Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt gây quỹ ‘Di Sản Cho Tương Lai’ để có tài chính

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum, VHM) vừa tổ chức gala gây quỹ “Di Sản Cho Tương Lai” vào tối Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, tại nhà hàng Royal Restaurant & Banquet, thành phố Westminster, với sự ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo đồng hương đến dự.

Ông Châu Thụy (bìa phải) và một số thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Họa sĩ Châu Thụy, chủ tịch Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, cho hay: “Sau bảy năm Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt ra đời, lần đầu tiên chúng tôi tổ chức buổi tiệc gây quỹ để có tài chính nhằm phát triển về những dự án của bảo tàng viện này trong tương lai. Qua chương trình này, chúng tôi muốn giới thiệu đến đồng hương xa gần biết đến công việc của viện bảo tàng này là gìn giữ lại lịch sử của dân tộc Việt Nam từ trước và sau 1975, kể cả những hình ảnh của hành trình vượt biên đi tìm tự do của đồng bào tị nạn Cộng Sản, để những thế hệ mai sau có một nơi để tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.”

“Hiện nay, các thành viên trong tổ chức của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt có rất nhiều tại Orange County và những tiểu bang tại Hoa Kỳ, cũng như những quốc gia khác. Viện bảo tàng muốn phổ biến đi khắp mọi nơi, nên mỗi nơi đều có những thành viên để sưu tầm và kêu gọi đồng hương đóng góp những câu chuyện, những hiện vật, những hình ảnh… có thể đưa về viện bảo tàng này để cống hiến cho cộng đồng người Việt cũng như quốc tế đến chiêm ngưỡng những di sản, những lịch sử của dân tộc Việt Nam,” ông Thụy nói tiếp.

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt là một tổ chức bất vụ lợi tọa lạc tại 13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843.

Phần trình diễn của Vũ Đoàn Việt Cầm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trần Hồng Tiên, phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, cho hay: “Buổi tổ chức gây quỹ này nhằm để có ngân sách trang trải chi phí trong năm, cũng như để chuẩn bị cho hai dự án quan trọng kế tiếp. Thứ nhất là lịch sử qua truyện kể. Thực hiện công việc này là chúng tôi phỏng vấn những nhân chứng sống đã từng ở trong lao tù Cộng Sản, hoặc những người đi vượt biên. Mục đích là cho các thế hệ mai sau có thể biết được rằng, sự tự do của người Việt tị nạn không phải chỉ cho không hay biếu không, mà phải đổi bằng xương máu và nước mắt.”

“Thứ hai là bức tường tưởng niệm tất cả những thuyền nhân và bộ nhân đã chết trên đường vượt biên. Theo thống kê của Hội Đồng An Ninh Liên Hiệp Quốc thì có khoảng từ 800,000 đến 1 triệu nạn nhân đã chết trên đường tìm tự do, cũng như có khoảng 180,000 cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã chết trong lao tù Cộng Sản sau 1975. Vì thế, ban tổ chức muốn sưu tầm tên tất cả những nạn nhân đã chết để trên bức tường tưởng niệm này,” ông Hồng Tiên nói thêm.

Màn Fashion Show do Nhóm Hạ Trắng thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Đặng Thanh Long, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt sẽ cho giới trẻ biết được tại sao người Việt có mặt trên nước Mỹ và trên toàn thế giới, cũng như cho các em trẻ Việt Nam biết rằng, sau 30 Tháng Tư, 1975, chúng ta phải bỏ nước ra đi và đã thành lập những cộng đồng Việt Nam trên xứ người, mà vẫn giữ lại bản sắc và văn hóa. Bởi vì nền giáo dục của VNCH là nhân bản, khai phóng chứ không phải là nhồi sọ tuổi trẻ như Cộng Sản đã từng làm.”

“Một số anh em chúng tôi là những cựu quân nhân VNCH chưa hoàn thành trách nhiệm với tổ quốc và dân tộc Việt Nam, mà bắt buộc phải rời xa quê hương thì rất là đau xót trong lòng. Và khi tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại hỏi chúng tôi tại sao phải ra đi, thì làm sao mình trả lời được. Vì thế, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đã đưa ra những bằng chứng lịch sử; bức tường tưởng niệm những thuyền nhân đã chết trên biển Đông. Đây, cũng là hình thức để trả lời với giới trẻ là, lý do tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi,” ông nói tiếp.

Phần trình diễn của ca sĩ Thiên Tôn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự, Giáo Sư Trần Huy Bích tâm tình: “Đây là việc làm rất có ý nghĩa bởi vì một số anh chị em còn nghĩ đến những di sản đáng quý của dân tộc Việt Nam, và đây cũng là sự biểu lộ tinh thần yêu nước qua truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam tại hải ngoại. Theo tôi biết, hôm nay là lần đầu tiên ban điều hành Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt tổ chức tiệc gây quỹ để yểm trợ cho viện bảo tàng này có thêm những di sản cho tương lai. Tôi rất vui khi được ban tổ chức mời dự buổi gây quỹ, và cũng là cơ hội cho tôi được đóng góp một phần nhỏ cho công việc làm có ý nghĩa này.”

Bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, cựu phó thị trưởng Garden Grove, cho hay: “Tôi là một thiện nguyện viên của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt. Sau bảy năm hoạt động, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt là một trong những bảo tàng viện được sự công nhận của Bộ Giáo Dục California, và viện bảo tàng này cũng là nơi cho những nhà sưu tầm muốn biết về lịch sử của một trong những quốc gia thuộc Châu Á.”

Từ trái, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, ông Đặng Thanh Long và Giáo Sư Trần Huy Bích. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một chương trình văn nghệ rất đặc sắc qua những tiếng hát của các ca sĩ Thiên Tôn, Mai Thanh Thúy, Hoàng Mỹ Vân, Hoàng Hiệp, Hugo, Nhóm Hạ Trắng, và Vũ Đoàn Việt Cầm.

Di sản của người Việt tị nạn không chỉ dành riêng cho các thế hệ người Việt trong hiện tại và tương lai, mà còn là chứng tích của một đất nước và dân tộc qua một giai đoạn lịch sử đen tối, và là động lực để các thế hệ người Việt biết đứng lên đòi quyền tự quyết cho sự tồn vong mai sau.

Mọi chi tiết tìm hiểu về Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, xin liên lạc (833) 846 8438, hoặc vào trang nhà vietnamesemuseum.org. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT