Friday, April 19, 2024

Chùa Ðiều Ngự ấm áp tình mẹ mùa Vu Lan 2017

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Ðại lễ Vu Lan nhắc nhở chúng ta về tinh thần từ bi và báo hiếu. Ngoài ân Tam Bảo, ân cha mẹ, người Phật tử còn có bổn phận báo ân chúng sanh và ân đất nước.”

Ðó là trích đoạn thông bạch Vu Lan của hòa thượng viện trưởng Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quốc Nội do Hòa Thượng Thích Viên Huy tuyên đọc, mở màn cho đại lễ Vu Lan 2017 hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Chín, tại chùa Ðiều Ngự, long trọng diễn ra với hàng ngàn Phật tử, cùng đông đảo giới truyền thông báo chí tham dự.

Ðặc biệt hôm nay có 300 vị cao niên, trong đó có 20 vị được con cháu trên 75 tuổi đưa đến tham dự, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được nhiều sức khỏe an vui.

Buổi thuyết pháp bằng một thời pháp ngắn do Hòa Thượng Thích Viên Huy giảng.

Hòa thượng nói: “Trong cuộc sống, chúng ta có quyền chọn mọi thứ, chọn bạn, chọn trường học, chọn nghề nghiệp, chọn nhà cửa, chọn vợ chồng,… nhưng có một điều không chọn được, đó là cha mẹ. Trong cái duyên vô cùng to lớn đó, chúng ta đã sanh ra làm con trong một gia đình, con của một cha mẹ nào đó. Ðó là một cái nhân từ trước.”

“Và đó cũng là cái duyên mà chúng ta đã tạo ra, đặc biệt của cái duyên đó là cha mẹ luôn thương yêu đùm bọc, không bao giờ rời bỏ chúng ta cả. Trong ‘Kinh Ðại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân’ mà Ðức Phật đã dạy có 10 điều, người làm con phải lo báo hiếu.”

Dâng quà các cụ cao niên trong lễ Vu Lan 2017 chùa Ðiều Ngự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa thượng giảng tiếp. “Mười điều nhớ ơn mẹ, đó là: Chín tháng mười ngày cưu mang nặng nhọc. Khi mẹ sinh nở đau đớn vô cùng. Khi mẹ sinh nở, quên cả lo âu, chỉ mong cho con được đầy đặn. Mẹ ăn miếng đắng, dành miếng ngọt cho con. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô ráo cho con. Ba năm bú mớm, thuốc thang khi con đau ốm. Giặt giũ áo quần con dơ bẩn mẹ đành cam chịu. Khi mẹ đi đâu cũng lo âu thương nhớ về con. Vì sinh ra và nuôi con, mẹ cam lòng tạo ra bao ác nghiệp. Lòng mẹ thương con, trọn đời yêu dấu không chút nào ngơi.”

Hòa thượng cũng kể 3 câu chuyện ngoài đời nói về tình mẹ thiêng liêng cao cả:

Câu chuyện thứ nhất, nói về người mẹ có thai gần sinh, khi mắc bệnh nặng phải mổ, đã khẩn cầu bác sĩ giúp cho mình qua cơn sinh nở rồi mới chết, để bảo toàn mạng sống cho đứa con.

Câu chuyện thứ hai: Người mẹ ở quê, có người con làm ăn khấm khá ở thành phố. Mỗi tháng bà đều gọi con gởi tiền về chi tiêu trong những ngày bệnh già yếu không có ai chăm sóc. Tháng nào con gởi chậm bà nhất định gọi điện thoại đòi. Người con rất bực bội, nhưng sau khi bà mẹ qua đời, người con bay về chỉ thấy mẹ mình nằm bơ vơ với một chú mèo bên cạnh. Người cậu cầm lá thơ của bà mẹ nhờ ông viết giùm, nói rằng tất cả số tiền con gởi về hàng tháng, bà đều gởi vào quỹ tiết kiệm.

Trong thơ bà nói: “Mẹ biết con từ khi còn nhỏ đã quen ăn tiêu phóng túng với bạn bè và gái đẹp, nên sợ rằng có một lúc nào đó con sẽ không có tiền tiêu, nên tất cả tiền con gởi về mẹ dành dụm để con xài cho đúng vào những việc có ích trong cuộc sống của mình.”

Chư tôn đức niệm hương trên lễ đàn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Câu chuyện thứ ba, ông Thomas Edison, khi còn học ở trường, gia đình nhận được bức thư từ hiệu trưởng: “Con trai ông vừa lười, vừa dốt lại vừa hư. Nên cho trò ấy nghỉ học, vì cậu ta có học cũng chẳng làm nên trò trống gì.” Mẹ của ông Edison phải làm người thầy dạy ông học ở nhà, và ông đã trở thành người tài giỏi, một nhà sáng tạo tài ba của nước Mỹ, có hàng ngàn bằng sáng chế giúp ích cho toàn thể nhân loại.

Sau buổi thuyết pháp, ba hồi chuông trống bát nhã vang rền, cung thỉnh chư tôn đức tiến vào lễ đàn gồm có: Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa Ðiều Ngự, trú trì chùa Diệu Pháp; Hòa Thượng Thích Viên Thành, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Phẩm kiêm tổng vụ trưởng nghi lễ, viện chủ chùa Diệu Pháp; Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành kiêm tổng vụ trưởng xã hội Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, trú trì chùa Ðiều Ngự kiêm trưởng ban tổ chức Ðại Lễ Vu Lan 2017; Hòa Thượng Thích Minh Giác, Viện Truyền Thống Minh Ðăng Quang, Westminster; cùng chư tôn đức tăng ni các chùa, thiền viện, tịnh xá ở các nơi, và chư tôn đức ở các quốc gia Srilanka, Lào, Cambodia, Korea, Myanma, Thái Lan, về tham dự.

Về phía dân cử có sự hiện diện của GSV Andrew Ðỗ, bà Chánh Án Cherry Phạm, Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí, và Nghị Viên Kimberly Hồ.

Bác Sĩ Hoàng Lan, trưởng ban tổ chức đọc diễn văn chào mừng quan khách, sau đó các em Gia Ðình Phật Tử Ðiều Ngự tiến hành nghi thức Bông Hồng Cài Áo, đọc bài thơ kính dâng lên chư tôn đức tăng ni, cùng toàn thể Phật tử đồng hương.

Trong khói trầm lan tỏa trên lễ đàn, chư tôn đức tăng ni cùng đồng hương Phật tử đọc thời kinh Vu Lan, sau đó là lễ phóng sanh.

Tiếp theo là nghi thức dâng trà các cụ cao niên do các em Gia Ðình Phật Tử Ðiều Ngự thực hiện, trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của các cụ, cùng con cháu xúm xít kề bên.

Gia Ðình Phật tử Ðiều Ngự múa cúng dường “Mẹ Là Tất Cả.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần văn nghệ cúng dường đặc sắc bởi các màn múa, hợp ca do Gia Ðình Phật Tử Ðiều Ngự và CLB Tình Nghệ Sĩ đảm trách.

Tiếp theo là lễ trai tăng, Phật tử thọ trai do nhà chùa khoản đãi, sau đó là lễ tiến linh, thí thực cô hồn, và lễ quy y Tam Bảo.

Bà Nguyên Hiếu, lặn lội từ Virginia về tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Ðiều Ngự, cho biết đến đây như thấy lại hình bóng mẹ ở khắp nơi, từ chánh điện nơi bà thường lễ bái nghe kinh, cho đến lễ phóng sanh ngoài sân chùa, rồi đêm giao thừa, đến cả nhà bếp thân quen, nơi cụ hay chuyện trò vui vẻ với các Phật tử nấu bếp, bao năm qua hai mẹ con đều có nhau.

“Nay cụ không còn nữa nhưng cứ đến mùa Vu Lan, tôi trở về chùa thấy lòng ấm áp vô cùng, với bao hình ảnh kỷ niệm mẹ hiền thân thương!” bà Hiếu thổn thức nói.

Cô Kate Anh, cư dân Garden Grove, dắt theo hai con nhỏ dự lễ cho biết ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan.

“Bọn nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, không biết gì về ngày lễ này. Mặc dù ở Mỹ cũng có ngày Lễ Mẹ, nhưng tôi hướng dẫn cho con biết ý nghĩa đặc biệt của ngày Lễ Vu Lan, đến chùa để nghe quý thầy giảng kinh, cũng là cách gìn giữ nền đạo hiếu của người Việt,” cô nói.

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ Hồ Thành Đức – Bé Ký và những trăn trở hiện tại”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT