên và Giáo Sư Trần Chấn Trí.

Thật là sự hãnh diện khi tiếng Việt cùng sánh vai với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, được giảng dạy trong các chương trình học tại một số trường tại Orange Coynty, là sự khai phá của một chương trình rất đặc biệt là chương trình song ngữ Anh-Việt.

Em An Nguyễn mở đầu chương trình khi giới thiệu màn trình diễn trống theo điệu Avatar do Câu Lạc Bộ Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam VACC (Vietnamese American Culture Club) của trường trung học Westminster trình diễn, với những nhịp trống khoan thai trên nền nhạc nồng nhiệt.

Tiết mục “Đất Nước Lời Ru” dự thi của Trường Việt Ngữ Thánh Linh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiết mục tiếp theo do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego trình diễn, với chủ đề Em Học Tiếng Việt, do các học sinh mẫu giáo trình diễn qua ba bài “Chữ Cái Tiếng Việt,” khi cô Thùy Trang tác giả bài hát này cho biết với những cách bỏ dấu tiếng Việt đơn giản dễ học dễ nhớ, chỉ học trong sáu buổi là các em thuộc bài. Tiếp theo sau đó là bài “Dấu Thăng,” và bài “A Chào Ba A Chào Má” do các học sinh mẫu giáo và lớp một trình bày.

Một tiết mục độc đáo khác cũng của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego là màn tam ca “Đi Học” sáng tác Bùi Đình Thảo và Minh Chính, do các em Tú, Tài, Thảo, của nhà Robin trình diễn.

Tiết mục múa “Hào Khí Việt Nam” của các học sinh Trường Việt Ngữ Đức Mẹ La Vang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp theo, các em học sinh trường DeMille lần lượt giới thiệu bằng tiếng Việt lưu loát khi trình diễn nhạc cảnh “Thương Ca Tiếng Việt” lời Hà Minh Quang, nhạc Đức Trí, trình bày lịch sử Việt Nam qua hình ảnh trống đồng, với hai con voi và hai lá cờ Việt xưa, hình ảnh thác Bản Giốc, sông Hương núi Ngự, những cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, những chú trâu gặm cỏ bên cánh đồng thơm mùi lúa chín.

Các tiết mục trình diễn của các trường Việt Ngữ ngày càng sôi động, tất cả đều xuất sắc trong phần trình diễn, khiến các vị giám khảo phân vân cân nhắc, với kết quả như sau.

Múa “Hào Khí Việt Nam” do các học sinh lớp mẫu giáo tới lớp bốn và các thầy cô giáo trường Việt Ngữ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giải Nhất $500: Trường Tiểu Học DeMille với nhạc cảnh “Thương Ca Tiếng Việt.”

Giải Nhì $400: CLB Thiếu Nhi Tình Nghệ Sĩ với nhạc cảnh “Việt Nam Hùng Sử Ca.”

Giải Ba $300: Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lan San Diego với nhạc cảnh “Đi Học.”

Và các giải khuyến khích $200, và giải an ủi $50 cho các trường dự thi còn lại. Tất cả học sinh tham dự đều được tặng một bằng khen.

Thứ ba và thứ năm từ trái, mẹ và ba các em Tú, Tài, và Thảo, học sinh Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego, đạt giải ba với tiết mục “Đi Học,” được ban giám khảo tuyên dương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Suốt cuộc thi “Tiếng Việt Mến Yêu” với hồn dân tộc qua trống đồng, các em học sinh giới thiệu các tiết mục trình diễn, hoặc trả lời câu hỏi của ban giám khảo bằng tiếng Việt thật lưu loát xuất sắc, trang phục đẹp, dạ thưa rất lễ phép. Và qua âm nhạc, giúp kết nối ngôn ngữ nên rất dễ áp dụng âm nhạc để học tiếng Việt dễ hơn.

Cô Hồng Alyce Văn, phó thị trưởng Stanton, hội trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường DeMille, cho hay con cô đang học lớp một của trường, nơi có chương trình giảng dạy song ngữ Anh-Việt.

Tiết mục “Việt Nam Hùng Sử Ca” của các em Câu Lạc Bộ Thiếu Nhi Tình Nghệ Sĩ, đạt giải nhì trong cuộc thi Tiếng Việt Mến Yêu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Cháu nói tiếng Việt rất thoải mái trong cộng đồng, không bị mặc cảm trong những sinh hoạt lễ Tết, thường mặc áo dài trong khi trình diễn văn nghệ truyền thống Việt Nam. Cháu rất tự hào khi là người Việt Nam, ai cũng thích khi cháu nói tiếng Việt. Ít nhất về mặt này, tôi rất ủng hộ vì con mình không mất gốc.”

Thầy Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch hội đồng quản trị cho hay: “Hiện nay Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại chúng tôi có đại diện ở khắp các nơi, Úc, Mỹ, Canada, Thái Lan, Nam Hàn. Sự mở rộng này với mục đích gìn giữ nét đẹp của văn hóa Việt Nam, giữ nét đẹp truyền thống và trong sáng của chữ Việt bởi vì có một số từ ngữ trong nước dùng không đúng, hoàn toàn mang tính cách lệ thuộc văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, làm tiếng Việt không còn trong sáng nữa. Mà nếu tiếng Việt không còn trong sáng thì văn hóa Việt sẽ bị mai một, lúc đó nền tự chủ dân tộc không còn. Đó là sự thao thức của các thầy cô hiện nay.”

Ban Giám Khảo cuộc thi nhận xét và trao giải cuộc thi “Tiếng Việt Mến Yêu” kỳ thứ 11. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Nguyễn Thùy Trang, hiệu phó trường Việt Ngữ Văn Lang San Diego, cho hay trường đã tồn tại 39 năm với các lớp từ lớp mẫu giáo tới lớp sáu, vì là người Việt thì giữ gìn được bao nhiêu thì cố gắng duy trì tiếng Việt nơi hải ngoại, với nhiều hình thức như khuyến khích phụ huynh nói tiếng Việt với con cháu ở nhà để giúp các em học nhanh hơn.

Cô Trung Phan, mẹ của ba em Tú, Tài, Thảo, đều là học sinh trường Việt Ngữ Văn Lang San Diego, cho hay: “Em nói chuyện bằng tiếng Việt với các con từ khi mới lọt lòng, đến nay dù đi học ở trường bằng Anh ngữ nhưng ở nhà các em đều nói tiếng Việt lưu loát, đến nổi khi lỡ quên nói tiếng Anh với mẹ, các em cảm thấy có lỗi. Em mong rằng các con mình vẫn giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho tới lớn, dù có học giỏi tiếng Anh.”

Thầy trò và học sinh Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego trong cuộc thi “Tiếng Việt Mến Yêu”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trước khi kết thúc chương trình, Ban tổ chức cũng không quên ngỏ lời cảm ơn đến các vị mạnh thường quân bảo trợ chính cuộc thi, gồm có Bên Em Đang Có Ta Foundation; Công ty Sureihi; Bác Sĩ Phạm Hoàng Trung; Ramada Phạm Hoàng Bắc; Tổ hợp Luật Sư Đỗ Phủ và Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn; Tổ hợp Luật Sư Nguyễn Quốc Lân; Magic Mattress; New York Life; Tiệm Vàng Kim Mỹ San Diego; Công Ty Dược Mỹ Phẩm Dr. J’s Natural; và Công Ty Gạo Ông Lớn Sóc Trăng.

Cuộc thi “Tiếng Việt Mến Yêu” kết thúc với toàn thể thầy cô, các học sinh các trường Việt ngữ cùng phụ huynh cùng vỗ tay bắt nhịp hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” liên kết người Việt khắp nơi trên thế giới. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT