Văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều cựu quân nhân cùng gia đình và đồng hương đến dự chương trình văn nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và Vinh Danh Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), do Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 16 Tháng Sáu, tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Biệt Đội Văn Nghệ đồng ca bài “Ta Sẽ Về Đông Hà.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngày 14 Tháng Sáu, 1965, Hội Đồng Quân Lực VNCH nhận trách nhiệm điều hành quốc gia. Thành lập Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, chủ tịch là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, chủ tịch là Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 19 Tháng Sáu, 1965, quân đội thành lập Đại Hội Đồng Quân Lực VNCH. Kể từ ngày này, 19 Tháng Sáu được gọi là Ngày Quân Lực.

Quân Lực VNCH, theo tài liệu thống kê của thế giới, các Quân, Binh Chủng VNCH và các đơn vị tổng trừ bị như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, và nhiều binh chủng khác được thế giới công nhận là một quân đội rất hùng mạnh và thiện chiến nhất tại Đông Nam Á, và được xếp hạng quân đội tinh nhuệ thứ tư trên thế giới.

Từ trái, Ngọc Hân, Thu Cúc và Kim Phượng đồng hát bài “Chúng Mình Ba Đứa.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH đã từng đóng tiếng hát trong các chương trình “Lính,” với nhiều tiếng hát thiện nguyện như Thu Cúc, Yên Ly, Kim Phượng, Thanh Hoa, Cindy Ly, Bảo Bình, và còn nhiều người khác. Tuy họ không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng họ vẫn hát, vì thương mến cựu chiến sĩ VNCH đã hy sinh trọn đời trai trẻ ngày xưa đã xả thân ngoài tiền tuyến để bảo vệ đồng bào miền Nam trước họa xâm lăng của Cộng Sản miền Bắc. Họ là những em gái hậu phương; những người yêu của lính; những hậu duệ; hoặc những người vợ hiền, ngày xưa đã thay chồng trông coi đàn con thơ dại tại quê nhà để cho chồng đi tòng quân cứu nước.

Kim Tiên (trái) và Bảo Bình song ca bài “Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, trưởng ban tổ chức, nói: “Hằng năm, Biệt Đội Văn Nghệ đều có tổ chức chương trình văn nghệ để hát kỷ niệm Ngày Quân Lực, gồm nhiều ca khúc đấu tranh và những bài tình ca hát cho người lính chiến khi đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng, nhằm ghi lại những chiến tích oai hùng của Quân Lực VNCH. Hơn 48 năm qua, cho dù đất nước chúng ta đã bị Cộng Sản cưỡng chiếm, nhưng trong lòng đồng bào miền Nam, Việt Nam vẫn còn nhớ ơn các cựu chiến sĩ VNCH.”

Sau nghi thức khai mạc, ban văn nghệ đồng ca bài “Ta Sẽ Về Đông Hà,” và tiếp tục hát những bài chiến đấu ca, tình ca của lính, và tình yêu quê hương đất nước.

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phát biểu: “Tuy chúng ta đã rời xa đất nước, nhưng trong hàng ngũ của Quân Lực VNCH tại hải ngoại vẫn còn in rõ câu ‘Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm.’ Chính vì lý tưởng đó mà trong suốt 48 năm vừa qua, chúng ta vẫn tiếp tục dấn thân vào cuộc đấu tranh để tiêu diệt Cộng Sản.”

Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, chia sẻ: “Nhắc đến Ngày Quân Lực thì chúng ta phải nhớ đến những sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH, trong đó có rất nhiều chiến sĩ đã nằm xuống vì đại nghĩa, và rất nhiều thương phế binh vẫn còn sống tại quê nhà. Vì thế hằng năm, chúng tôi đã tổ chức Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ tại California.”

Bà Nguyễn Thanh Thủy (trái), chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số cựu quân nhân đến dự, Hải Quân Bùi Văn Tẩu nói: “Sau nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị quân đội đảo chánh, Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu điều hành chính phủ VNCH, rồi sau đó, ngày 19 Tháng Sáu, 1965, chính phủ dân sự giao lại quyền lãnh đạo quốc gia cho quân đội, và ngày này hằng năm được gọi là Ngày Quân Lực. Ngày 19 Tháng Sáu, 1966, Đại Lễ Ngày Quân Lực VNCH đầu tiên được ra mắt với toàn dân miền Nam.”

Cô Thu Cúc, ca viên của Biệt Đội Văn Nghệ, tâm tình: “Hát để vinh danh các chiến sĩ VNCH là để nói lên lòng ngưỡng mộ sự anh hùng của chúng tôi đối với những người trai của đất nước trong thời chiến. Lúc đó, tôi cũng là một ca sĩ trong toán văn nghệ của Cục Chính Huấn VNCH, nên tôi đã từng đến những tiền đồn xa để hát giúp vui cho những anh chiến sĩ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những bài ca ấy, và vẫn hát tiếp tục trong những lần tổ chức của Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH tại Little Saigon.”

Chiến hữu Bùi Văn Tẩu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Yên Ly, người bạn đời của nhà thơ lính Trạch Gầm hát bài “Gọi Tên Cha,” thơ của Trạch Gầm, nhạc sĩ Song Ngọc phổ nhạc. Nói về ý thơ của bài này, ông Trạch Gầm cho biết: “Theo tình hình hiện tại thì tôi thấy đất nước của mình có thể sẽ mất vào tay của Trung Cộng, nên tôi soạn bài thơ này nhằm gợi lại dòng lịch sử oai hùng của các bậc tiền nhân và các chiến sĩ VNCH, để cho các thế hệ trẻ hiểu được công ơn đã dựng nước và giữ nước của những người đi trước, và chính tuổi trẻ từ trong nước cũng như ở hải ngoại cùng đứng lên tranh đấu để gìn giữ đất nước mình.”

Trong bài thơ có câu: Một ngày giặc Tàu xua quân cướp nước/ Một ngày cha vung kiếm giữ giang san/ Lịch sử ngàn trang, ngàn trang bất khuất/ Lịch sử oai hùng máu thắm từng trang.

Đồng hương đến dự chương trình văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cố Đại Tá Trần Ngọc Thống, một trong những thành viên biên soạn Quân Sử VNCH, từng nói với nhật báo Người Việt: “Năm 1965, chính phủ dân sự của miền Nam giao lại quyền cho quân đội, vì họ không có đủ khả năng, một phần cũng do chính phủ tranh chấp nhau, giữa ông Phan Khắc Sửu và ông Phan Huy Quát bất đồng ý kiến về việc bổ nhiệm hai bộ trưởng, rồi sau đó, hai ông làm lễ bàn giao lại quyền hành cho Hội Đồng Quân Đội VNCH. Quân đội nhận trách nhiệm bảo vệ miền Nam một cách hợp pháp, hợp lý chớ không phải vì ép buộc. Vì thế, Quân Đội VNCH rất vinh dự nhận trách nhiệm này.”

Ngày Quân Lực 19/6 là ngày Quân Đội VNCH lãnh nhiệm vụ trước toàn dân để chống lại Cộng Sản. Quân đội thì nỗ lực rất nhiều, các quân, binh chủng đều tinh nhuệ. Nhưng, đồng minh Hoa Kỳ rút quân và muốn nhường miền Nam cho Cộng Sản. Vì thế, cuối Tháng Tư, 1975, chính phủ miền Nam mới bị thất thủ. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT