Tuesday, May 14, 2024

Trại Hè Thân Hữu Kiên Giang gắn bó tình đồng hương

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Đến Little Saigon lần này tôi được bà con cùng chung xứ sở Rạch Giá cho biết Hội Thân Hữu Kiên Giang tổ chức trại Hè. Mừng quá, tôi liền ‘nhào vô’ tham dự để tìm mấy thằng bạn học và những người thân ngày xưa.”

Đó là lời ông Giang Liên Quang, cư dân San Jose, Bắc California, tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt về trại Hè Kiên Giang do Hội Thân Hữu Kiên Giang tổ chức tại công viên Garden Grove Park sáng Chủ Nhật vừa qua.

Ông cho biết ông rất xúc động khi thấy sự gắn bó của đồng hương Kiên Giang ở Nam California. “Nhân chuyến tôi xuống Little Saigon để làm răng, lý do là ở San Jose làm răng mắc lắm, ở dưới này được rẻ hơn phân nửa. Có dịp đến trại Hè này, thật lòng mà nói, dân Rạch Giá của tôi ‘chơi ngon’ thiệt, vì trời nóng như thế này mà cũng đến tụ họp đông đảo như ngày hội chợ Tết,” ông nói.

Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào nơi tổ chức, trên tay bê một khay chả giò chiên còn nóng hổi. Trao chả giò cho ban tổ chức xong, ông nói: “Tôi tên Tín Dương, phụ trách marketing của công ty Thực Phẩm Tây Hồ. Tình thân hữu giữa đồng hương Kiên Giang và công ty của chúng tôi rất mật thiết, nên năm nào chúng tôi cũng có đến tham dự trại Hè này.”

Các em thiếu nhi tham dự trò chơi đập kẹo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Cũng nhờ những hội đồng hương ở đây giúp đỡ, ủng hộ công ty qua nhiều năm nay, nên công ty mới có cơ hội gắn bó với đồng hương. Hơn nữa, tôi với anh Trần Văn Phú, hội trưởng Hội Thân Hữu Kiên Giang, cũng là bè bạn, nên hôm nay tôi đại diện cho công ty đến tặng cho ban tổ chức món chả giò của công ty sản xuất để chung vui với quý đồng hương trong buổi trại Hè,” ông nói thêm.

Đến yểm trợ cho chương trình văn nghệ có ca sĩ Đăng Vũ, anh nói: “Cứ mỗi lần Hội Thân Hữu Kiên Giang tổ chức họp mặt, thì tôi cũng được lời mời của Giáo Sư Kim Anh, để đến hát giúp vui cho chương trình văn nghệ. Tôi cũng đã nhiều lần được đến tham dự những buổi họp mặt vào mùa Hè cũng như mùa Xuân của hội. Vì thế, tôi mới cảm nhận, tình đồng hương của những người dân Kiên Giang rất là gắn bó.”

Trong không khí vui vẻ đầy ắp tình người xa xứ, ban tổ chức cho biết đồng hương miền biển Kiên Giang đến chung vui hằng năm cũng vì không quên những kỷ niệm êm đềm xưa cũ. Nơi mà họ đã được sinh ra và lớn lên bên vùng biển mặn của mẹ phù sa Rạch Giá, những sông rạch nước ngọt bên cạnh những đồng lúa chín vàng và thuyền ghe đông đúc.

Xa quê hương, cho dù bận bịu công việc, hoặc hoàn cảnh nào đi nữa, tình đồng hương vẫn là mạch sống cần thiết trong tinh thần của con người. Vì thế, cứ mỗi lần họp mặt là mỗi lần họ cùng chia sẻ biết bao ngọt bùi, cay đắng trong đời sống nơi xứ người.

Thành phần trong ban tổ chức, cũng những gương mặt cũ như ông Trần Văn Phú, hội trưởng; ông Huỳnh Thanh Hoàng, trưởng ban tổ chức; ông Nguyễn Minh Lương, trưởng ban văn nghệ; cùng các ông Tạ Duy Luân, Thái Mỹ Vinh, Huỳnh Văn Quang, Trịnh Sơn Lượng, Phạm Hồng Biên… Rồi những phụ nữ trong ban ẩm thực, dàn âm thanh ca nhạc của đồng hương Rạch Giá, nào thầy cô, nào bè bạn cũ… Tất cả mọi người cùng đến với nhau để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nơi đất khách, hầu quên đi những giờ giấc làm việc mệt nhọc trên xứ người.

Đông đảo đồng hương đến dự trại Hè Thân Hữu Kiên Giang 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Huỳnh Thanh Hoàng, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Mục đích chính của Trại Hè Kiên Giang 2017 là nhằm tạo cho đồng hương, thân hữu và gia đình tham dự trực tiếp trong những sinh hoạt chung của hội, để thắt chặt thêm tình thân ái của những đồng hương Kiên Giang nơi xứ người, đồng thời cũng để khích lệ tinh thần cho các con em của chúng ta tham dự vào các trò chơi tập thể và các sinh hoạt của hội trong dịp Hè sang.”

Ông cũng cho biết, ngoài chương trình văn nghệ phong phú do một số thân hữu và đồng hương đóng góp, còn có chương trình thi hát karaoke và tranh tài nhiều môn thể thao có phần thưởng dành cho con em của đồng hương và thân hữu tham dự. Đặc biệt, có trò chơi tranh tài đập kẹo cho trẻ em.

“Buổi họp mặt hôm nay, cũng là dịp để cho chúng ta cùng nối kết, chia sẻ những tình cảm của đồng hương nơi xứ người, đồng thời cũng tạo cơ hội cho con em của chúng ta và gia đình được tham dự vào những sinh hoạt truyền thống của hội,” Hội Trưởng Trần Văn Phú ngỏ lời chào mừng đến mọi người.

Mặc dù trời đang nắng gắt, nhưng đồng hương Kiên Giang vẫn trò chuyện cười đùa thân mật. Ai ăn thì ăn, ai hát thì hát, ai nhảy thì nhảy. Cứ mỗi lần một người hát xong thì có tràng pháo tay dài đi cùng những tiếng hoan hô inh ỏi.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Đồng hương Kiên Giang-Rạch Giá một lần nữa ngậm ngùi chia tay để trở về cuộc sống hiện hữu trên xứ lạ quê người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT