Friday, April 26, 2024

Ái hữu Tây Sơn tưởng niệm Đại Đế Quang Trung lần thứ 30

Nguyên Huy/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đã từ 30 năm nay, cứ vào đầu Xuân là Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định lại tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn đã làm rạng danh lịch sư chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Năm nay, lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Hai, tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd., Suite 118, Westminster, CA 92683.

Ông Định Phương, phó hội trưởng, cho biết: “Theo truyền thống từ 30 năm nay, Lễ Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung luôn luôn được tổ chức long trọng để con dân của ngài dù tha hương ở bất cứ đâu cũng vẫn hướng về quê cha đất tổ tưởng nhớ những anh hùng dân tộc cứu dân, gìn giữ đất nước. Phần chính của buổi lễ là Lễ Rước Linh Vị Đại Đế Quang Trung vào khán đài chính trong tiếng trống lân rộn rã nhắc nhớ đến những tiếng trống trận Tây Sơn vang danh lịch sử.

Tiếp đó là buổi tế lễ theo nghi thức cổ truyền mà con dân vùng đất Tây Sơn còn gìn giữ được.

Trong giây phút thiêng liêng này, mọi người tham dự sẽ được Bác Sĩ Hội Trưởng Nguyễn Chí Vỹ nhắc đến chiến công oanh liệt của vị anh hùng đất Tây Sơn Bình Định. Bài diễn văn sẽ không dài nhưng đầy đủ ý nghĩa để mọi người cùng nhớ đến những chiến thắng oai hùng của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn khiến tướng giặc phải chui vào ống đồng để chạy thoát.

Theo ban tổ chúc cho biết, Lễ tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung cũng là dịp để cho con cháu đồng hương Tây Sơn Bình Định quần tụ nhau mừng Xuân đón Tết. Hai tiết mục không thể thiếu được trong những ngày đầu Xuân hội ngộ là chúc thọ các bậc cao niên trong hội và mừng tuổi cho con em của hội.

Đây là hai tiết mục mà ban tổ chức rất lưu tâm bởi vì nó biểu tượng cho tinh thần văn hóa Việt Nam “kính già, yêu trẻ.” Kính già là tôn kính những đóng góp của các vị cao niên trong cả đời mình đã giúp ích cho nhân quần xã hội, làm nên riềng mối dân tộc Việt Nam khiến cho dù đã bị cả ngàn năm Bắc phương đô hộ mà cuối cùng vẫn đứng lên được giành lại độc lập, đánh đuổi tan tác những đạo quân từng chinh phục khắp Á Âu thời nhà Nguyên. Còn yêu trẻ là giữ cho được tinh thần xây dựng một tương lai cho đất nước dân tộc mà lớp trẻ sẽ dần tiếp nối những công trình cứu nhân độ thế của các thế hệ đi trước.

Cũng sẽ không thiếu phần văn nghệ do các tiếng hát của vùng Tây Sơn Bình Định đóng góp.

Ðọc văn tế tại Lễ Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung hồi năm 2016. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ðọc văn tế tại Lễ Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung hồi năm 2016. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một chương trình biểu diễn võ thuật sẽ làm cho mọi người tham dự nhớ đến câu ca dao “Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyền.” Tinh thần chuộng võ của người dân gốc Bình Định phát khởi từ ngày anh hùng Nguyễn Huệ thao luyện binh sĩ để giữ gìn bờ cõi nay đã thấm nhuần trong máu huyết của người dân Bình Định, không kể nam nữ, nên môn võ Bình Định đã trở thành một môn phái võ học cổ truyền không thua kém bất cứ một môn võ học nào trên thế giới.

Sau cùng sẽ là một cuộc xổ số mừng Xuân để mọi người tham dự có được hy vọng gặp may đầu năm.

Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định là một trong những hội đồng hương được thành lập sớm nhất tại hải ngoại sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Những thế hệ hậu duệ của Nguyễn Huệ đã sớm kết hợp được với nhau không chỉ để tìm hơi ấm trong nhau nơi đất khách quê người, mà còn là dịp nhắc nhở nhau đến công lao của cha ông trong việc giữ gìn đất nước, đánh đuổi ngoại xâm. Nhất là trong thời gian này, đất nước đang bị nạn cộng sản và còn bị đe dọa xâm chiếm bởi Bắc phương, thì cùng nhau nhắc đến các anh hùng kiệt xuất Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Quang Trung Nguyễn Huệ để dấy lên tinh thần yêu nước, giữ nước là một việc làm mang nhiều ý nghĩa.

Được biết hội đã khởi công xây cất Tượng Đài Quang Trung Nguyễn Huệ trong một khuôn viên thương mại nằm trên đường Euclid, Garden Grove, nhưng theo ông Định Phương cho biết thì hồ sơ xây cất chưa hoàn tất nên việc xây cất chưa tiếp tục được.

Mọi chi tiết, xin gọi (714) 775-2222, (714) 592-6890.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT