Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nhiều đồng hương Phật tử đến dự Lễ Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà và thuyết trình đề tài “Niệm Phật Thấy Phật Hiện Đời,” vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai, tại tu viện Hoa Nghiêm, thành phố Santa Ana.

Theo ban tổ chức, nhân duyên lớn các Đức Phật thị hiện ra đời đều có cùng mục đích là “Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật.” Người biết tĩnh tâm, thuận theo tánh Phật của mình nỗ lực tu hành để phá dẹp hết những mê lầm khổ đau phiền não, và luân hồi chết sống sẽ được vui Niết Bàn. Nhưng đâu có một pháp môn nào dựng nên?
Vì căn bệnh căn tánh của chúng sanh mê nhiễm chẳng đồng, nên Đức Phật tùy theo tâm bệnh của từng người mà diễn nói tám mươi bốn ngàn pháp môn trong những phương tiện lớn, nhỏ, nhanh, chậm khác nhau, nhưng lại có cùng chủ đích là dạy cho chúng sanh quay lại chính mình.
Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, viện trưởng tu viện Hoa Nghiêm, nói: “Từ mỗi cá nhân tu tập bằng sức của mình, tuyệt đối không có một pháp môn nào chủ trương dạy người hướng ngoại tìm cầu, nương nhờ sức Phật để được sinh về cõi Phật. Người đời sau không hiểu đạo lý này nên cổ xúy người tu nương vào tha lực của Đức Phật để được sinh về cõi Phật. Vì thế, khiến cho không ít người tu sanh niệm hoang mang.”

Sau phần đọc kinh cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, chư tôn giáo phẩm cùng đồng hương Phật tử kinh hành niệm Phật A Di Đà nhiều vòng trước sân tu viện Hoa Nghiêm. Sau đó, họ trở về lễ đài cùng dâng đèn và phát nguyện trước tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà.
Trong đề tài “Niệm Phật Thấy Phật Hiện Đời,” Hòa Thượng Thích Pháp Tánh giảng: “Lễ Vía Đức Phật A Di Đà lại về với những người con Phật ở bất cứ nơi nào có dòng Truyền Thừa của Phật Giáo Phát Triển, thì nơi đó đều có tổ chức ngày lễ này giống như Đại Lễ Phật Đản. Rất tiếc, so với dòng chảy của thời gian quá dài và bao nhiêu dòng đời đã đổi thay, do đó ngày tưởng niệm Vía Đức Phật A Di Đà gần như đã xuống thật thấp trong hàng Phật tử chúng sinh. Hình thức tổ chức dù là phát trương to lớn hay thu hẹp, thì điều đó không quan trọng, mà có một điều sâu xa hơn hết vẫn là chúng ta hiểu được những lời dạy của Đức Phật và làm sao chúng ta nhập tâm những lời dạy của ngài để soi sáng lại chính mình, để rồi thấy được tất cả những trạng thái dưới ánh sáng của tuệ giác.”

Trong số đồng hương đến dự, Phật tử Quảng Sơn nói: “Lễ Vía Đức Phật A Di Đà là dịp để hàng Phật tử quy tụ về các tự viện để tưởng niệm đấng giác ngộ A Di Đà. Đây cũng là dịp để những người con Phật tự nhìn lại thân tâm mình. Đó là biết sám hối những lỗi lầm, và tân tạo những việc làm phước thiện, xây dựng công hạnh và tinh tấn sự tu tập.”
Phật tử Tánh Thủy cho hay: “Tôi đã sinh hoạt tại tu viện này nhiều năm. Hôm nay, tôi là thành viên trong ban hướng dẫn chương trình Lễ Tưởng Niệm Phật A Di Đà, là một trong những đại lễ của Phật Giáo. Ngoài những tổ chức lễ hội, mỗi Chủ Nhật hằng tuần, tại tu viện có lớp học Phật pháp, hướng dẫn tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 phút chiều.”

“Riêng mỗi tháng có một ngày chuyên tu dành cho đại chúng. Song song thời gian đó, cũng có chỗ riêng cho những người tu Niệm Phật. Vì sự thoát ly sinh tử, chứng ngộ Niết Bàn, hằng tuần đều có số đông Phật tử và tổ chức Gia Đình Phật Tử Chánh Trí về sinh hoạt. Mỗi tháng có ngày tu quán niệm, hằng năm có những ngày lễ lớn như Phật Đản, Đại Hội Thiền, Vu Lan, Quán Âm, Phật A Di Đà, Tết Nguyên Đán, Hành Hương,” Phật tử Tánh Thủy cho biết thêm.
Tu viện Hoa Nghiêm được hình thành từ năm 1982 tại thành phố Westminster, và sau đó dời về thành phố Santa Ana, California. Là một trung tâm thiền định thuộc dòng thiền Tào Động Nhật Bản của cố bổn sư Thiền Sư Yasutani cũng là nơi sinh hoạt Phật Giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Việt tị nạn do Hòa Thượng Thích Pháp Tánh và một số Phật tử đứng ra tạo dựng.

Tu viện Hoa Nghiêm tọa lạc tại 3222 W. First St., Santa Ana, trên một khu đất rộng 3 acre, có một bãi đậu xe rộng rãi chứa được 250 chiếc, xung quanh được bao bọc bốn bức tường kiên cố cập theo những hàng cây xanh dọc theo bờ sông Santa Ana, cách Little Saigon thủ đô của cộng đồng người Việt khoảng 2 dặm. [qd]




































































