VNCOC phục vụ cơm và phát quà người nghèo và người vô gia cư


Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Gần 70 người vô gia cư hưởng ứng “Bữa Ăn Hy Vọng” do Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam (VNCOC) tổ chức, từ 11 giờ 30 đến 2 giờ chiều Thứ Sáu, 27 Tháng Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.









Người tham dự dựng xe đạp bên ngoài phòng tổ chức “Bữa Ăn Hy Vọng”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng tôi muốn đem những sinh hoạt lại gần với cộng đồng, giúp ích một cách thực tiễn cho đời sống của những đồng hương và những người bản xứ kém may mắn. Điều vui nhất là nhìn thấy giới trẻ đông đảo tình nguyện tham gia,” Tiến Sĩ Đỗ Trác Vỹ, chủ tịch hội đồng quản trị VNCOC, nói với nhật báo Người Việt.


Trong khi đó, cô Tricia Nguyễn, tổng giám đốc điều hành VNCOC, ghi nhận sự giúp đỡ của các mạnh thường quân hỗ trợ các hoạt động xã hội.


“Chúng tôi nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân mới có thể thực hiện các chương trình giúp cho người có lợi tức thấp hay trong hoàn cảnh khó khăn. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng thành lập một địa điểm, cung cấp thức ăn cho người vô gia cư gốc Á Châu, một hình thức ‘Soup kitchen’ của người Mỹ, cho người nhận dễ ăn hơn,” cô Tricia nói.


Người giúp điều hành bữa ăn hôm nay là cô Cailin Lưu, quản lý chương trình phục vụ tại Trung Tâm Y Tế Southland thuộc VNCOC.


“Địa điểm này, gần với Little Saigon, được nhật báo Người Việt bảo trợ, rất thích hợp để chúng tôi có thể tiếp cận và giúp đỡ được những người thiếu thốn trong cộng đồng. Chúng tôi được may mắn mua 100 hộp cơm với giá rẻ từ hội bất vụ lợi Hand to Hand để phân phối hôm nay,” cô vui vẻ cho biết.


Một người khác, cô Sylvia Cohen, giữ nhiệm vụ không kém quan trọng. Đó là công việc gây quỹ và quyên góp số quà tặng, dành để giúp người vô gia cư.









“Cơm chay hả? Tốt lắm!” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng tôi cám ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng các túi quà, gồm bàn chải và kem đánh răng, vật dụng vệ sinh cá nhân, đồ dùng cho phụ nữ, mền, áo lạnh, và các loại áo thun, áo sơ mi, quần tây, và giày dép,” cô nói.


Cô cho biết vì là Thứ Sáu nên chỉ có khoảng 18 thiện nguyện viên và nhân viên của trung tâm hiện diện để phục vụ cho những người có nhu cầu. Một số phải đi học, đi làm.


Cô Hiếu Nguyễn, một sinh viên đến phụ giúp, cho biết: “Em tình nguyện cho VNCOC được sáu tháng. Hôm nay phụ trách phân phát ‘bản khảo sát’ nhằm thông báo cho người tham dự những bữa ăn trong tương lai và tìm cách cải thiện phục vụ hữu hiệu hơn.”


Hai cô Jackie Đỗ và Autumn Mai là hai tình nguyện viên, không ngại đi gặp những người vô gia cư trên đường Bolsa và thông báo về “Bữa Ăn Hy Vọng,” hai giờ đồng hồ trước khi bữa ăn bắt đầu.


Tuy nhiên, có một số người bất ngờ đến tham gia phục vụ. Đó là các bạn trẻ thuộc đoàn múa lân Kim Giám Hộ, mang tặng 100 bánh “paté chaud.”


“Nhờ đọc báo, chúng con biết được và thấy đây là một công việc tốt nên đến tham gia,” em Tuấn Phan, 21 tuổi, sinh viên Orange Coast College, chia sẻ.


Về phía người đến nhận sự giúp đỡ, đa số đều tỏ vẻ hài lòng vì tổ chức gần trung tâm Little Saigon.









Cô Cailin Lưu (phải) giúp một bác chọn mền. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi ghé mua báo Người Việt, nghe nói có bữa ăn nên ghé vào cho vui,” ông Trọng Vũ, cựu quân nhân từng đi tù cải tạo 7 năm, qua Mỹ năm 1992, chia sẻ.


“Tôi mới từ Việt Nam qua được sáu tháng, ở Fullerton với đứa con gái. Cuộc sống gặp khó khăn, lại mới biết đứa con trai ở Việt Nam mắc bệnh ung thư gan. Tôi muốn về thăm nó lần cuối mà không có tiền,” bà Hiền Nguyễn, 77 tuổi, tâm sự.


“Còn tôi, mới lập gia đình và qua Mỹ được sáu tháng. Tôi chưa quen cuộc sống ở đây, lúc nào cũng cảm tưởng như một thân một mình, bơ vơ giữa đất trời. Hôm nay có bữa ăn, nhưng cần có công việc làm,” bà Bích Hà Lý, 60 tuổi, cư dân Westminster, than thở.


“Tôi vui lắm. Được ăn và có quà đem về thì còn gì bằng. Cô Tina còn chọn cho tôi vài cái áo hàng hiệu ‘Banana Republic’ hay ‘Michael Kors’ diện đi Bolsa được rồi,” ông Hảo Lê, 82 tuổi, vui vẻ nói, tay đưa ra nhận hộp cơm chay.


Một điểm son trong buổi phục vụ bữa ăn hôm nay là sự quan tâm và tấm lòng bác ái của các bạn trẻ, tình nguyện tham gia sinh hoạt xã hội, như Tina Đinh, Annie Nguyễn, Angie Nguyễn, Tom Đặng.


Mọi chi tiết, xin liên lạc Hội VNCOC tại điện thoại (714) 640-3475 hay vào thăm trang web: www.thevncoc.org





Liên lạc tác giả: [email protected]



CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT