Sunday, April 28, 2024

Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH gắn kết tình thân nơi hải ngoại

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khai mạc hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, có 11 hội đoàn của 16 trường tham gia gồm Bưởi-Chu Văn An, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Quốc Học Đồng Khánh, Petrus Ký, Gia Long, Võ Trường Toản, Liên Trường Pleiku, Võ Tánh-Nữ Trung Học Huyền Trân (Nha Trang), Quốc Gia Nghĩa Tử, và trường Nguyễn Hoàng-Quảng Trị.

Bức hình kỷ niệm Trại Hè Thân Hữu 2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau ba năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, năm nay Trại Hè mở lại thu hút hàng trăm cựu học sinh các trường, các vị giáo sư, thân hữu và gia đình đem theo con cháu đến tham dự thật đông vui.

Đúng 12 giờ trưa theo truyền thống của Trại Hè, ông Vũ Quốc Phong, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An, điều hợp chương trình, chính thức mời các cựu học sinh các trường lên sân khấu làm lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Mỹ.

Ba hồi trống trường vang dậy khắp công viên do cựu học sinh Bùi Đức Uyên (Bưởi-Chu Văn An) báo hiệu giờ khai mạc. Mọi người cùng nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ VNCH, do hai cựu học sinh Nguyễn Công Huân (Bưởi-Chu Văn An) và Đinh Minh Thu (Gia Long) trang trọng kéo lên, tung bay trong gió cùng với lời hát quốc ca hai nước. Sau đó là phút mặc niệm, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt nữ, các vị giáo sư và các bạn đồng môn đã bỏ mình trong cuộc chiến, và trong lao tù Cộng Sản.

Sau lời kính chào quý thầy cô, đồng môn và quan khách, bà Đinh Minh Thu, trưởng ban tổ chức Trại Hè, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, nói: “Dù xa quê hương đã lâu nhưng trong lòng chúng ta luôn mang theo những kỷ niệm êm đềm của thời cắp sách đến trường, có thầy cô, phấn trắng bảng đen, có những nụ cười ngây thơ trong những tà áo trắng phất phơ trong gió, những chàng húi cua điển trai phá phách ‘Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.’”

Cựu nữ sinh Trưng Vương đồng ca “Khúc Ca Mùa Hè” trong Trại Hè Thân Hữu 2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH được tổ chức đã giúp các cựu học sinh chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm xưa ở sân trường trung học. Kéo cờ và hát quốc ca mỗi sáng Thứ Hai. Những tiếng trống trường thân yêu được đánh lên báo hiệu giờ học đã đến. Những sinh hoạt của các trường được trao đổi với nhau qua những lần bán báo giữa các trường vào dịp Tết… Những kỷ niệm ấy của thời đi học không bao giờ phai nhạt,” bà Minh Thu tiếp.

Tiếp đến là toàn thể cựu học sinh các trường cùng đồng ca bài “Học Sinh Hành Khúc” và “Hè Về,” những bài ca thân thương đã từng cất lên trong sân trường ngày nào, với giai điệu rộn ràng vui tươi.

Trại Hè kỳ này thật đông đến nỗi ông Nguyễn Công Huân, trưởng trại, và ông Vũ Quốc Phong, điều hợp chương trình, khá vất vả điều động mọi người vào vị trí đẹp nhất, để chuẩn bị một bức hình chung kỷ niệm cho ngày họp mặt các thầy cô và cựu học sinh các trường, một hình ảnh rất thân thương khi các cựu học sinh sát cánh bên nhau như thời trung học.

Cựu học sinh Lê Văn Duyệt và thầy cô giáo tham dự Trại Hè thật đông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cả một góc công viên đầy ắp những tà áo tím Gia Long, màu xanh dương Trưng Vương, màu xanh lục của Lê Văn Duyệt, và nhiều nữa trong những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn.

Cùng với những điệu múa tập thể và những trò chơi khiến không khí náo động cả một góc công viên dưới những tàng cây cao bóng mát, làm gợi nhớ đến góc sân trường những ngày Hè năm cũ, học sinh lưu luyến chia tay, trao đổi cho nhau những dòng lưu bút ngày xanh, cũng có khi là những thổn thức chia tay tạm biệt những mối tình trong thời chinh chiến, hẹn gặp lại ngày đất nước thanh bình. Những kỷ niệm thời trung học ấy không bao giờ phai nhạt, dù những chàng trai cô gái ngày nao nay đã thành những ông bà cha mẹ.

Cựu nữ sinh Áo Tím Gia Long đồng ca “Tôi Muốn” trong Trại Hè Thân Hữu 2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ở một góc lều của trường Võ Tánh-Nữ Trung Học Huyền Trân (Nha Trang) luôn đông nghẹt khách thưởng thức món bún sứa, một đặc sản miền thùy dương cát trắng với những tô bún, rau thơm và nước lèo nấu tại chỗ, bốc khói thơm ngào ngạt.

Ông Nguyễn Hòa Khánh, cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn và Võ Tánh Nha Trang, luôn tay múc nước lèo cho những tô bún sứa sắp hàng chờ đợi, cho hay: “Món bún sứa không hẳn dễ nấu, vì phải chọn đúng loại sứa tròn nhỏ, bắt vào mùa biển động, cho thịt rất ngọt, ăn kèm với chả cá và thịt ba rọi. Nhưng tất cả là do tấm lòng vì các bạn ở các trường tham dự quá đông, chúng tôi cố gắng làm món đặc sản này xin được đãi khách và đồng môn về tham dự.”

Ban tổ chức Trại Hè Thân Hữu, gồm đại diện các trường, hát mở đầu chương trình văn nghệ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mỹ Hường, cựu học sinh Liên Trường Pleiku, chia sẻ:“Pleiku là tỉnh nhỏ nhưng dân số khá đông, với nền giáo dục khá tốt với hệ thống trường công lập của chính phủ, trường tư thục của Công Giáo hoặc Phật Giáo, cùng nhau giúp sức trong việc giáo dục. Ở Pleiku có liên trường gồm bảy trường trung học, trong đó có một trường Nông Lâm Súc dạy nghề.”

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Quốc Học Đồng Khánh, nói: “Tôi rất vui khi thấy các thầy cô dù tuổi lớn cũng tham dự, và lứa học sinh chúng tôi nhỏ nhất cũng trên 60. Đây là cơ hội gặp nhau đông vui như thế này, mong rằng tình thân giữa các trường trung học VNCH, các hội đoàn ngày càng nồng thắm, cùng nhau hỗ trợ cho sự thành công của cộng đồng, và nhắc nhở con em chúng ta luôn nhớ về cội nguồn, giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là có một ngày chúng ta sẽ dự Trại Hè ngay tại Sài Gòn, trên đất nước Việt thanh bình tự do.”

Cựu học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị đồng ca “Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Đỗ Trọng Thái, cựu học sinh Petrus Ký, cho hay: “Trại Hè này gợi nhớ lại không khí các trường ngày xưa, với hàng cây cao bóng mát rợp bóng sân trường. Đây cũng là dịp thuận tiện để học sinh các trường có dịp gặp lại, hàn huyên tâm sự vui chơi bên nhau, là dịp cho con cháu đi theo để biết không khí sinh hoạt của học sinh VNCH ngày trước như thế nào.”

Ông Nguyễn Văn Lực, cựu học sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng, đi cùng Hội Hùng Sử Việt San Diego, thân hữu của Hội Cựu Học Sinh Lê Văn Duyệt, cho hay: “Trại Hè này là dịp giữ lại tinh thần các liên trường trung học VNCH, luôn gìn giữ những gì tốt đẹp nhất của văn hóa Việt Nam, cũng là ý hướng của Hội Hùng Sử Việt, sau 48 năm sống lưu vong nhưng luôn nuôi dưỡng tiếng Việt trong sáng nơi hải ngoại, để thế hệ con em mai sau biết về nguồn cội.”

Ông Hứa Trung Lập, cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ, dự Trại Hè như một thân hữu, cho hay: “Chúng ta vẫn còn những trách nhiệm phải làm, dù là học sinh của các trường khác nhau nhưng vẫn tụ hội về đây trong Trại Hè này, trong tôn chỉ ‘Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn’ trái ngược với lối học của học sinh trong nước ngày nay. Chúng ta đến đây vẫn kính trọng thầy cô, mến trọng bạn đồng môn, dù đã 48 năm trôi qua nơi hải ngoại.”

Liên Trường Võ Tánh-Nữ Trung Học Huyền Trân trong tiết mục văn nghệ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, cựu giáo sư các trường Quốc Học Huế, Petrus Ký và Chu Văn An Sài Gòn, cho hay: “Thời đó thầy và trò không chênh lệch nhau mấy về tuổi tác, nên rất thân. Sau hơn 60 năm gặp lại, rất xúc động khi trò và thầy đều già như nhau. Hôm nay gặp lại đều là cùng chung một mái trường trung học VNCH. Tôi xin có đề nghị, thay vì nói ‘Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH’ thì có nên chăng xin gọi ‘Trại Hè Họp Mặt Chung Một Mái Trường VNCH.”

Hè về tuy không có màu hoa phượng đỏ thắm sân trường và tiếng ve kêu vang trời như ở quê nhà, nhưng dưới tàng cây xanh bóng mát, tình thầy trò, tình đồng môn và thân hữu vẫn thắm thiết giữa các trường trung học VNCH, Trại Hè đã có những giây phút bên nhau thật tuyệt vời với biết bao kỷ niệm một thời áo trắng. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT