Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo cư dân, nhân sĩ và các nhà hoạt động cộng đồng hiện diện tại buổi vận động ủng hộ bỏ phiếu cho Prop 50 – dự luật vẽ lại địa hạt bầu cử California qua cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 4 Tháng Mười Một – tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, vào trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Mười Một.

Buổi vận động được thực hiện qua sự kêu gọi của Giáo Sư Nguyễn Đình Minh Quốc và các thành viên của kênh youtube “Người Việt Channel,” qua sự điều phối của MC Bích Trâm.
Mục đích của Prop 50 là vẽ lại bản đồ các địa hạt dân biểu liên bang để có thể có thêm cho đảng Dân Chủ năm ghế tại Hạ Viện Mỹ, nhằm bù lại trường hợp tiểu bang Texas đã vẽ lại bản đồ để có thể có thêm năm ghế cho đảng Cộng Hòa tại cơ quan lập pháp liên bang.
Prop 50 vẽ lại các địa hạt do Ủy Ban Chia Địa Hạt Công Dân từng đề xướng, thay vào đó là bản đồ mới do Quốc Hội California đưa ra, sẽ có hiệu lực vào mùa bầu cử của năm 2026, năm 2028, và năm 2030.
“Bảo vệ nền dân chủ”
Giáo Sư Nguyễn Đình Minh Quốc, cũng là một nhà hoạt động cộng đồng bay từ Texas sang California, nói: “Thật xúc động khi thấy rất nhiều anh chị em có mặt hôm nay, quá sự dự đoán của ban tổ chức.”
“Nhiều anh chị em đã bỏ phiếu thuận cho Prop 50 mà vẫn tới đây cho thấy anh chị em đến để bảo vệ nền dân chủ của nước Mỹ và cũng nói lên sức mạnh của chúng ta,” vị giáo sư cho biết.

Dân Biểu Liên Bang Derek Trần cũng xuất hiện, ông bày tỏ niềm hãnh diện khi được đến buổi vận động cho Prop 50 để cùng sát cánh với cộng đồng.
“Tôi là người ủng hộ Prop 50 và xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị hôm nay,” Dân Biểu Derek Trần nói.
Là dân biểu gốc Việt duy nhất trong Quốc Hội Hoa Kỳ hiện nay, ông Derek cho biết xem trọng trách nhiệm của mình trong việc nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt.
Chuyển sang vấn đề thời sự, ông đề cập đến cuộc khủng hoảng chính phủ tạm ngưng hoạt động, và cho biết: “Tôi hiểu rõ mối lo này, vì tôi từng sống nhờ ‘food stamps,’ chương trình Section 8, MediCal. Cuộc đấu tranh bảo vệ những phúc lợi đó với tôi là điều rất riêng tư và sâu sắc.”
“Khi mới chỉ 10 tháng trong nhiệm kỳ, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Với sự hỗ trợ của quý vị, tôi hy vọng sẽ được trở lại Washington, DC vào năm 2026 để tiếp tục cất tiếng nói cho cộng đồng,” Dân Biểu Derek kết luận.
Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên từ San Jose xuống Little Saigon, kêu gọi cộng đồng đoàn kết và bảo vệ giá trị dân chủ thông qua việc ủng hộ Prop 50.
“Dân chủ và tự do không tự nhiên mà có. Chúng ta đã trả giá bằng máu, nước mắt và cả mạng sống của những thế hệ đi trước,” Luật Sư Duyên nhấn mạnh.

Ông nói mục đích của Prop 50 không chỉ là vấn đề chính trị, mà là bảo vệ nguyên tắc tôn trọng luật pháp và tiếng nói của người dân, bất kể quan điểm đảng phái.
“Dù ông Biden thắng hay ông Trump thắng, chúng ta phải tôn trọng kết quả. Đó mới là dân chủ thật sự. Không có chuyện ‘đá bàn, giật tiền,’” ông phát biểu, khiến khán phòng vỗ tay hưởng ứng.
Tình hình trở nên hơi căng thẳng khi có một người trong khán phòng phản đối, hô to rằng Prop 50 “tốn tiền thuế của dân.”
Luật Sư Duyên và khán giả giữ quan điểm rằng tự do ngôn luận phải được bảo vệ cho cả hai phía, và chính điều đó tạo nên sự khác biệt giữa tinh thần dân chủ và cực đoan.
Ông Duyên cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Prop 50 “tốn tiền vô ích.”
“Không có gì là miễn phí,” ông nói. “Chúng ta sẵn sàng trả giá – vì đó là giá của công bằng và dân chủ.”

“Lá phiếu đại diện cho tiếng nói”
Bác Sĩ Ngô Bá Định, phát biểu: “Ở đất nước dân chủ, chúng ta phải lắng nghe mọi ý kiến, dù đồng ý hay khác biệt,” ông nói, hướng về người tham dự có ý kiến trái chiều.
“Gia đình tôi là Cộng Hòa từ năm 1980, nhưng điều tôi trân trọng nhất vẫn là tự do và công bằng,” ông thêm.
Vị bác sĩ chia sẻ gia đình ông mất sáu người trên biển trong hành trình vượt biên để tìm kiếm tự do.
“Dân chủ lớn hơn cả tính mạng của tôi,” ông nói. “Gia đình tôi chết vì tự do, vì dân chủ, vì quyền được đối xử bình đẳng – không phân biệt màu da, tôn giáo hay giai cấp.”
Bàn về Prop 50, Bác Sĩ Định cho rằng việc California tổ chức trưng cầu dân ý để vẽ lại bản đồ bầu cử là cần thiết để bảo đảm công bằng, thay vì để các tiểu bang tự ý thay đổi luật.
“Dân chủ giống như trọng lực – buông ra là nó sụp,” ông nói thêm. “Nếu không giữ, không tranh đấu để bảo vệ, nó sẽ mất.”
Bà Nina Linh, một doanh nhân và là ứng cử viên dân biểu liên bang, Địa Hạt 40, cho biết: “Chúng ta có thể khác nhau về quan điểm, nhưng hãy dành thời gian để lắng nghe nhau bằng sự thấu hiểu.”
Bà Nina cũng chỉ trích chính sách thuế và thương mại của chính quyền Tổng Thống Trump và Dân Biểu Young Kim – hiện đại diện Địa Hạt 40, cho rằng “họ chọn đứng về phía các tập đoàn thay vì các gia đình lao động.”

Bà cảnh báo rằng việc vẽ lại bản đồ bầu cử nhằm triệt tiêu tiếng nói của cử tri thiểu số là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ.
“Lá phiếu đại diện cho tiếng nói của quý vị. Hãy cất tiếng nói của trái tim mình,” bà Nina kêu gọi.
Ngoài ra, nhiều nhân sĩ cũng phát biểu ủng hộ Prop 50 như ông Nguyễn Thế Ngọc, ông Đinh Quang Tiến (từ Texas sang), Giáo Sư Phạm Thị Huê, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, bà Đào Trần…
Buổi vận động kéo dài 3 giờ với phần văn nghệ góp vui của ca sĩ như Kim Tuyến, Như Mai, Song Ngân, Chung Tử Lưu…
Hiện nay, một số dân cử địa phương ở Little Saigon đang phản đối Prop 50 như Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Hội Đồng Thành Phố Westminster, từng thông qua nghị quyết phản đối dự luật này. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































