Triển lãm quân trang quân dụng nhân Ngày Quân Lực VNCH tại Little Saigon

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhân Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 19 Tháng Sáu sắp đến, một số cựu quân nhân tổ chức triển lãm quân trang quân dụng Quân Lực VNCH tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, bắt đầu từ Thứ Năm, 12 Tháng Sáu.

Ban tổ chức nhìn các hình ảnh Quân Lực VNCH. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ban tổ chức cho biết buổi triển lãm được tổ chức từ Thứ Năm đến Thứ Bảy, 12 tới 14 Tháng Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Ông Tô Phạm Thái, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Nhân dịp ngày Quân Lực VNCH sắp đến, chúng tôi muốn mang mọi thứ về quân đội để cộng đồng xem và vinh danh những người lính bảo vệ miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đã kết thúc đến nay 50 năm, và tôi may mắn không bị thương như nhiều người khác nên thường tổ chức những buổi triển lãm như vậy để tưởng nhớ những người lính không may mắn như mình, cũng như cho thế hệ trẻ biết về thế hệ cha ông đã hy sinh.”

Theo ông Thái, những đồ vật trưng bày được ông sưu tập trên 40 năm, còn có nhiều đồ vật do ông tự làm như các mô hình máy bay.

Ông Thái xúc động khi nói về Ngày Quân Lực VNCH, nhất là mỗi năm tổ chức các buổi triển lãm để ghi ơn những người lính đã hy sinh, cũng như có thể dạy lại cho giới trẻ về lịch sử. Ông còn nói rất may mắn vì có nhiều người bạn hỗ trợ cho những buổi triển lãm như vậy.

Ông Phương Lê, một thành viên khác trong ban tổ chức, chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức triển lãm để kỷ niệm Ngày Quân Lực sắp tới, cùng các anh em tù nhân lưu lại mọi thứ trong phạm vi để trưng bày cho các huynh đệ và bà con coi từ máy bay, tàu chiến cho đến các dụng cụ.”

Ông Phương còn nhấn mạnh mục đích của buổi triển lãm là nhắc nhở lại cho cộng đồng về đời sống sung túc ở miền Nam trước năm 1975, nhớ lại những hy sinh của các chiến sĩ.

Một góc của triển lãm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Về những đồ vật được trưng bày, ông Phương cho biết ban tổ chức mua lại từ khắp nơi, còn có nhiều thứ được tặng lại, cũng như những mô hình tự làm.

“Mình là người lính và đến giờ vẫn chưa ra khỏi quân ngũ, từ năm 1975 đến giờ vẫn không thể quên được. Vì vậy, chúng tôi tổ chức triển lãm để cộng đồng và hậu duệ nhớ,” ông Phương nói.

Ông Martin Thế Nguyễn, thành viên còn lại trong ban tổ chức, cũng chia sẻ về buổi triển lãm: “Buổi triển lãm này có mục đích nhớ về thời trai tráng, về những người lính đã hy sinh bảo vệ tổ quốc một thời.”

Ông Martin cho biết ông từng đi tu trong nhà dòng nên không cần phải nhập ngũ, nhưng rồi ông “đi theo tiếng gọi của non sông” vào trường sĩ quan để bảo vệ đất nước.

“Miền Nam thất thủ nhưng tôi không hề hối tiếc vì đã đi lính để bảo vệ đất nước vì Quân Lực VNCH có chính nghĩa hào hùng. Đến nay tôi vẫn nhớ về những người ở hậu phương và các đồng đội ngày nào. Chúng tôi muốn nhớ chính nghĩa đó và truyền lại cho thế hệ trẻ,” ông nói.

Từ trái, ông Phương Lê, ông Tô Phạm Thái và ông Martin Thế Nguyễn, ba người trong ban tổ chức. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Brian Stanley, một người đến giúp đỡ ban tổ chức, cho biết ông rất xúc động khi thấy những cựu quân nhân đã lớn tuổi và vẫn còn khỏe mạnh để tổ chức những sinh hoạt cộng đồng như vậy.

“Đối với tôi, những hình ảnh này mới thật sự là nước Mỹ. Họ từ Việt Nam đến, gặp nhiều khó khăn mà vẫn chịu khó làm việc và tìm cách truyền lại lịch sử cho thế hệ trẻ,” ông nói.

Đặc biệt, trong phiên họp tối Thứ Tư, 11 Tháng Sáu, Hội Đồng Thành Phố Westminster vinh danh những cựu quân nhân có mặt trong phòng họp nhân Ngày Quân Lực VNCH.

Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn phát biểu tại phiên họp: “Tôi xin được thay mặt cho Hội Đồng Thành Phố cũng như nhân viên cám ơn những sự hy sinh đóng góp của quý vị. Chúng tôi xin được vinh danh sự hy sinh của quý vị trong các cuộc chiến của VNCH để giữ được sự an bình của mọi người trước năm 1975.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT