Trốn 8 năm tại Mexico, hung thủ đâm chết tình địch bị dẫn độ về Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một ông bị cáo buộc phục kích và đâm chết bạn trai mới của người yêu cũ và nay bị dẫn độ về Orange County để đối mặt với cáo buộc giết người, sau tám năm lẩn trốn tại Mexico, giới chức cho biết, theo nhật báo Los Angeles Times loan tin hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng.

Ông Humberto Rodriguez Martinez, 39 tuổi, bị cáo buộc cùng một người bạn sát hại tình địch bên ngoài căn “apartment” của bạn gái cũ vào năm 2017, theo Văn Phòng Biện Lý Cuộc Orange County. 

Bị can Humberto Rodriguez Martinez bị dẫn độ về Orange County, California. (Hình: Anaheim Police Department)

Công tố viên cho biết ông Martinez là công dân Mexico và đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ vào thời điểm xảy ra vụ án.

Công tố viên truy tố ông Martinez từ năm 2017 với tội danh giết ông Daniel Reyes, 32 tuổi, cùng các tình tiết tăng nặng cấp trọng tội vì bị cáo buộc phục kích chờ sẵn và sử dụng dao. Tuy nhiên, trong nhiều năm, cảnh sát không thể bắt giữ ông Martinez.

Chiếc xe của ông Martinez được tìm thấy tại San Diego, trong khi ông này vẫn bị truy nã với trát bắt giữ trị giá $2 triệu.

Ông Adan Zapot-Leyva, người bạn của ông Martinez và cũng là đồng phạm, bị bắt hai ngày sau vụ tấn công, và đến năm 2023 thì bị tuyên án từ 15 năm tù đến chung thân sau khi nhận cáo trạng trọng tội giết người.

Giới chức Mexico, phối hợp với Cảnh Sát Liên Bang US Marshals, lần ra tung tích ông Martinez vào năm 2024 tại Mexico và bắt giữ ông ta theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ.

Ngày 4 Tháng Mười Hai, 2025, ông Martinez bị dẫn độ về Hoa Kỳ, và các cảnh sát viên điều tra án mạng của Sở Cảnh Sát Anaheim tiếp nhận và bắt giữ ông Martinez tại phi trường quốc tế Los Angeles (LAX). 

Bị cáo không nhận tội giết người trong phiên ra tòa hôm Thứ Ba tuần trước và hiện bị giam giữ không được tại ngoại.

“Việc bắt giữ này không thể xóa đi nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng, nhưng đây khẳng định cam kết và lời hứa của chúng tôi với cộng đồng, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực cho đến khi công lý được thực thi,” ông Manny Cid, cảnh sát trưởng Anaheim cho biết trong một tuyên bố.

Công tố viên cáo buộc ông Martinez thực hiện một kế hoạch giết người có chủ ý, xuất phát từ lòng ghen tuông.

Ông Martinez có hai con chung với bạn gái cũ và cả hai người cùng nhau chăm sóc con trong vài tháng sau khi chia tay. Theo công tố viên, vào ngày 17 Tháng Mười, 2017, ông Martinez và ông Zapot-Leyva đến căn nhà của bạn gái cũ để trông con trong lúc cô đi làm.

Khoảng 8 giờ 30 tối, cô trở về và hai ông này rời khỏi nhà. Khoảng 30 phút sau, bạn trai mới của cô đến, theo lời công tố.

Rạng sáng hôm sau, cảnh sát Anaheim được điều động đến giao lộ đường Santa Ana và Helena sau khi nhân chứng báo cáo nhìn thấy hai người đàn ông rượt đuổi ông Reyes và một người trong số đó đã đâm nạn nhân. Ông Reyes tử vong tại hiện trường.

Theo thỏa thuận nhận tội năm 2023 của ông Zapot-Leyva do City News Service thu thập, ông Zapot-Leyva khai rằng mình và ông Martinez theo dõi căn nhà trong nhiều giờ vì biết ông Reyes đang ở bên trong.

Bạn gái cũ gọi cho ông Zapot-Leyva để hỏi hai người đang ở đâu, và trong một “mánh khóe có chủ ý,” ông Zapot-Leyva nói với cô rằng họ rời khỏi khu vực nhiều giờ trước, theo thỏa thuận nhận tội. Mục đích là để đánh lừa nạn nhân Reyes tin rằng việc rời khỏi căn nhà là an toàn.

Khi ông Reyes bước ra ngoài, hai ông này đuổi theo và tấn công nạn nhân. Ông Martinez đâm nạn nhân 10 nhát, theo lời ông Zapot-Leyva khai với nhà chức trách.

Theo thỏa thuận nhận tội, ông Reyes van xin họ dừng lại, nói rằng: “Xin đừng… tôi có con.”

“Việc theo đuổi công lý sẽ không bao giờ bị cản trở do thời gian hay khoảng cách,” ông Todd Spitzer, chánh biện lý Orange County nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. 

Ông tiếp: “Chúng tôi cảm ơn nỗ lực xuất sắc của các điều tra viên, công tố viên và các đối tác trong nước cũng như quốc tế hỗ trợ truy tìm nghi can giết người bị truy nã và đưa người này trở lại Orange County.” (T.Nhiên) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT